Gia Lai

Bị ong đốt, một học sinh lớp 5 tử vong

(Dân trí) - Trong lúc sang nhà bạn chơi, N. đang dắt xe đạp thì bị ong vò vẽ đốt nhiều vết trên cơ thể khiến cháu tử vong. Người giải cứu cháu N. cũng bị ong đốt nhiều vết phải nhập viện.

Chiều ngày 24/9, cháu Đ.Y.N. (SN 2005, trú tổ 5, phường Thống Nhất, TP Pleiku, Gia Lai) sang nhà ông Hoàng Văn Chính (tổ 12, cùng phường) để chơi với bạn. Khi cháu N. ra ngoài sân dắt xe đạp thì bị ong vò vẽ lao tới đốt khắp cơ thể. Do lúc này có 1 nhóm trẻ em khác đang chọc tổ ong vò vẽ trên cây mít ở một nhà kế bên.

Sau khi nghe tiếng kêu cứu của N., ông Chính liền chạy ra thấy sự việc nên đã vội chạy vào nhà lấy chiếc chiếu ra giải cứu cháu N. Tuy nhiên, ông Chính cũng bị đốt. Nên ông lại chạy vào nhà lấy 2 chiếc áo chạy ra trùm lên đầu mình và cháu N. rồi bỏ chạy.

Sau đó, ông Chính đưa cháu N. tới Bệnh viện Quân Y 211 để điều trị. Đến 19h cùng ngày, cháu N. bị tử vong do bị ong chích quá nhiều. Còn ông Chính đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng sốt, choáng, buồn nôn, rối loạn máu đông nhưng đã qua cơn nguy kịch.

Được biết, cháu N. đang là học sinh lớp 5 tại Trường TH Nguyễn Bá Ngọc (TP Pleiku), gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Hiện gia đình đang tổ chức lễ mai táng cho cháu.

Tuệ Mẫn