Bé 3 tuổi bị hoại tử chân do đắp thuốc thầy lang

(Dân trí) -Sau khi biết con bị rắn cắn, cha mẹ cháu N.M.P. (3 tuổi) đã đưa con đến thầy lang để đắp thuốc nhưng tình hình không những không cải thiện mà chân bé P. còn bị hoại tử, suýt mất mạng do nhiễm độc nặng.

Khi đi qua đống củi khô nằm sát bờ ao, bé trai N.M.P (3 tuổi) ngụ tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đã bị rắn cắn vào cẳng chân trái. Vết cắn đã khiến chân cháu bị sưng bầm, đau nhức và chảy máu.

 

Thấy em ôm lấy chân khóc thét lên, anh trai bé P. đã vội vã báo cho gia đình. Sau khi xác định vết thương trên chân của cháu P. là do bị rắn cắn, cha mẹ cháu đã nghe lời hàng xóm, đưa con đến thầy lang đắp thuốc.

 

Bác sĩ khuyến cáo: Với những nạn nhân bị rắn cắn, cần đặt họ nằm yên rồi trấn an họ. Đặt vị trí bị cắn thấp hơn so với tim để hạn chế hấp thu nọc độc, rửa sạch vết thương bằng xà bông và nước, phủ gạc mát lên vết cắn để giảm đau, sưng. Sau đó, phải nhanh chóng đưa nạn nhân tới cơ sở y tế để xác định loại rắn và chích huyết thanh kháng nọc phù hợp.

Tuy nhiên, 2 ngày sau, tình trạng của cháu chẳng những không cải thiện mà còn rơi vào trạng thái lơ mơ, gồng chi,… Gia đình đã chuyển cháu từ nhà thầy lang đến bệnh viện địa phương sơ cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 vào ngày 07/03.

 

Tại Khoa cấp cứu, bác sĩ ghi nhận P. trong trạng thái lơ mơ, vết thương rắn cắn ở mặt trước cẳng chân trái sưng bầm, hoại tử, đau nhức, sưng lan lên đến đùi và vùng bẹn.
 

Qua thăm khám và khai thác bệnh sử, bác sĩ nghi P. bị rắn hổ mèo cắn. Cháu được điều trị bảo tồn, điều chỉnh rối loạn đông máu, dinh dưỡng, điều chỉnh nước điện giải kiềm toan, chăm sóc vết thương đặc biệt là điều trị oxy cao áp để giảm thiểu tổn thương hoại tử mô, cũng như hội chẩn ngoại khoa để cắt lọc vết thương hoại tử.

 

Sau gần một tuần điều trị, P. tỉnh táo, ăn uống, vết thương bớt sưng và đau.

 

Vân Sơn