Cảm phục “cặp đôi hoàn hảo” có dòng “máu nóng”

(Dân trí) - Chị Ngọc Châu là người tích cực trong hoạt tham gia hiến “máu nóng” cứu người và truyền ngọn lửa ấm đó sang người yêu và giờ là chồng chị. Cặp đôi được bình chọn là hoàn hảo này đã cứu được biết bao nhiêu bệnh nhân thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

30 tuổi - 30 lần hiến máu

 

Nhiều người biết đến vợ chồng anh Thái Văn Nhơn và chị Nguyễn Thị Ngọc Châu (trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), bởi anh chị sẵn sàng tham gia hiến máu cứu người trong mọi tình huống, dù ngày hay đêm, nắng hay mưa... cứu nhiều bệnh nhân khỏi lưỡi hái của tử thần chỉ trong tích tắc.  

Cảm phục “cặp đôi hoàn hảo” có dòng “máu nóng”
Vợ chồng anh Nhơn, chị Châu luôn sẵn sàng tham gia hiến máu đột xuất

30 tuổi cũng là 30 lần chị Châu tham gia hiến máu. Bắt đầu tham gia hiến máu qua phong trào của Đoàn thanh niên phường nhưng lúc đó, chị chưa cảm nhận được niềm vui cũng như ý nghĩa của việc hiến máu. Chỉ đến khi trực tiếp tham gia những đợt hiến máu đột xuất, thấy rõ sự lo lắng của người nhà bệnh nhân khi người thân đang nguy kịch cũng như sự vui mừng khó tả của họ khi những giọt máu của mình được truyền qua, cứu sống bệnh nhân, chị mới cảm nhận được ý nghĩa của nó.

 

 “Mỗi lần cứu được một ai đó trong lòng mình cảm thấy rất vui. Và mỗi lần hiến máu đối với mình là một kỷ niệm đẹp”, chị Ngọc bộc bạch giản dị.  “Lần đó mình đang làm việc ở cơ quan thì nhận được tin báo có bệnh nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng cần máu. Mình xin sếp ra ngoài. Vội vàng chạy đến bệnh viện cho kịp nên bị va vào cánh cửa của chiếc xe hơi, suýt chút nữa bị té”.

 

Chị Châu cũng nhớ nhất đó là lần đi hiến máu đột xuất đúng hôm trời mưa. Khi đến bệnh viện, tay chân chị Châu đã lạnh cóng nên không lấy được máu. Bác sĩ bảo chị ra ngoài ăn nóng và uống nước cho ấm người rồi vào lấy máu. Để bác sĩ lấy được máu chị đã phải ăn món mình rất ghét đó là bún. “Mình đến để hiến máu mà không được thì day dứt trong lòng. Vì thế phải cố lấy cho được máu”, chị Châu bộc bạch.

 

Cảm phục “cặp đôi hoàn hảo” có dòng “máu nóng”
Mỗi lần cứu sống được một người, mình cảm thấy rất vui

 

Còn với anh Nhơn, điều khiến anh vui nhất là những lần hiến đột xuất, khi máu của mình đang nóng và được truyền qua cho bệnh nhân. “Lấy một chút máu của mình mà cứu sống được một con người. Đó là điều mình hạnh phúc nhất”, anh Nhơn bộc bạch.

 

Tết vừa qua, khi cả nhà đang quây quần ăn Tết, nhận được tin báo có bệnh nhân đang cấp cứu ở Bệnh viện Đà Nẵng cần máu O. Không một chút chần chừ, anh Nhơn ra dắt xe, chạy thẳng đến bệnh viện, nơi có bệnh nhân đang chờ anh.

 

Trốn mẹ đi hiến máu

 

Chị Vân cho biết, chị tham gia hiến máu từ năm 2000, lúc đó nhiều người nghĩ rằng hiến máu là ảnh hưởng đến sức khỏe trong đó có mẹ chị. Vì thế, bà cụ không cho chị đi hiến máu. Mỗi lần đi hiến máu chị lại phải trốn mẹ. Thế nhưng có lần bị bà cụ phát hiện, la cho một trận. “Lần đó mình tham gia hiến máu phong trào nên đài truyền hình về quay phim. Tối đó, ti vi phát chương trình, mẹ xem mới phát hiện ra mình”, chị Châu vừa kể vừa cười.

 

“Thế nhưng, trong một lần dì mình đi cấp cứu cần phải truyền máu, may có những người tình nguyện hiến máu nên đã cứu dì qua cơn nguy kịch. Từ đó mẹ không còn cấm mình đi hiến máu nữa”, chị Châu cho biết.

Với anh Nhơn cũng thế, anh cũng phải trốn mẹ để đi hiến máu. Nhưng dần dần, các cụ cũng hiểu ra và không ngăn cản nữa.

 

Không chỉ tham gia tích cực hiến máu cứu người, vợ chồng anh còn vận động anh em, bạn bè, người quen tham gia hiến máu.

 

 

Cảm phục “cặp đôi hoàn hảo” có dòng “máu nóng”
“Lấy một chút máu của mình mà cứu sống được một con người. Đó là điều mình hạnh phúc nhất”

Những giọt máu “nóng” của anh chị đã dành lại sự sống cho không biết bao nhiêu người nhưng chưa bao giờ người bệnh và người nhà của họ biết ai đã hiến máu bởi đó là mong muốn của anh chị.

 

Vừa qua, trong chương trình cảm ơn những người hiến máu tình nguyện do Ban chỉ đạo hiến máu nhân đạo tình nguyện TP Đà Nẵng phối hợp với bệnh viện Đà Nẵng tổ chức, vợ chồng chị Châu và một cặp vợ chồng nữa được mọi người bình chọn là “cặp đôi hoàn hảo” trong phong trào hiến máu.
 

500 cán bộ công nhân viên tham gia hiến máu

 

Gần 500 cán bộ, công nhân viên làm việc tại các cơ quan, ban ngành thuộc Q. Cẩm Lệ đã tình nguyện tham gia hiến máu nhân đạo, hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu tình nguyện (7/4). Kết quả thu được 270 đơn vị máu.

 

Anh Nguyễn Văn Vinh, trú tại P. Hòa Phát, Cẩm Lệ tham gia hiến máu đợt này chia sẻ: “Từ khi còn sinh hoạt Đoàn tôi đã tham gia hiến máu nhiều lần rồi. Đây là việc bình thường nên làm thôi. Góp phần giúp người mình cũng thấy vui mà. Tôi biết có nhiều bạn trẻ còn đáng quý hơn, sẵn sàng hiến máu trực tiếp cứu người ở bệnh viện”.

Dự kiến, trong tháng 4, đợt cao điểm vận động hiến máu nhân đạo, các tình nguyện viên trên địa bàn Đà Nẵng sẽ hiến tặng 2.500 đơn vị máu. Theo thống kê trong 3 tháng đầu năm 2012, tại Đà Nẵng, đã thu được hơn 5.600 đơn vị máu hiến tình nguyện.

Khánh Hồng