Bị khối u bịt kín, mũi sưng đỏ như quả cà chua

(Dân trí) - Liên tục bị khó thở, mũi chảy nước, cụ Đường Thị G (93 tuổi ở tỉnh Điện Biên) đã tìm đến thầy lang mua thuốc nam về đắp. Nhưng càng đắp, mũi càng sưng to, càng thêm ngạt thở. Các bác sĩ đã phát hiện cụ có khối u hốc mũi hai bên…

Hai khối u bịt kín mũi bệnh nhân. Ảnh: BS cung cấp
Hai khối u bịt kín mũi bệnh nhân. Ảnh: BS cung cấp.

Chiều 10/3, bác sĩ Nguyễn Vũ Trung, Phó Phòng chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết, bệnh nhân này ở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên được các bác sĩ phát hiện bệnh trong đợt khám bệnh tình nguyện do Đoàn thanh viên bệnh viện tổ chức cuối tuần qua tại địa bàn này.

Trước đó, cụ G thường xuyên bị khó thở, ngạt mũi, mũi chảy nước, có biểu hiện sưng đỏ… và đã từng đi khám nhưng không phát hiện bệnh. Cụ G cũng đã mua thuốc của thầy lang đắp lên mũi, với hi vọng tình trạng bệnh sẽ đỡ hơn nhưng mũi ngày càng tấy đỏ, sưng to như quả cà chua. Khối thịt xuất hiện ở hai hốc mũi ngày càng lớn, che lấp lỗ mũi khiến cụ G phải thở bằng miệng nên liên tục bị viêm họng, khó thở.

Bác sĩ Trung cho biết, bình thường, với khối u hốc mũi này bệnh nhân sẽ được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ khối u. Tuy nhiên do bệnh nhân tuổi cao việc phẫu thuật sẽ vô cùng nguy hiểm bệnh nhân không được chỉ định phẫu thuật. Các bác sĩ đã cấp thuốc miễn phí cho cụ G, hướng dẫn chăm sóc, giữ gìn, vệ sinh mũi họng để hạn chế nhiễm khuẩn tại vùng tổn thương.

Được biết, trong 2 ngày 9- 10/3 , đoàn bác sĩ, tình nguyện viên của BV Đa khoa hà Đông, Hà Nội đã tổ chức đợt khám tình nguyện tại huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên. Đoàn đã khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm trường hợp là các gia đình có công với cách mạng, người già neo đơn, hộ nghèo không có điều kiện đi khám bệnh. Đồng thời tặng quà cho 200 trẻ em học sinh mầm non, tiểu học xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Tú Anh