Sai lầm hy hữu của phương pháp IVF:

Cha mẹ da trắng, con da màu

(Dân trí) - Cậu bé 10 tuổi trèo vào lòng cha cậu để được âu yếm và hỏi: “Tại sao da con lại màu nâu?”. Nhìn sâu vào đôi mắt xanh của cha, mái tóc nâu sáng và làn da trắng, cậu bé lại hỏi: “Làm thế nào để con trắng được như cha, hả cha?”

Keith không biết phải trả lời những câu hỏi này như thế nào vì thế, ông chỉ biết nói đùa với Michael và đánh lạc hướng sự chú ý của cậu bằng cách chuyển đề tài hoặc lấy con ngỗng bông rụi rụi vào người cậu bé…. Tất cả chỉ để tránh không phải nói với cậu bé 1 sự thật.

Cha mẹ da trắng, con da màu - 1


 

Bác sĩ sai lầm…

 

Một sự thật không chỉ là Michael thực hiện phương pháp IVF qua tinh trùng được hiến tặng mà còn là một sự nhầm lẫn khủng khiếp khi bác sĩ đã chọn nhầm mẫu tinh trùng. Kết quả là ông Keith (47 tuổi) da trắng và vợ là bà Catherine (46 tuổi) cũng da trắng lại sinh ra một cậu con trai da màu.

 

Và nỗi đau khổ này càng nhân lên khi cô con gái 13 tuổi Susan, được thụ tinh sớm hơn 3 năm rưỡi theo cùng cách như Michael lại có làn da sáng màu.

 

Keith được biết mình vô sinh sau 1 lần đi kiểm tra tinh hoàn vì sợ bị ung thư và kết quả kiểm tra cho thấy tinh hoàn không sinh tinh như bình thường, tức là Keith hoàn toàn không có tinh trùng. Các cuộc kiểm tra tiếp theo cho thấy buồng trứng của Catherine hoạt động bình thường.

 

Cha mẹ da trắng, con da màu - 2


Khi quyết định lựa chọn phương pháp lấy tinh trùng từ ngân hàng tinh trùng, sau 8 năm cố gắng có con bất thành, 2 vợ chồng Keith nghĩ rằng mình đã tìm được lối thoát. Họ được đảm bảo rằng sẽ được giữ bí mật tuyệt đối, ngay cả người thân và bạn bè cũng không ai biết.

 

Khi Michael được sinh ra, làn da của cậu bé có vẻ tối màu. Để tránh những ánh mắt dòm ngó, chúng tôi đã chuyển nhà nhưng dù vậy, Keith vẫn không hết muộn phiền khi mọi người tỏ ra ngạc nhiên vì biết anh là cha của Michael. Tuy nhiên, gia đình Keith không chất vấn bệnh viện về sự sai sót nghiêm trọng này bởi lo sợ rằng bọn trẻ sẽ không còn ở bên họ. Nhưng khi Michael 3 tuổi, bệnh viện đã gọi điện vào đúng ngày sinh nhật của cháu. Họ mời cha mẹ Michael tham dự một buổi hội thảo về những vấn đề mà trẻ sinh ra từ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm có thể gặp phải.

 

Cha mẹ da trắng, con da màu - 3


Kết quả là thay vì thụ tinh trứng của Catherine với 1 tinh trùng hiến tặng có xuất xứ từ người da trắng theo yêu cầu của cặp vợ chồng này thì các bác sĩ của Khoa Điều trị vô sinh bệnh viện Belfast's Royal Victoria đã lấy tinh trùng hiến tặng từ một người da màu.

 

Đó là tinh trùng của một người Nam Phi chính hiệu, giòng giống của tinh trùng này là sự pha trộn của da trắng, đen và Malay và vì thế trẻ sinh ra có thể là da trắng hoặc da đen.

 

Trong bức thư gửi tháng 10/2003 đến gia đình ông William, Khoa Điều trị vô sinh đã thừa nhận sự nhầm lẫn này.   

  

… đẩy 1 gia đình tới nguy cơ tan vỡ

 

Cha mẹ da trắng, con da màu - 4


“Tôi không thể yêu các con mình hơn cho dù tôi có là cha đẻ của chúng hay không. Chúng là những đứa trẻ tuyệt vời và tôi sẽ chết nếu không có chúng. Nhưng lỗi lầm này đang tàn phá gia đình tôi và hủy hoại cuộc hôn nhân này. Chúng tôi không thể đi ra ngoài cùng nhau chỉ vì mọi người cứ nhìn chòng chọc.

 

“Vợ tôi đã từng bị hỏi rằng có phải cô ấy đã ngoại tình với một người đàn ông Ấn Độ. Trước đám đông, cô ý tỏ ra không để ý nhưng khi còn một mình, cô ấy thường khóc rất nhiều.

 

Khi tôi đưa con trai tới sân bóng đá, tôi nghe người ta nói rằng: “Ai sinh ra cậu bé Brazin này thế?”. Tôi ít khi thấy buồn nhưng con trai tôi lại khác.

 

Tôi yêu cậu bé bất kể cháu mang màu da nào nhưng cậu bé sẽ cảm thấy như thế nào khi lớn lên trong gia đình mà cha mẹ đều có làn ra trắng, một biểu hiện rất rõ về sự khác biệt của dòng giống? Cậu bé có còn yêu tôi và tin rằng tôi là cha thực sự của cháu?

Nhiều người nói tôi nên nói cho cháu sớm sự thật nhưng giải thích như thế nào để một đứa trẻ ở độ tuổi đó có thể hiểu? Và chúng tôi chưa bao giờ hình dung ra mình sẽ giải thích cho cháu như thế nào.

 

Khi bé lớn hơn, cậu bé sẽ ngày càng đi nhiều và ngày càng phải chịu đựng những câu hỏi về chủng tộc. Các học sinh trong trường thường hỏi: “Cha cậu là người nước nào?” và chúng thường dè bỉu cháu. Cậu bé cũng nhìn thấy rõ sự khác biệt giữa bản thân và cha cậu và nghĩ rằng đó là một điều khủng khiếp mà không hiểu tại sao.

 

Bà Catherine chia sẻ: “Tôi cũng vô cùng đau đớn khi người ta nói rằng có phải tôi đã ngoại tình?” và nhìn tôi với vẻ hoài nghi khi Kevin nói Michael là con trai của mình và họ nhắc lại: “Đó là con trai anh?.

 

“Thật khó khăn đối với Keith bởi vì những đứa trẻ này quan hệ với tôi về mặt huyết thống nhưng anh ấy lo ngại rằng nếu nói sự thật, bọn trẻ sẽ không chấp nhận anh.

 

Chúng tôi đã lên kế hoạch nói chuyện với bọn trẻ về sự thật này, khi chúng thưởng thành và đủ tuổi để hiểu. Tuy nhiên, dù ở tuổi nào, bọn trẻ cũng sẽ bị tổn thương, nhất là khi biết rằng cha mẹ chúng đã phải điều trị vô sinh theo cách như vậy”.

 

Minh Thu

Theo Dailymail