Bác sỹ bỏ trực, bệnh nhân chết oan

Bệnh nhân nguy kịch, người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không có bác sỹ trực. Tìm kiếm và chờ đợi vẫn không thấy bác sỹ, người nhà phải cho chuyển viện nhưng trên đường đi cấp cứu, bệnh nhân đã tử vong.

Chết oan vì bác sỹ bỏ trực

 

Theo người nhà nạn nhân, khoảng 16h20 ngày 28/8, chị Nguyễn Thị Thúy (SN1982) và mẹ chồng đưa chồng là anh Nguyễn Công Thành (SN 1979), trú tại xóm 5 xã Thạch Bàn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh đến phòng khám Đa khoa Thạch Khê (thuộc bệnh viện đa khoa Thạch Hà) để cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, khó thở.

 

Tại phòng khám Đa khoa Thạch Khê, anh Thành mỗi lúc một nguy kịch và khó thở hơn, bệnh nhân và gia đình chờ mãi nhưng không hề thấy y, bác sỹ nào trực trong thời gian đó.

 

Trong buổi chiều định mệnh ấy, tại phòng khám này không riêng gì chồng chị Thủy mà có cả mấy bệnh nhân khác đến đây cấp cứu. Có 2 bệnh nhân ngồi ở cầu thang, một phụ nữ sắp sinh đang lên cơn đau, nhưng bác sỹ không thấy đâu.

 

Bệnh viện không có người trực, chồng thì càng lúc càng khó thở hơn nên gia đình đành nhờ taxi chở lên bệnh viện đa Khoa Thạch Hà để cấp cứu. Đi được nửa đường đến cầu Thạch Đồng (thuộc địa phận TP. Hà Tĩnh) thì anh Thành qua đời.

 

Mẹ nạn nhân năm nay 73 tuổi buồn rầu: “Giá hôm ấy bác sỹ không bỏ trực thì con tôi chưa chết đâu, có bác sỹ thì có thể cứu vãn được…”

 

Chị Thủy, vợ nạn nhân thì ngậm ngùi: “Nếu hôm ấy có người trực ở phòng khám đa khoa thì anh chưa thể chết vì lúc vào phòng khám anh còn nói được. Chồng tôi bị bệnh lâu năm thì đã đành, nhưng những người bị bệnh đột ngột trong ngày mà chờ được bác sỹ trực thì còn nhiều nhiều trường hợp phải chết oan”.

 

Chị Thủy còn cho biết thêm: Sau khi anh Thành mất và có báo đến làm việc thì thấy một người đàn ông xưng là phụ trách phòng khám Thạch Khê có đến thắp hương và hỏi gia đình đã viết đơn kiện đâu chưa? Chị trả lời không làm đơn và ông ta ra về mà không có một lời nào nữa. 

 

Gia đình anh Nguyễn Công Thành nay chỉ còn mẹ góa con côi. Con trai anh, cháu Nguyễn Công Quốc năm nay 10 tuổi bị bại não nằm một chỗ rất thương tâm. Cả nhà chỉ trông chờ vào chị Thủy.

 

Bác sỹ bỏ trực, bệnh nhân chết oan  - 1

Mẹ già và cháu nhỏ - con bệnh nhân Thành - bị bại não

Trách nhiệm của bệnh viện ở đâu?

 

Sau 2 lần đăng ký làm việc với cán bộ quản lý bệnh viện bị hủy bỏ, sáng ngày 5/9, chúng tôi mới tiếp xúc được với ông Hoàng Thanh Lực - GĐ bệnh viện đa khoa huyện Thạch Hà để xác minh sự việc đau lòng trên.

 

Tại buổi làm việc này, ông Lực, khẳng định chắc chắn: Phòng khám Thạch Khê là chi nhánh của Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà. Phòng khám được phân công 1 bác sỹ, 1 điều dưỡng và các cán bộ, nhân viên y tế khác, đồng thời được kiểm tra giám sát chặt chẽ, nhân viên túc trực 24/24h và luôn tuân thủ quy tắc làm việc, ít xảy ra sai sót. “Tôi sẽ kiểm tra và xem xét lại, nếu thực sự có trường hợp nhân viên bỏ trực ngày 28/8, sẽ xử lý theo đúng quy định”, ông Lực cho biết.

 

Theo Long Sơn – Xuân Bá

Lao động