Bắt trộm, SV Tiếp sức mùa thi bị chấn thương đầu

(Dân trí) - Sáng ngày 1/7, ở bến xe miền Đông, TPHCM một nhóm sinh viên Tiếp sức mùa thi đã vây bắt những tên móc túi chuyên nghiệp. Dù chiếc điện thoại bị trộm đã về với khổ chủ nhưng một vài tình nguyện viên bị đánh đổ máu đầu và sưng mặt.

 

Bắt trộm, SV Tiếp sức mùa thi bị chấn thương đầu - 1

Sinh viên tiếp sức mùa thi đang giúp đỡ các học sinh thi đại học tạ bến xe miền Đông
 

Theo lời kể của bạn P.H.Linh  - người bị đánh nặng nhất sáng hôm đó, khi di chuyển từ quận 9 lên bến xe miền Đông trên chuyến xe bus số 8 (quận 8- Thủ Đức), Linh cùng một số sinh viên tình nguyện phát hiện ra kẻ trộm điện thoại di động. Tên này đe dọa khi tới trạm dừng xe bus sẽ cho biết tay.

 

Khi xuống trạm ở cổng chính bến xe miền Đông trên đường Đinh Bộ Lĩnh, P.H.Linh và nhóm sinh viên tình nguyện ngay lập tức vây bắt tên móc túi. Đồng bọn của tên móc túi kéo đến giải vây và chạy thoát. Cuộc va chạm đã làm một sinh viên tên N.H của ĐH Công nghệ thông tin bị đánh bầm mặt và P.H. Linh bị côn đồ cầm đá đập vào đầu.

 

Sau khi trình báo lại cho công an phường 26, quận Bình Thạnh và yêu cầu được bảo vệ, sinh viên  Tiếp sức mùa thi không còn đi lẻ đưa thí sinh sang những khu vực xung quanh bến xe. Nhiệm vụ này được giao cho các bác xe ôm.

 

Cho đến ngày hôm nay, sức khỏe của Linh đã khá hơn và bạn tuyên bố sẽ tiếp tục đi Tiếp sức mùa thi.  

 

Hoàng Hoa