Chữa bệnh tinh thần bằng âm nhạc

“Mỗi khi buồn, căng thẳng, tôi lại ôm cây đàn ghitar và chơi ngẫu hứng bản nhạc nào đó. Tiếng đàn ghitar gỗ “bập bùng” lại khiến tâm hồn tôi trở nên thanh thản”, nhạc sĩ Nguyễn Đỗ tâm sự.

Nhìn ông trẻ hơn rất nhiều cái tuổi “thất thập” của mình. Khi vui, ông sáng tác nhạc, khi buồn, ông lại chơi nhạc để sau đó, rất có thể, trong đầu ông lại hình thành ý tưởng về một ca khúc mới.

 

Nguyễn Đỗ là một thương binh. Vết thương từ thời chiến khi trái gió trở trời lại khiến đôi chân ông đau nhức, nhưng ông không cho phép mình nằm im một chỗ. Ông vẫn tự xoa bóp chân rồi “tập đi” từng bước trong căn phòng bé nhỏ.

 

Thường ngày, ngoài thời gian chơi và sáng tác nhạc, ông dành 30 phút để chơi cầu lông, môn thể thao ưa thích của mình. “Thời gian đầu mới chơi cầu lông, rất khó di chuyển linh hoạt đôi chân, nhưng bây giờ, tôi đã có thừa tự tin để “thách đấu” với bất kỳ ai. Tôi chữa bệnh tinh thần cho mình bằng âm nhạc, giữ sức khoẻ thể chất bằng môn thể thao này”. 

 

Nguyễn Đỗ là một nhạc sĩ không chuyên, nhưng ông đã sáng tác được hơn 100 ca khúc viết về Thăng Long – Hà Nội, đặc biệt, 2 ca khúc viết về người khuyết tật của ông đã được chọn làm ca khúc chính thức cho hai kỳ Đại hội thể thao ParaGame.

H.H