Cậu bé chưa bao giờ được ăn

(Dân trí) - Keaton Foale (5 tuổi) chưa bao giờ và sẽ không bao giờ được ăn 1 viên kẹo hay bim bim bởi cậu bé bị mắc một chứng bệnh hiếm gặp, cứ khoảng 135 triệu người mới có 1 trường hợp, bệnh Rối loạn bẩm sinh glycosyl hóa loại 2 (CDG).

 

Cậu bé chưa bao giờ được ăn - 1


Cách “nạp” năng lượng vào người duy nhất của cậu là cắm ống xông trực tiếp qua dạ dày và đây sẽ là vật bất ly thân, theo cậu bé suốt cả cuộc đời.

 

Các bác sĩ trên toàn thế giới hiện đều “bó tay” trước căn bệnh rối loạn bẩm sinh này. Bệnh của Keaton được phát hiện lần đầu khi cơ thể cậu bé cự tuyệt với sữa công thức ở tháng tuổi thứ 3. Các cuộc kiểm tra tiếp theo tại bệnh viện Sunderland General cho thấy bất kỳ thực phẩm nào vào dạ dày cũng sẽ bị đào thải ngay lập tức. Kết quả là khi 6 tháng tuổi, các bác sĩ đã phải khâu kín dạ dày để cứu mạng sống của cậu bé rồi đặt một ống tại bụng thông với dạ dày. Ống này có nhiệm vụ chuyển sữa giàu calo vào dạ dày cậu bé 4 lần mỗi ngày, mỗi lần 50 phút.


Ngoài việc không thể ăn, Keaton còn thường bị chảy máu trong (2-3 lần/tuần) và mỗi năm phải bổ sung một vài đơn vị máu.

 

Mẹ của cậu bé, chị Claire Plummer, đã vô cùng lo lắng kể từ khi phát hiện ra con trai mình mắc phải một bệnh hiếm gặp. Chị cho biết: “Khi bé Keaton gầy đi trông thấy, các bác sĩ đã phải đặt ống xông qua mũi nhưng điều này cũng không ngăn cản được sự nôn vọt. Trong vài năm sau đó, rất nhiều bác sĩ không sao chẩn đoán được nguyên nhân, chỉ một số cho rằng cháu mắc bệnh bẩm sinh CDG (Glycosyl hóa loại 2 là một rối loạn bẩm sinh nhưng không di truyền và có thể gây ra ung thư hoặc điếc.)”.

 

Keaton chào đời khi mới ở trong bụng mẹ được 24 tuần và chỉ dài có hơn 10cm, tức là bằng chiều dài của cái bút Biro. Trong năm đầu tiên, cậu bé phải chống chọi với bệnh vàng da, thiếu máu và nhiễm trùng máu và phẫu thuật để ngăn mù lòa.

 

Sau nhiều năm kiểm tra và làm rõ được nguyên nhân của các vấn đề trên là do CDG khi bé được 3,5 tuổi.

 

Phương Uyên

Theo Dailymail