Bé 1 tháng tuổi hồi phục tốt sau hơn 20 phút “đông lạnh”

(Dân trí) - Một em bé đã “chết lâm sàng” dưới dạng đông lạnh trong 20 phút liên tục để các bác sĩ Anh hoàn thành việc nối các động mạch tim về đúng vị trí.

 

Bé 1 tháng tuổi hồi phục tốt sau hơn 20 phút “đông lạnh”  - 1

Các bước cơ bản trong ca phẫu thuật sử dụng kỹ thuật đông lạnh đặc biệt

Samaa Zohir sinh ra với các động mạch đến tim kết nối sai vị trí (đáng lẽ các động mạch vận chuyển ôxy từ phổi phải đến phần tim bên trái thì lại chạy vào phần tim bên phải) và đã được các bác sĩ làm “cóng” đến mức gần như không còn sự sống trước khi các bác sĩ ngừng tim để sửa chữa sai lầm chết người này.

 

Chuẩn bị cho sự hoạt động của trái tim bé xíu, nhỏ hơn cả 1 quả bóng golf, nhóm phẫu thuật của bệnh viện Great Ormond Street (London, Anh) đã đặt cậu bé 1 tháng tuổi này trong tình trạng “đông lạnh” để đủ thời gian cho ca phẫu thuật cực kỳ tinh tế này.

 

Họ đã đặt những túi đá xung quanh đầu cô bé và làm lạnh máu từ 37oC xuống 18oC (điểm giới hạn về độ lạnh) bằng một máy tim phổi nhân tạo. Các bác sĩ đã ngừng tim của bệnh nhi 1 tháng tuổi bằng 1 mũi tiêm và tắt máy tim phổi nhân tạo – tức là cô bé Zohir ở dạng chết lâm sàng, máu hoàn toàn ngừng chảy.

 

Nhà phẫu thuật tim mạch Tain-Yen Hsia và các cộng sự đã thành công trong việc chống lại nhịp sinh học cơ thể. Khoảng thời gian an toàn tối đa cho quá trình “đông lạnh” này là 50 phút. Trong khoảng thời gian này, trái tim phải được khởi động để ngăn ngừa các tổn thương cho não và các nội tạng trong cơ thể.

 

Sau 23 phút trong tình trạng lạnh đột ngột, các tĩnh mạch đã được sắp xếp lại đúng vị trí, các bác sĩ đã đưa Samaa trở về với sự sống.

 

Máy tim-phổi nhân tạo được bật trở lại và có nhiệm vụ làm ấm lại dòng máu và đưa thân nhiệt cơ thể lên 37oC. Trái tim của cô bé đã bắt đầu tự đập ngay sau đó.

 

Bé 1 tháng tuổi hồi phục tốt sau hơn 20 phút “đông lạnh”  - 2

Bên mẹ, bé Asmaa 6 tháng tuổi khỏe mạnh và vui vẻ

5 tháng sau, Samaa (sống ở Finchley, Bắc London) đã hồi phục hoàn toàn. Dấu vết duy nhất của của đợt điều trị thử thách là 1 vết sẹo ở trên ngực.

 

Trước đó, khi chào đời, không ai biết Samaa bị căn bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp này. Khi thấy con tỏ ra rất mệt sau mỗi lần cho ăn, mẹ bé, chị Roosina Ahmed đã đưa con đi khám và bác sĩ kết luận là đau bụng sinh lý. Tuy nhiên, với linh cảm của người mẹ, chị Roosina đã đưa con đến bệnh viện làm các xét nghiệm và việc chụp CT đã cho thấy bé mắc bệnh bẩm sinh và tính mạng đang bị đe dọa.

 

Nhân Hà

Theo DM