Bé 2 tuổi suýt chết vì hóc nho khi đang nằm viện

(Dân trí) - Đang nằm tại bệnh viện Nhi TƯ điều trị viêm não, bé Nguyễn Thủy Tiên (2 tuổi, Bắc Giang) đã ổn định, sắp được xuất viện. Nhưng một tai nạn bất ngờ xảy ra khi mẹ mua nho cho bé ăn. Do nuốt cả quả nho, bé bị tắc đường thở, tím tái.

Bé 2 tuổi suýt chết vì hóc nho khi đang nằm viện
Quả nho được các bác sĩ gắp ra từ đường thở của bé Thủy Tiên. Ảnh: BS cung cấp.

Chị Tống Thị Thủy, mẹ bé Thủy Tiên cho biết, chiều 22/3 chị có mua nho cho con ăn. Đến tối 22/3, khi con đang chơi trong phòng đột ngột thấy con như muốn ọe ra, tím tái và sặc sụa, gia đình hốt hoảng gọi bác sĩ.

Nhóm trực tại khoa Truyền nhiễm đã nhanh chóng cấp cứu và huy động thêm các bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu trợ giúp. Sau 10 phút, các bác sĩ đã lấy được quả nho Mỹ đường kính trên 1cm từ đường thở của trẻ. Sau khi quả nho được lấy ra, bé hoàn toàn trở lại bình thường.

Các bác sĩ cảnh báo, để phòng hóc dị vật, nhất là ở trẻ nhỏ, khi cho trẻ ăn các loại trái cây có hạt, thì cha mẹ nên bóc bỏ hạt trước khi trẻ ăn. Những quả hình dạng tròn như nho, nhãn, vải… tuyệt đối không để trẻ tự cầm ăn rất nguy hiểm vì quả trơn, dễ bị trôi tuột vào họng khi trẻ ngậm cả quả.

Cũng cần chú ý trong việc lựa chọn đồ chơi cho trẻ, không cho trẻ chơi các đồ sắc nhọn, mảnh đồ chơi bị vỡ nhỏ, các vật nhỏ như đồng xu, cúc áo….

Tú Anh