Cắt đứt “của quý” vì bị mắng

(Dân trí) - Bị người thân chì chiết, anh N.V.Đ (34 tuổi, ở Nghĩa Hưng, Nam Định) tức giận trả miếng bằng cách tự tay cắt phăng “của quý” chính mình.

Chiều 30/1, Khoa Cấp cứu Bbệnh viện Việt Đức (Hà Nội) tiếp nhận bệnh nhân Đ trong tình trạng kích động, chảy máu phần dưới.

Người nhà bệnh nhân cho biết, anh Đ có tiểu sử mắc bệnh tâm thần phân liệt đã 5 năm nay và đã từng nhiều lần nhập viện để điều trị. Gần đây, gia đình thấy tâm trạng của anh tương đối ổn định, nên đã xin điều trị ngoại trú.

Tuy nhiên, trong vài ngày trở lại đây, anh Đ có những biểu hiện bất thường như hay nổi cáu, ngồi một mình rất lâu… Và khi bị bố mắng vài câu, anh Đ cho rằng bố coi thường mình, nên bỏ lên phòng rồi dùng dao tự cắt phăng “của quý” của mình.

Rất may là người nhà đã nhanh tay đưa thứ bị cắt vào thùng đá bảo quản rồi đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau nhiều giờ tiến hành vi phẫu, các phẫu thuật viên đã nối thành công phần bị cắt đứt.

Trước đó, Bệnh viện Việt Đức đã từng tiến hành hàng chục ca vi phẫu kiểu này. Điều quan trọng nhất để quyết định sự thành công của ca phẫu thuật là thời gian và kỹ thuật bảo quản “hiện vật” khi tai nạn xảy ra. Nếu nạn nhân được đưa ngay đến cấp cứu trong 3 giờ đầu, thì khả năng phục hồi lên tới 80%.

Vài ngày trước, cũng đã có một nam bệnh nhân phải nhập viện trong tình cảnh tương tự, nhưng nguyên nhân là bị vợ “xử lý” do ghen tuông. Rất tiếc là bệnh nhân này được đưa đến quá muộn, “thứ bị cắt” lại không được bảo quản đúng cách nên không thể phục hồi được.

P. Thanh