“Bác sĩ điện tử” chữa bách bệnh!

Mặc dù cơ quan chức năng cấm quảng cáo sai sự thật về loại máy điện tử có chức năng chữa bách bệnh. Tuy nhiên, công ty Nam Trường Giang (751 Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, quận Tân Bình, TP.HCM) vẫn hoạt động, tuyên truyền sai sự thật...

“Bác sĩ điện tử” chữa bệnh bằng dòng điện trị liệu

“Bác sĩ điện tử” chữa bách bệnh! - 1

Nhân viên thuyết trình đốt thuốc tây và nói to rằng uống thuốc là... uống dầu mỏ, hóa chất. Ảnh: Hoàng Nhung 

 

Đến chiều 22/12, vẫn có hàng trăm người xếp hàng rồng rắn trước địa chỉ 751 Cách Mạng Tháng Tám, phường 6, quận Tân Bình để được ngồi trên máy “bác sĩ điện tử” chữa bách bệnh.

 

Bà Nguyễn Thị Tâm (60 tuổi), cho biết: bà đã đến đây ngồi máy được 15 ngày, mỗi ngày từ 20 - 30 phút để thử nghiệm và quyết định mua cái máy Renew (tên của “bác sĩ điện tử”) vể chữa bệnh cho cả nhà. Ngồi cạnh bà Tâm, ông Năm đáp lời: “Trời ơi, bà kia bị tê liệt tay mà đến đây ngồi chỉ 2 tuần thôi, bây giờ bà ấy vác cả bao gạo 20kg đội lên đầu kìa!…”.

 

Cũng có nhiều ý kiến khác về vị “bác sĩ” này. Chị Lâm Thị Vy (quận Tân Bình) cho biết: “Tôi bị bệnh thấp khớp nên khi hay cơ sở này này trị miễn phí nên mới đến đây xem thử. Đã qua 15 ngày rồi nhưng chân vẫn còn đau như cũ, không có dấu hiệu giảm bớt. Từ mai tôi sẽ không đi nữa”. Còn ông Nguyễn Bá (ngụ quận 12) cho biết: “Gần một tháng qua, ngày nào tôi cũng đến đây hai lần, mỗi lần 20 phút được ngồi trên máy “bác sĩ điện tử” nhưng bệnh tiểu đường không hề giảm chút nào. Không biết có hiệu quả hay không nhưng họ cứ nói tôi phải kiên trì nên mới đến đây thường xuyên”.

 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, địa chỉ này mỗi ngày tập trung ít nhất 500 người đến để ngồi trên chiếc ghế được nối qua dây điện. Dây điện này được nối với “bác sĩ điện tử”, chữa bệnh miễn phí, trong đó có không ít người tuổi trung niên và thanh niên. Buổi sáng, những nhân viên giới thiệu máy chia làm 5-6 ca, mỗi ca 60 người lên ngồi ghế nghe thuyết giảng; buổi chiều ít nhất 3 ca.

 

Nhân viên thuyết trình cho biết, trong máy “bác sĩ điện tử” có mang một dòng điện gọi là dòng điện trị liệu, có tác dụng làm sạch máu, trị bách bệnh.

 

Để làm cho những người lớn tuổi tin tưởng, nhân viên thuyết trình cầm trên tay hai ống dây nhựa chứa “máu” được bịt kín hai đầu (theo quan sát của phóng viên dịch chứa trong ống dây không phải là máu mà là... thuốc đỏ). Một ống chứa loại máu có dịch trong, hồng và dễ chảy (chỉ có ở máu trẻ em), còn ống kia chứa máu có màu thâm đen (máu người lớn - máu dơ) do nhiễm độc chất. Khi sử dụng máy Renews, máu dơ sẽ biến đổi thành máu sạch.

 

Nhân viên này nói: “Máy Renew có giá 5.325USD (tương đương trên 100 triệu đồng). Để “làm quen” với bà con và mong muốn giúp bà con chữa được bệnh nên mỗi máy “bác sĩ điện tử” sẽ được công ty giảm giá xuống còn 4.430USD/máy (số lượng khoảng 30 máy). Bà con có thể đặt tiền cọc từ 1.000USD hoặc 20 triệu đồng ngay bây giờ, bốn hoặc năm tháng sau khi nào thanh toán đủ số tiền công ty sẽ bán máy khuyến mãi cho bà con”.

 

"Đừng mua thuốc, dành tiền mua máy chữa bệnh!"

 

“Bác sĩ điện tử” chữa bách bệnh! - 2

Người dân ngồi chờ để “bác sĩ điện tử” chữa bệnh. Ảnh: Từ An 

 

Theo nhân viên thuyết trình thì ngày nay người ta bị bệnh nào... thì uống thuốc đó: Đau đầu uống thuốc giảm đau, huyết áp cao uống thuốc cân bằng huyết áp, tiểu đường uống thuốc tiểu đường... và người này kết luận rằng: “Uống nhiều gây ra tác dụng phụ. Thuốc tiểu đường đã bị cấm ở Châu Âu, sẽ làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ”.

 

Để bài thuyết trình “hùng hồn” hơn, người này nói tiếp: “Thuốc được làm từ dầu mỏ và hóa chất, mà dầu mỏ thì dùng để làm khí đốt, uống thuốc là uống khí đốt và uống hóa chất. Nếu ai uống thuốc 9 năm sẽ tồn tại độc chất gây ung thư, bệnh thận”. Vừa thuyết trình nhân viên vừa cầm viên thuốc và nhờ một đồng nghiệp khác đốt viên thuốc và viên thuốc cháy khét thành tro. Vì vậy, theo nhân viên thuyết trình không nên uống thuốc mà hãy để tiền mua máy để phòng và chữa bệnh.

 

Theo PGS.BS. Cao Văn Thịnh, trưởng khoa Lồng ngực mạch máu, bệnh viện 115: Không có loại máy kết nối dòng điện lên tấm vải ghim trên ghế mà người bệnh ngồi vào có thể làm sạch máu, chữa bách bệnh như thế!

 

Bác sĩ Phạm Kim Bình, thanh tra sở Y tế TPHCM cho biết: trước những thông tin trên, chiều 15/12, phòng Y tế quận Tân Bình đã kiểm tra hoạt động chữa bệnh bằng máy “bác sĩ điện tử” tại chi nhánh 2 - công ty Nam Trường Giang (751 Cách Mạng Tháng Tám, P.6, Q.Tân Bình, TPHCM). Phòng Y tế cũng đã gửi thông tin lên bộ Y tế. Bộ Y tế cho biết, chiếc máy được gọi là “bác sĩ điện tử” không phải là trang thiết bị y tế. Công ty này đã sai phạm ở chỗ quảng cáo quá lố, vì vậy phòng Y tế quận đã yêu cầu công ty ngừng quảng cáo sản phẩm chữa bệnh một cách quá lố.

 

Dù vậy, đến chiều 23/12, “bác sĩ điện tử” của công ty Nam Trường Giang vẫn quảng cáo cũng như đang “điều trị” cho nhiều người.

 

Theo Hoàng Nhung - Từ An

Sài Gòn tiếp thị