Bóc thành công khối u đẩy lồi mắt bệnh nhân

(Dân trí) - Từ nhỏ, anh N.N.B đã có khuôn mặt không bình thường, má phải lệch to hơn má trái. Năm 15 tuổi B được gia đình đi khám và được phẫu thuật nhưng sau một thời gian, khối u to dần lên đẩy lồi mắt như một quả táo kỳ dị “ngự” trên mắt bệnh nhân.

Hỏng mắt vì quả táo kỳ dị

Gặp anh N.N.B (28 tuổi, ở Đồng Hỷ, Thái Nguyên) chiều 19/3 sau khi được bóc tách quả táo kỳ dị trên gương mặt, dù biết mắt trái cũng bị khoét cùng nhưng anh B vẫn rất vui mừng. Bởi lẽ từ giớ, quả táo kỳ dị đến nghê người không còn “ngự” trên mắt anh, khiến trẻ con nhìn thấy thì phát khiếp, người lớn cũng sợ… khiến mọi người dần xa lánh anh.
 
Bóc thành công khối u đẩy lồi mắt bệnh nhân
Khối u như một quả táo kỳ dị đã được lấy khỏi mắt bệnh nhân, giúp khuôn mặt bệnh nhân bớt biến dạng. Ảnh: H.Hải

Anh Nguyễn Ngọc Sang, anh trai của B cho biết: Từ nhỏ, 2 má em B rất lệch nhau, nặng phụng phịu ở má phải dù sờ vào không bị đau. Đến năm 1999, gia đình đưa em đến khám tại một bệnh viện lớn ở Hà Nội và được mổ lấy khối u.

Tuy nhiên, chỉ 4 năm sau, khối u ở mắt bắt đầu to dần lên, đẩy mắt ra đến đâu thì thị lực kém dần đến đấy. Gia đình đã đưa đi khám tại nhiều bệnh viện, cả chuyên khoa, đa khoa về ung thư, mắt... nhưng đều không được xử lý và anh B. đã bỏ học khi học hết lớp 9.

“Trong một chuyến khám bệnh từ thiện của Hội thầy thuốc trẻ tại Đồng Hỷ, Thái Bình, các bác sĩ phát hiện ra trường hợp em tôi và tư vấn đi khám tại Bệnh viện Mắt Trung ương (Hà Nội). Quả thực lúc đầu gia đình cũng ngại đi khám bởi trước đó em cũng đã đi khám ở nhiều nơi nhưng đều không hiệu quả. Nhưng thật may mắn, việc quyết định đi đã mang tới cơ hội điều trị cho em”, anh Sang nói.

Khi anh B lên bệnh viện Mắt TƯ khám, bệnh viện đã hội chẩn với Bệnh viện Xanh Pôn về hướng xử lý khối u. Bởi khi đó, khối u của anh B sưng to như một quả táo tây, lồi cả nhãn cầu ra ngoài khiến mắt phải không còn nhìn thấy.

Khối u “ăn” vào não, phá hủy xương mặt

Bác sĩ Nguyễn Đình Hưng, Phó khoa Phẫu thuật Thần kinh, Bệnh viện Xanh Pôn, nơi bệnh nhân đang điều trị cho biết: “Đây là một khối u xơ vùng hàm mặt, hiếm gặp. Khối u ở đúng vị trí mắt và lớn dần lên khiến toàn bộ nhãn cầu mắt bị lồi ra ngoài, gây hỏng mắt. Ngoài ra, khối u còn gây biến dạng khuôn mặt, khiến khuôn mặt người bệnh trở nên méo mó”.

Khi tiến hành chiếu chụp, hình ảnh khối u cực lớn ăn vào não, ăn vào mắt, lan đến tận xương hàm trên, cả hốc mũi… khiến chính các bác sĩ cũng bất ngờ. “Không chỉ còn là vấn đề phải xử lý để chữa khuôn mặt bị biến dạng nữa, mà lúc này cần xử lý để cứu tính mạng bệnh nhân”, BS Hưng nói.

Phó giáo sưNguyễn Công Tô, Phó giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn, trưởng ê-kíp mổcho biết, xác định đây là một trường hợp khó nên đã mời thêm cả chuyên gia của bệnh viện Mắt TƯ và Tai-Mũi-Họng TƯ tham gia kíp mổ.

Ngày 14/3, các bác sĩ tiến hành nút mạch dần các mạch máu nuôi u và sau 1 ngày, ca mổ được tiến hành kéo dài 7 tiếng đồng hồ mới bóc được 95% khối u, oàn bộ mắt trái của bệnh nhân cũng phải khoét bỏ và phải truyền tới 2 lít máu trong quá trình phẫu thuật.

“Đây là loại u xơ lành tính, phát triển hàng chục năm mới to như thế. Khối u có thể tái phát nhưng nếu có cũng phải rất lâu mới phát triển to đến vậy. Dự kiến 2-3 tuần sau phẫu thuật bệnh nhân có thể xuất viện. Sau 2 tháng ổn định sẽ tiến hành phẫu thuật tạo hình lại khuôn mặt người bệnh”, PGS Tô nói.

Hồng Hải