20 ngày sau ca ghép gan: Cháu Tuấn đã ăn được cơm

(Dân trí) – Theo PGS - TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Viện Nhi Trung ương, tiến triển của ca ghép gan cho cháu Hoàng Anh Tuấn, cả về phía người nhận và người cho gan đều tốt, nằm trong sự mong đợi của các bác sĩ.

Bác sĩ Liêm cho biết, đến nay sức khỏe cháu Tuấn đang hồi phục tốt sau hai mươi ngày ghép gan. Cháu Tuấn hiện đã ăn được cháo và cơm dù còn rất ít. Các ống dẫn lưu có chức năng dẫn dịch ở ổ bụng bệnh nhân cũng đã được rút ra hết dù dịch cổ trướng trong ổ bụng vẫn tồn tại, bởi không thể để ống dẫn lưu trong ổ bụng quá lâu sẽ có nguy cơ nhiễm trùng.

 

Bố của cháu Tuấn cũng đã ra khỏi phòng hồi sức sau mổ, sức khoẻ tiến triển rất tốt.

 

Tinh thần bệnh nhân Tuấn đã rất ổn định. Các xét nghiệm về chức năng gan cho kết quả tốt, tuy nhiên có trở ngại là lượng dịch giảm rất chậm.

 

Bác sĩ Liêm nói thêm, có thể 2 tuần nữa bệnh nhân sẽ được chuyển ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Và để khẳng định ca ghép gan có thành công hay không còn cần phải tiếp tục chờ đợi, dù những kết quả bước đầu đã rất khả quan.

 

20 ngày sau ca ghép gan: Cháu Tuấn đã ăn được cơm - 1

Bố mẹ Hoàng Anh Tuấn lạc
quan với tình trạng sức khỏe
của con mình.

 

Chúng tôi cũng vừa có cuộc tiếp xúc với bố mẹ của cháu Tuấn. Dưới đây là cuộc trò chuyện nhanh với anh Hoàng Văn Thanh, bố cháu Tuấn.

 

Tình trạng sức khoẻ của anh hiện như thế nào?

 

Bác sĩ nói sức khoẻ của tôi đã hồi phục tốt. Bây giờ tôi đã có thể đi lại, ăn uống, tiếp xúc với mọi người xung quanh. Hiện chỉ cần bồi dưỡng cho khoẻ là ra viện được. Tôi cũng thấy mình đã khá lên rất nhiều, đặc biệt là về tinh thần.

 

Anh thấy thế nào khi biết tình trạng của cháu Tuấn đang tốt lên từng ngày?

 

Tôi vui lắm vì sức khoẻ của cháu đã tiến triển rất tốt. Hy vọng cháu sẽ hồi phục nhanh và xuất viện sớm.

 

Anh có muốn nói gì với các bác sĩ?

 

Gia đình tôi rất cảm động vì sự quan tâm, săn sóc tận tình của các y bác sĩ. Các bác sĩ đã động viên chúng tôi rất nhiều, nhờ đó mà tinh thần phấn chấn hơn, có niềm tin hơn.

 

Mặc dù rất bận rộn, nhưng tranh thủ vài phút ngắn ngủi ngay sau khi họp giao ban sáng nay, ngày 22/7, PGS, TS Nguyễn Ngọc Hưng, Phó trưởng khoa Ngoại, nơi các y bác sĩ có nhiệm vụ đặc trách, trực tiếp theo dõi tình trạng và chăm sóc hai bố con anh Thanh vẫn rất nhiệt tình cung cấp thông tin cho chúng tôi.

Ông cho biết: “Cháu Tuấn được ăn theo chế độ dinh dưỡng do bệnh viện chuẩn bị. Cháu tỉnh táo và rất ngoan. Các bác sĩ cũng cảm thấy rất phấn khởi… Ngoài các y, bác sĩ chăm sóc, chỉ có mẹ cháu được vào thăm trực tiếp. Tất cả mọi người khác chỉ được nhìn cháu qua cửa kính. Cháu sẽ còn phải được chăm sóc tại bệnh viện vài ba tháng nữa”…  

Dù cháu Tuấn đang ở trong phòng cách ly, nhưng qua lớp cửa kính, chúng tôi nhìn thấy cháu đang ngồi xem ti vi. Khi nhìn thấy phóng viên chụp ảnh, Tuấn đã khéo léo kéo tấm chăn mỏng để che vết mổ. Chị Đông, mẹ cháu Tuấn kể cho chúng tôi những lần vào thăm, Tuấn rất phấn khởi và biết động viên mẹ không được buồn.

“Khi tôi hỏi con có đau không? Cháu nói vết mổ của con cũng đỡ rồi và hỏi xem bố đã khoẻ chưa? Tôi bảo với cháu, các bác sĩ muốn cho bố vào thăm con nhưng con chẳng chịu ăn, yếu thế này sợ bố vào thăm lại buồn, lo cho con nên mẹ không cho bố vào. Thấy tôi nói thế cháu vội vàng đáp lại con sẽ cố ăn cho khoẻ để ra với bố mẹ. Cháu bảo rất nhớ mọi người”, chị Đông nói.

Kiều Nga - Hồng Hải

Dòng sự kiện: Ghép gan Hoàng Anh Tuấn