Bộ Trưởng Bộ Y tế sẻ chia giọt máu hồng

(Dân trí) - Bằng hành động thiết thực, Bộ Trưởng Nguyễn Quốc Triệu đã tham gia hiến máu trong buổi khai mạc Lễ hội Xuân Hồng 2011. “Người bệnh đang rất cần máu, xin mọi người hãy hành động và cứu sống họ bằng tình cảm, trách nhiệm và máu của chính mình”, Bộ trưởng kêu gọi.

Bộ Trưởng Bộ Y tế sẻ chia giọt máu hồng - 1

Bằng hành động thiết thực, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu tham gia hiến máu tình nguyện trong buổi khai mạc Lễ hội Xuân Hồng 2011
Bộ Trưởng Bộ Y tế sẻ chia giọt máu hồng - 2
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan (trái) tham dự và đánh trống khai mạc buổi lễ

Sáng 20/2, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã tới tham dự Lễ hội Xuân Hồng 2011 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Lễ hội thành công tốt đẹp với sự than gia của 21 nghìn người, trong đó có 12 nghìn người tình nguyện hiến máu và thu được 5.653 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu dự kiến của ban tổ chức.

Bộ Trưởng Bộ Y tế sẻ chia giọt máu hồng - 3

Trước khi tham gia hiến máu, người hiến máu được kiểm tra sức khỏe (cân nặng, tình trạng sức khỏe,...)
Bộ Trưởng Bộ Y tế sẻ chia giọt máu hồng - 4
Các bàn đăng ký đều chật kín người tham gia
Bộ Trưởng Bộ Y tế sẻ chia giọt máu hồng - 5
Tình nguyện viên của chương trình nhiệt tình hướng dẫn người tham gia hiến máu khai bản đăng ký

Phát biểu trong buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện Trưởng viện Huyết học - Truyền máu TƯ chia sẻ: “Tại các lễ hội Xuân Hồng, Viện đã tiếp nhận được hàng ngàn đơn vị máu từ những người hiến máu tình nguyện để kịp thời sử dụng cho bệnh nhân ngay vào thời điểm cần máu nhất trong năm. Nhờ đó, nhiều bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch”.

PGS. Trí cũng cho biết thêm, hơn 70 bệnh viện khu vực phía Bắc đang trong thời điểm vô cùng  khan hiếm máu, hơn lúc nào hết người bệnh rất cần được giúp đỡ. Sau lễ hội Xuân Hồng viện sẽ bắt tay ngay vào việc sản xuất máu để cung cấp cho các bệnh viện.

Bộ Trưởng Bộ Y tế sẻ chia giọt máu hồng - 6


Bộ Trưởng Bộ Y tế sẻ chia giọt máu hồng - 7
Hàng trăm bạn trẻ đang chờ được sẻ chia giọt máu hồng
Bộ Trưởng Bộ Y tế sẻ chia giọt máu hồng - 8

Bộ Trưởng Bộ Y tế sẻ chia giọt máu hồng - 9
50 ghế nằm, cùng hàng trăm bàn lấy máu đều kín chỗ

Nguyễn Hương (sinh viên năm thứ 2, đại học Ngoại ngữ HN) cho biết: “Trước đây, chúng em không biết mức độ nghiêm trọng của việc thiếu máu trong các bệnh viện. Sau khi đọc báo, thấy nhiều người bệnh có nguy cơ tử vong do không có máu truyền. Lần hiến máu này chỉ là sự sẻ chia nho nhỏ của chúng em với người bệnh. Cá nhân em xin tình nguyện hiến máu thường xuyên nếu đủ sức khỏe”.

Việt Anh (sinh viên năm thứ 3, đại học Thương Mại HN) tâm sự: “Đây là lần thứ 4 em hiến máu, em mong những người bệnh, nhất là các bệnh nhi sẽ được cứu sống sau lễ hội Xuân Hồng”.

“Người bệnh đang rất cần máu, xin mọi người hãy hành động và cứu sống họ bằng tình cảm, trách nhiệm và máu của chính mình. Thay mặt Bộ Y tế, Ban chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện và những người bệnh được nhận máu, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những tấm lòng nhân hậu đã và sẽ sẻ chia giọt máu của mình để cứu những người bệnh”, người đứng đầu Bộ Y tế xúc động bày tỏ.

Bài và ảnh: T.H