Bệnh viện ngày cuối năm: Bác sĩ bận rộn, người bệnh lo âu

(Dân trí) - “Ngày nghỉ nhưng cái bệnh, cái tật không nghỉ nên chúng tôi và bệnh nhân đều không nghỉ”, đó là tâm sự chung của đội ngũ y bác sĩ tại các bệnh viện trong dịp nghỉ tết Dương lịch cuối năm.

Cán bộ y tế tất bật

Bệnh viện ngày cuối năm: Bác sĩ bận rộn, người bệnh lo âu - 1

Phòng khám nhi vẫn rất đông bệnh nhân
 

Dạo quanh các bệnh viện tại khu vực Hà Nội sát ngày nghỉ lễ, câu chuyện của các bác sĩ ở viện Nhi TƯ không phải là mấy ngày nghỉ mà là sắp xếp sao để luân phiên nhau nghỉ Tết Dương lịch - Tết Âm lịch mà vẫn chăm sóc bệnh nhân tốt nhất và chuẩn bị tinh thần đón bệnh nhân mới không may phải vào viện những ngày lễ tết này.

 

Vừa bận rộn hoàn tất hồ sơ để bệnh nhân cũ ra viện, đón bệnh nhân mới vào trong ngày cuối cùng của năm nhưng tập thể y bác sĩ viện Nhi vẫn kịp tổ chức một chương trình văn nghệ cho các bệnh nhi phải ở lại viện. Mỗi khoa phòng đều có đại diện các bác sĩ đến dự cùng với sự động viên, chia sẻ từ ban lãnh đạo bệnh viện, bệnh nhi và người nhà của các em dường như cũng ấm lòng hơn.

 

“Ngày nghỉ nhưng cái bệnh cái tật không nghỉ nên các bác sĩ vẫn phải làm việc bình thường thậm chí còn với cường độ cao hơn nếu như có thêm những bệnh nhân mới”, PGS. TS Trần Minh Điển, Phó Giám Đốc bệnh viện Nhi TƯ, chia sẻ.

 
Bệnh viện ngày cuối năm: Bác sĩ bận rộn, người bệnh lo âu - 2

Bé Hải Anh 8 tháng tuổi (khoa Tim mạch, bệnh viện E) đang được cho ăn sữa qua đường ống

Có mặt tại bệnh viện Huyết học truyền máu TƯ, Bệnh viện E, Viện Phổi TƯ... trong ngày nghỉ đầu tiên, các bác sĩ đều không muốn nói về mình bởi đang có quá nhiều việc chờ họ. Chuyện nghỉ lễ xin dành cho khi nào hết ca trực.

 

Bệnh nhân thấp thỏm nhiều mối lo

Bệnh viện ngày cuối năm: Bác sĩ bận rộn, người bệnh lo âu - 3

Bệnh nhi này đã 6 năm ăn Tết trong viện Truyền máu huyết học TƯ
 

Năm nay Tết dương lịch chỉ cách ngày Tết cổ truyền hơn 3 tuần, có lẽ vì thế mà nhiều bệnh nhân trong tâm trạng lo lắng sắp tới sẽ không được về nhà. Thuộc nhóm bệnh phải chữa trị lâu dài, các bệnh nhân ung thư tại bệnh viện huyết học truyền máu TƯ đều thấp thỏm mong hết đợt truyền hóa chất để được trở về.

 

Chị Trương Thị Lượng (Phủ Lí - Hà Nam) có con gái mới phát hiện bị ung thư máu tâm sự: “Gia đình tôi không ăn Tết dương lịch nhưng mọi năm dịp này cũng cho các cháu đi chơi hay đến nhà ông bà nội ngoại ăn uống vui vẻ. Năm nay dịp này phải ở lại viện, chỉ mong ngóng đến ngày Tết âm lịch hai mẹ con được về để cho cháu được đón Tết cùng cả nhà”.

 

“6 năm nay cháu đều đón Tết ở viện nên cũng thành quen rồi. Cùng buồn vì nhớ ông bà và các cô các bác ở nhà nhưng lo hơn là diễn biến bệnh của cháu”, chị Vũ Diệu Thúy (mẹ bé Nguyễn Mạnh Hùng (Phòng 607, viện huyết học truyền máu TƯ) buồn buồn nói.

 

Bệnh viện ngày cuối năm: Bác sĩ bận rộn, người bệnh lo âu - 4
Các bệnh nhi nhỏ tuổi vẫn hồn nhiên chơi đùa ở khoa Nhi, bệnh viện Lao phổi TƯ
 

Tại các bệnh viện khác, nhiều bệnh nhân cũng đều thấp thỏm những mối lo: lo không được về nhà trong ngày Tết nguyên đán, lo bệnh tình sẽ diễn biến phức tạp và lo cho cả những người thân ở nhà Tết này không được hưởng niềm vui trọn vẹn khi vẫn còn đó cái bệnh của người ở lại viện.

 

Phạm Oanh