Chui gầm tàu hỏa, bé 32 tháng tuổi bị cán gãy chân

Như mọi ngày, bà Hoa ôm cháu Hải chui qua gầm xe lửa để sang chợ. Nhưng khi bà vừa chui qua đường ray thì xe lửa chuyển bánh, chân cháu Hải kẹt lại, bị bánh xe cán đứt làm hai.

“Vết thương của cháu Cao Thanh Hải (32 tháng tuổi, ấp Trung Tín, xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) rất nặng, phải tiếp tục phẫu thuật” - BS Cao Thanh Trúc, Trưởng khoa Cấp cứu, BV Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM, cho biết thông tin trên vào sáng 14-4.

Lên bàn mổ lần hai

Ngày 14-4, BV Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhi Cao Thanh Hải trong tình trạng chân trái bị gãy làm hai do bị xe lửa cán qua. Trước đó, bệnh nhi đã được phẫu thuật, xử lý vết thương ở BV Đa khoa khu vực Long Khánh (Đồng Nai).

Theo gia đình bệnh nhi, ngày 13-4, bà nội cháu Hải ôm cháu chui qua gầm tàu hỏa trong ga thị trấn Gia Ray (huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) để sang chợ. Khi bà vừa bò qua hết đường ray thì tàu chuyển bánh, chân trái cháu Hải còn kẹt lại nên đã bị cán đứt lìa.

Ngay sau tai nạn, cháu Hải đã được người nhà đưa tới BV Đa khoa khu vực Long Khánh trong tình trạng nguy kịch, lơ mơ, mất nhiều máu, không bắt được mạch, chân trái dập nát, gãy làm hai.

Các bác sĩ tại đây đã cấp cứu hồi sức tích cực, truyền 4 đơn vị máu (1,4 lít) và phẫu thuật cấp cứu nối chi kịp thời cho cháu Hải. Sau đó chuyển cháu lên BV Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM

Sau khi cố định vết thương và mổ nối vi phẫu mạch máu, BV Đa khoa khu vực Long Khánh tiếp tục chuyển cháu Hải lên BV Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM ngay tối cùng ngày để được chăm sóc vết thương tốt hơn.

Chui gầm tàu hỏa, bé 32 tháng tuổi bị cán gãy chân - 1

Cháu Hải đang được điều trị tại BV Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM. Ảnh: TRẦN NGỌC

“Tại nội hết, con ơi!”

Vừa cúi hôn cháu đang nằm mơ màng trên giường bệnh, bà Hoàng Thị Hoa (64 tuổi, bà nội cháu Hải) vừa lẩm bẩm: “Tại nội! Tại nội! Con đừng trách nội nghe”.

Quẹt nước mắt chảy dài, bà Hoa kể do nhà bà sát vách với gia đình cháu Hải nên bà thường qua dắt cháu đi chợ. Muốn tới chợ phải đi ngang qua ga tàu ở thị trấn Gia Ray (huyện Xuân Lộc, Đồng Nai). Do tàu hay nằm chờ khách trên đường ray nên nhiều người dân ở đây thường chui qua gầm để tới chợ nhanh hơn.

“Sáng hôm đó, tôi ôm cháu chui qua gầm xe để tới chợ như mọi ngày. Tôi vừa bò qua hết đường ray thì bất ngờ tàu chuyển bánh, chân trái của cháu còn kẹt lại nên bị bánh xe cán qua… Thông thường trước khi chuyển bánh tàu luôn hú còi nhưng có lẽ do tai lãng nên tôi không nghe thấy” - bà Hoa sụt sùi kể lại.

Giơ cao tấm phim X-quang lên xem, anh Cao Thanh Minh (34 tuổi, cha cháu Hải) ngậm ngùi khi thấy xương chân của con bị gãy làm hai. “Xương gãy như vầy sao chịu nổi, mỗi lần nghe con than đau tôi não cả ruột” - anh Minh nghẹn giọng.

Anh Minh cho biết hiện anh đang làm công nhân tại một cơ sở sản xuất giày dép, lương tháng khoảng 5 triệu đồng. Vợ anh lại vừa sinh thêm bé thứ hai nên phải ở nhà chăm sóc con, chưa làm thêm được việc gì để có thu nhập. Do đồng lương ít ỏi, chắt bóp lắm mới đủ lo cơm nước, sinh hoạt cho gia đình bốn người nên anh phải tranh thủ làm thêm kiếm tiền phòng khi trong nhà có việc, con cái đau ốm.

“Sáng qua đang làm việc, nghe tin con bị nạn tôi liền xin nghỉ, chạy một mạch vô BV. Khi cháu Hải chuyển tuyến lên BV Chấn thương Chỉnh hình trên TP, tôi phải chạy đôn chạy đáo mượn người quen ít đồng. Hồi sửa nhà tôi có mượn người quen vài chục triệu đồng, tới giờ chưa trả được lại xảy ra sự việc thế này… Khổ chồng khổ, giờ biết phải xoay xở làm sao” - anh Minh thở dài.

Đưa tay bóp nhè nhẹ vào chân con, giọng người cha trầm xuống: “Hải thích đá banh lắm, ngày nào cũng ôm trái banh rủ bạn cùng xóm chơi. Không biết sau này con tôi có còn được chơi môn thể thao yêu thích này không”.

Cháu Hải nhập BV Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM trong tình trạng vết thương hở da cẳng chân trái. Mặc dù đã được BV tuyến dưới phẫu thuật xử lý vết thương nhưng chúng tôi vẫn phải mổ lần hai để nối các mạch máu thật hoàn chỉnh nhằm cứu chân cho cháu.

Sau phẫu thuật cần phải theo dõi thêm 10 ngày mới có thể kết luận chính thức về tình trạng của cháu Hải.

BS CAO THANH TRÚC

Theo Trần Ngọc

Pháp luật TPHCM