Bệnh nhân mang bướu khổng lồ mòn mỏi chờ… “lời hứa nhân đạo”

(Dân trí) - Khấp khởi vui mừng khi hay tin con trai được một đơn vị có uy tín “hứa” hỗ trợ 50 triệu đồng, bà Muôi đưa Vũ lên Chợ Rẫy điều trị. Hai cuộc mổ của Vũ trôi qua giữa cảnh khốn khó song “lời hứa nhân đạo” ngày nào giờ vẫn “bặt vô âm tín”.

Dở khóc dở cười trong cảnh “tiến thoái lưỡng nan” vì không biết xoay đâu ra chi phí để theo tiếp việc điều trị cho đứa con trai, bà Biện Thị Muôi mẹ bệnh nhân Lê Thanh Vũ, người mang bướu khổng lồ, tâm sự: “Cha nó mất sớm, tôi thì bệnh tật đau yếu triền miên cái ăn cái mặc lo còn không nổi nên khi bác sĩ yêu cầu Vũ phải nhập viện tôi sợ lắm”. Cái sợ của bà Muôi cũng là điều dễ hiểu bởi chính cuộc sống của bà còn phải nhờ vào những tờ vé số mà ngày ngày Vũ bán được.

Thanh Vũ còn phải trải qua ít nhất hai cuộc phẫu thuật
Thanh Vũ còn phải trải qua ít nhất hai cuộc phẫu thuật

Người mẹ bất lực vì không thể lo nổi tiền xe cho con đi lại thăm khám tại bệnh viện chứ chưa nói đến những khoản chi phí khổng lồ trong quá trình điều trị của Vũ. Được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ hơn 31 triệu đồng nhưng bà vẫn nấn ná mặc cho mọi người hết lời khuyên giải. “Tôi chỉ sợ nó nằm viện được nửa chừng thì hết tiền. Nó mà chết tôi biết nhờ ai…”. Cũng vào thời gian này, một số người ác ý còn “phán” rằng bà Muôi không muốn điều trị cho con vì sợ con lành bệnh không bán được nhiều vé số nữa, khi đó bà sẽ “mất cần câu cơm”.

Giữa lúc những lời khuyên giải gần như chưa mang lại kết quả vì bà mẹ vẫn giằng xé giữa “đi hay đừng” thì một lời “hứa nhân đạo” đã thay đổi hoàn toàn quyết định của bà. “Nhà báo nói con trai tôi sẽ có một đơn vị đứng ra giúp 50 triệu đồng cho chi phí điều trị nếu nhập viện. Ban đầu tôi không tin vì nghĩ ai mà nhiều tiền đến thế, nhưng khi bà con trong ấp xôn xao vì họ đọc báo thấy có người hứa sẽ giúp con tôi thật”.

Bà Muôi tiếp lời cho biết: “Họ còn mang bài báo về đọc vanh vách cho tôi nghe…”. Bài báo mà bà Muôi nhắc tới được đăng trên một tờ báo “lớn” vào ngày 13/4/2012 với nội dung: “BS Nguyễn Hữu Tùng (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ), cho biết nếu BV nào nhận điều trị và có chỉ định mổ cho Vũ thì "Quỹ bác sĩ Tùng" (do BS Tùng phụ trách) sẽ hỗ trợ 50 triệu đồng cho cuộc phẫu thuật, hỗ trợ tất cả các chi phí xét nghiệm máu, chụp X-quang, siêu âm… để chẩn đoán bệnh; kể cả hỗ trợ chi phí xét nghiệm cận lâm sàng tiền phẫu”.

Tin tưởng vào lời hứa “chắc như đinh đóng cột” của vị Chủ tịch HĐQT Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ đăng trên báo, bà Muôi sửa soạn khăn gói đưa con lên bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Nhưng một tuần rồi một tháng nằm viện trôi qua, các chi phí xét nghiệm, X-quang, siêu âm, chẩn đoán, chỉ định mổ… được đưa ra, song mọi chi phí bà Muôi đều móc “tiền túi” ra thanh toán.

Mẹ con bà Muôi vẫn không thôi hy vọng vào lời hứa nhân đạo
Mẹ con bà Muôi vẫn không thôi hy vọng vào "lời hứa nhân đạo"

Đến nay, sau nhiều tháng điều trị Vũ đã trải qua hai cuộc phẫu thuật bóc tách khối bướu trên lưng và trên cánh tay trái nhưng lời hứa nhân đạo của vị Chủ tịch HĐQT Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ vẫn “bặt vô âm tín”. Trải qua hai cuộc mổ lớn chi phí điều trị, ăn ở, đi lại đã vét sạch khoản tiền mẹ con bà Muôi được các nhà hảo tâm giúp đỡ. BS Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Bỏng và Tạo hình bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: “Bệnh nhân Lê Thanh Vũ còn phải trải qua ít nhất 2 cuộc mổ nữa để can thiệp khối bướu lớn trên cánh tay”.

Giữa lúc việc điều trị cho con không thể dừng lại nhưng túi tiền thì đã cạn bà Muôi vẫn không thôi hy vọng vào “lời hứa nhân đạo” của vị Chủ tịch HĐQT Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ. Không một lời than van hay oán trách bà chỉ nhẹ nhàng: “Chắc ông ấy bận nhiều việc quá nên quên thôi chú ạ…”.

Ông Lê Minh Hiển, Trưởng đơn vị Y xã hội bệnh viện Chợ Rẫy bày tỏ quan điểm: “Nhân đạo là hoạt động vô vụ lợi, là nhịp cầu nối những con người giàu sự sẻ chia và lòng yêu thương với những con người khốn cùng trong xã hội. Không ai có quyền bắt buộc ai phải chia sẻ với người khác. Tuy nhiên, khi mỗi lời hứa được đưa ra sẽ gieo và lòng người đang cần sự giúp đỡ những tia hy vọng… Không nên mang hoạt động nhân đạo ra để phục vụ cho bất kỳ một mục đích nào khác”.  

 Vân Sơn