Bệnh nhi tim bẩm sinh mỏi mòn chờ phẫu thuật

(Dân trí) - Trước cửa phòng hội chẩn bệnh viện Tim Hà Nội, người nhà 9 bệnh nhi được lựa chọn hội chẩn ôm con hết đứng lại ngồi, sốt ruột chờ kết quả xem liệu con mình có được mổ trong đợt này...

Đều là những ca bệnh nặng

Chiều 29/5, các bác sĩ Viện Tim Hà Nội, bệnh viện Nhi đồng đồng 1 và hai chuyên gia tim mạch hàng đầu Singapore tiến hành hội chẩn cho 9 trường hợp trẻ mắc tim bẩm sinh, trong đó sẽ chọn ra ba ca để phẫu thuật vào ngày hôm nay.

Trước cửa phòng hội chẩn, chị Nguyễn Thị Tình ôm cậu con trai đã 5 tuổi nhưng nhìn chỉ như cậu bé lên 2. Tiết trời dễ chịu nhưng dường như không giúp gì được cho cậu bé có làn da tái xanh và đôi môi thâm xịt. 

Bệnh nhi tim bẩm sinh mỏi mòn chờ phẫu thuật - 1
Được mổ tim sớm là niềm mong mỏi của gia đình các em bé bị tim bẩm sinh. Trong ảnh, một em bé đã tỉnh lại sau khi được mổ tim bẩm sinh. Em bé mếu máo vì đau đớn (Ảnh: H.Hải)

Gia đình phát hiện con bị tim từ khi bé 3 tháng tuổi. Các bác sĩ cho biết cháu bị đảo gốc động mạch, một dạng tim bẩm sinh. Từ đó đến nay, suốt gần 5 năm trời, gia đình chị trở thành người nhà của bệnh viện, ở viện nhiều hơn ở nhà. Nhìn cậu bé 5 tuổi bé xíu trong vòng tay mẹ, không ai khỏi chạnh lòng.

9 gia đình có con được lựa chọn hội chẩn lần này chỉ biết hỏi han, động viên nhau. Có một điều thầm mong muốn nhưng không ai lỡ nói ra, đó là hy vọng may mắn được mổ sẽ rơi vào trường hợp nhà mình.

“Dù biết mổ là nguy hiểm, chẳng biết tỉ lệ thành công bao nhiêu nhưng tôi vẫn mong con được mổ để cháu có cơ hội sống. Chứ cứ như thế này, cả cháu, cả gia đình đều kiệt quệ sức khỏe. Cứ dăm ba hôm thì cháu lại đau đầu, ngất, lại phải vào viện. Những đứa trẻ khác, viêm họng, viêm mũi là thường, riêng con mình, có dấu hiệu là phải đi viện ngay vì biến chứng viêm phổi rất nhanh, nặng”, chị Loan ở Hai Bà Trưng, Hà Nội tâm sự.

Ôm con đứng lặng trước cửa phòng hội chẩn, chị Thanh (Đông Anh, Hà Nội) tự động viên mình, có thể con sẽ được lựa chọn mổ, bệnh của bé nặng thế kia mà. Chồng chị mới về nhà lo công việc, chỉ còn mình chị và em bé 15 tháng tuổi ở lại viện. Chị bế con trên tay, đứng trước cửa phòng hơn 2 giờ đồng hồ rồi. Chỉ có 2 giờ đồng hồ thôi mà sao lâu quá vậy. Ngày thường, ở trong viện cũng đã cảm thấy lâu, mong mãi không hết ngày, hôm nay dường như còn lâu hơn với chị.

“Các bác sĩ bảo sẽ hội chẩn trong 4h đồng hồ để lựa chọn, sau đó sẽ thông báo với gia đình. Gia đình nên cho các bé về phòng nghỉ cho đỡ mệt nhưng tôi không đành lòng. Sốt ruột lắm, cứ bế con đợi ở đây, có gì bác sĩ còn thông báo luôn”, chị Thanh tâm sự.

Con trai chị Thanh đã 15 tháng tuổi mà chỉ nặng 7kg, bằng một đứa bé trưa đầy 3 tháng tuổi. Đôi môi nhỏ xinh của cháu cũng tím tái. Khi chúng tôi hỏi chuyện, trọc cười, mãi cháu mới hé miệng cười mệt mỏi, lộ ra 4 cái răng sữa con con, bé xíu dường như cũng xỉn màu như đôi môi bé.

Anh Hùng (Thanh Xuân, Hà Nội) thì ôm đứa con mới được 15 ngày tuổi trong tay, bé bị đảo gốc động mạch. Anh bảo, mẹ bé không đủ can đảm đứng chờ, nhỡ ra, khi bác sĩ thông báo, con mình lại không được lựa chọn... Em bé nhìn khá bụ bẫm nhưng da thì xanh tái. Anh bế con xuống đây, nghe ngóng tí rồi lại bế con về cho vợ. Rồi lại bế con lên. Suốt gần 4h đồng hồ, anh đã đi không biết bao nhiêu lượt. “4h thôi, mà cứ như 4 năm vậy”, anh tâm sự...

Anh Hùng cho biết, cảnh chờ đợi mổ tim mỏi mòn đến nỗi, nhiều gia đình, khi con tới lượt mổ thì bé có dấu hiệu viêm đường hô hấp. Giấu bác sĩ, gia đình lặng lẽ cho bé uống thuốc để không phải hoãn mổ mà không biết rằng, các bé này, khi bị ốm, mổ tim sẽ không thuận lợi.
 

“Trẻ con vốn đã hay ốm, những em bé bị tim càng hay ốm hơn. Rất nhiều trường hợp, sau đợt điều trị khỏi, đang đợi đến lượt mổ, đến gần ngày đó bé lại sinh ra ốm, lại phải hoãn, điều trị rồi lại tiếp tục chờ đợi... Chính vì thế mà các bé bị tim bẩm sinh thường phải chờ đợi lâu hơn để được phẫu thuật”, anh Hùng nói.

 
Lựa chọn 3 ca đảo gốc động mạch

Sáng 30/5, BS Nguyễn Văn Mão, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội cho biết, 9 ca bệnh lần này đều là những trường hợp bị dị tật tim bẩm sinh rất nặng, trong 3 bé được chọn mổ đều bị đảo gốc động mạch, đều rất nặng. Một bé mới 15 ngày tuổi, một bé được 1 tháng tuổi và một em bé trên 5 tuổi.

“Chúng tôi biết gia đình các bé đều mong ngóng được mổ, nhất là lần này, lại có sự hỗ trợ của các bác sĩ Singapore, bệnh viện Nhi đồng 1. Nhưng điều kiện chỉ cho phép tới vậy, lúc đầu tưởng chỉ có thể mổ được 2 ca nhưng chúng tôi đã cố gắng thêm 1 ca, để thêm một em bé có cơ hội. Các trường hợp còn lại, chúng tôi cũng sẽ cố gắng thu xếp mổ sớm nhất cho các cháu”, BS Mão nói.

Cả 3 ca phẫu thuật đều được thực hiện tại BV Tim Hà Nội sáng nay, 30/5 với sự phối hợp của 2 bác sĩ nội và ngoại tim mạch đến từ Singapore, các bác sĩ Bệnh viện tim Hà Nội và Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM.

BS Mão cho biết thêm, tính đến nay, Viện đã mổ thành công cho 7 trường hợp đảo gốc động mạch. Còn với các bệnh tim bẩm sinh khác, mỗi ngày bệnh viện mổ được 5 - 6 ca, tính trung bình mỗi năm mổ khoảng 1.000 ca bệnh tim, trong đó 42% trường hợp là bị tim bẩm sinh. Theo BS Mão, sắp tới, Bệnh viện Tim Hà Nội sẽ đi sâu vào mổ tim bẩm sinh, chủ yếu ở trẻ sơ sinh và mở thêm một phòng mổ tim nữa (hiện đã có 2) để thêm nhiều em bé có cơ hội được mổ sớm.

Tại hội nghị tim mạch trẻ em mới đây diễn ra tại Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc BV Nhi TƯ cho biết, mỗi năm tại Việt Nam, cứ 1 triệu trẻ em sinh ra thì có tới 10.000 em mắc tim bẩm sinh. Nhưng số lượng trẻ được mổ tim bẩm sinh vẫn còn hạn chế. Số trẻ được mổ trên cả nước chỉ khoảng trên 2.000 ca/năm.

Hồng Hải