Bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 vẫn tiếp tục tăng

(Dân trí) - Thời tiết lạnh kéo dài khiến con số bệnh nhân nhập viện vì nhiễm cúm AH1N1 trên địa bàn Hà Nội vẫn tiếp tục tăng cao. Rất nhiều bệnh nhân cũng như người nhà sẽ phải đón Tết trong bệnh viện vì dịch cúm này…

Tại khoa Điều trị tích cực - Cấp cứu Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TƯ, dù đã ngày 26 Tết (tức 28/1), các bác sĩ, y tá vẫn phải làm việc luôn tay luôn chân khi số lượng bệnh nhân nhập viện cấp cứu khá đông. Chỉ tính trong ngày 28/1, số bệnh nhân đang nằm điều trị tại Khoa hơn 30 bệnh nhân, với các bệnh do thời tiết rét đậm, rét hại gây ra: viêm phổi, viêm gan, nhiễm khuẩn, viêm cầu thận...

Nhưng đáng quan ngại nhất, số lượng bệnh nhân nhiễm cúm AH1N1 trên địa bàn Hà Nội vẫn có xu hướng tăng lên từng ngày. Thống kê tại Khoa Truyền nhiễm, số bệnh nhân nhập viện điều trị nhiễm cúm A/H1N1 ngày 25/1 là 31 bệnh nhân (không kể có 18 bệnh nhân nhiễm cúm đã ra viện trước đó). Nhưng đến ngày 28/1, số bệnh nhân giám sát điều trị cúm A/H1N1 đã tăng lên 68 người, trong đó lũy tích số bệnh nhân dương tính với cúm A/H1N1 là 48 người. So với khoảng 10 ngày trước đó, Hà Nội chỉ mới xuất hiện 1 trường hợp nhiễm cúm thì con số hiện tại cho thấy dịch cúm có chiều hướng tăng nhanh và lan rộng khắp các quận, huyện.
 
Bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 vẫn tiếp tục tăng - 1

Bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 vẫn tiếp tục gia tăng trên địa bàn Hà Nội

Cũng tính riêng ngày 28/1, số bệnh nhân nhập viện tăng thêm 10 người và qua test nhanh đều dương tính với virus A/H1N1. Theo thạc sĩ Nguyễn Hồng Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, dịch cúm A/H1N1 sẽ còn kéo dài trong 1 đến 2 tháng tới nữa, nhất là khi các đợt rét đậm, rét hại vẫn chưa chấm dứt hẳn trên địa bàn Hà Nội.

“Các bệnh nhân nhập viện đều có triệu chứng chung là sốt, ho khan, đau họng, chảy mũi và ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Ngày hôm qua bệnh nhân nhiễm cúm nhỏ tuổi nhất là cháu Vũ Bảo S., 3 tuổi, ở quận Long Biên, Hà Nội. Đáng chú ý là có 6 bệnh nhân là phụ nữ mang thai bị nhiễm cúm, qua điều trị lần lượt khỏe mạnh trở lại và đã xuất viện”, ông Nguyễn Hồng Hà cho biết thêm.

Thân nhân người bệnh cũng khốn khổ vì rét

Trong khi mọi người đang tất bật với bao công việc sắm sửa, chuẩn bị đón một cái Tết Âm lịch ấm cúng với gia đình, thì vẫn có hàng trăm người đang chầu chực, lo lắng cho thân nhân đang nằm điều trị tại bệnh viện. Thời tiết quá lạnh lẽo kéo dài khiến ai cũng tím tái, tê cóng cả người.
 
Bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 vẫn tiếp tục tăng - 2

Hàng chục người vẫn chầu chực, lo lắng chăm nuôi bệnh nhân nằm cấp cứu tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TƯ trong thời tiết giá lạnh
 
Tại trước cửa phòng Điều trị tích cực - Cấp cứu của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, chúng tôi cũng không khỏi xót xa khi bắt gặp hàng chục con người chăm lo cho bệnh nhân trong cảnh co ro, phải ngồi dựa sát vào nhau nhưng dường như vẫn không đủ ấm.
 
Bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 vẫn tiếp tục tăng - 3

Nhiều người mang theo cả chăn ấm để chống chọi với giá rét
 
Để tránh rét, nhiều người chăm nuôi bệnh nhân còn mang theo cả chăn ấm, ngồi thu lu ở chân cầu thang. “Chưa năm nào mà thời tiết rét đậm lại kéo dài như năm nay. Ban ngày chúng tôi đã vất vả, ban đêm còn lạnh hơn nhiều. Ở đây đã có trường hợp người nhà chăm nuôi bệnh nhân rồi cũng ốm luôn vì thời tiết”, chị Nguyễn Thị Liên, ở quận Hoàng Mai đang chăm sóc người nhà bị viêm phổi ở bệnh viện cho biết.
 
Thế Nam