Cấp cứu vì đeo khoen vào “của quý”

Một thanh niên 23 tuổi đã phải vào cấp cứu tại phòng khám nam khoa của trung tâm tổ chức phát triển Ánh Sáng để tháo khoen đeo trên “của quý”.

Theo lời kể của bệnh nhân, hơn một tháng trước, nhóm bạn rủ anh đến  thẩm mỹ viện tư nhân gắn khoen lên “của quý” để khẳng định đẳng cấp dân chơi và có cảm giác lạ khi quan hệ.

 

Cách đây hai tuần, da quanh chỗ gắn khoen nổi gồ và dày sần lên, gây đau rấm rứt. Kết quả xét nghiệm cho thấy “của quý” bị viêm mạn tính, xơ hoá, mưng mủ.

 

Theo bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, người thực hiện ca cấp cứu, số trường hợp đến trung tâm nhờ tháo các vật trang trí chỗ kín thời gian gần đây rất nhiều.

 

 Có người đến tháo vì có biến chứng, có người sau một thời gian đeo thì thấy chán, có người phải đi tháo vì vợ mới cưới tuyên bố “không tháo không động phòng”.

 

Theo V.Huy

Sài Gòn tiếp thị