Quảng Nam:

Xôn xao một doanh nghiệp ôm hàng chục tỷ đồng bỏ trốn

(Dân trí) - Những ngày qua, người dân huyện Đại Lộc (Quảng Nam) rúng động trước sự việc vợ chồng chủ Công ty TNHH chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng ôm hàng chục tỷ đồng bỏ trốn khỏi địa phương gây hoang mang cho hàng trăm người dân nghèo cùng các DN trong và ngoài tỉnh.

Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc đâu đâu cũng nghe nhiều người dân bàn tán xôn xao về cặp vợ chồng “đại gia” chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng thuộc loại lớn nhất của huyện là Nguyễn Văn Sáu (30 tuổi, quê Hà Nội) và Phạm Thị Duy Hiền (30 tuổi, quê Thị trấn Ái Nghĩa) làm chủ Công ty TNHH Nam Bình đã bỏ trốn.
 
Xôn xao một doanh nghiệp ôm hàng chục tỷ đồng bỏ trốn
Cửa hàng “Sáu Đại Hưng” bị đập phá tan tành

Theo người dân ở đây cho biết, giá vật liệu xây dựng của Công ty TNHH Nam Bình lúc nào cũng bán giá rẻ vài ngàn một kg sắt thép so với các đại lý khác, vì vậy nhiều gia đình tuy chưa đến thời điểm xây nhà nhưng ham rẻ nên đã mang tiền đến vợ chồng này đặt mua trước hàng.

Tại cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng tên “Sáu Đại Hưng” nằm ở khu 7, Thị trấn Ái Nghĩa của vợ chồng Sáu - Hiền làm chủ bây giờ như một đống phế thải do người dân đập phá tanh bành vì họ cho rằng đã bị chủ cửa hàng quỵt tiền.

Theo người dân cho biết, toàn bộ tài sản có giá trị lớn như 3 chiếc xe ô tô tải, 1 chiếc xe ô tô 4 chỗ vừa đã được vợ chồng Sáu - Hiền nhanh chóng tẩu tán. Tại đây chỉ còn lại vài mái tôn lợp ngoài hiên, còn cửa sắt, bàn ghế làm việc và những vật dụng gì có thể lấy được đều bị người dân đến khiêng đi hết.

Từ xã miền núi Đại Sơn của huyện Đại Lộc chạy xe máy gần 30 cây số xuống Công an huyện Đại Lộc nộp đơn tố cáo vợ chồng “đại gia” Sáu - Hiền quỵt 34 triệu đồng, ông Dương Pho (51 tuổi) kể với chúng tôi về trường hợp của mình.

Ông trình bày: Tôi có quen bố ruột của Phạm Thị Duy Hiền là ông Đức. Một lần xuống Thị trấn Ái Nghĩa ghé nhà ông Đức chơi, nghe tôi nói chuẩn bị xây nhà ở, ông Đức nói con gái ông có bán vật liệu xây dựng giá rẻ và bảo tôi ra cửa hàng cháu mua rẻ được đồng nào hay đồng đó.
Xôn xao một doanh nghiệp ôm hàng chục tỷ đồng bỏ trốn
Ông Dương Pho với biên bản bán hàng và nhận tiền của vợ chồng Sáu - Hiền

Sau đó, ông Pho đem 34 triệu đồng ra mua gạch, gói, xi măng, sắt thép. Do chưa xem được ngày khởi công xây nhà nên ông làm hợp đồng ký gửi tiền mua vật liệu xây dựng, rồi giao tiền cho Hiền. Ông Pho cho biết, ở xã Đại Sơn có rất nhiều nông dân cũng bị mất tiền vì mua ký gửi vật liệu xây dựng của vợ chồng Sáu - Hiền như mình.

Một trường hợp khác là hai vợ chồng ông Trương Tụy (46 tuổi, ở xã Đại Hồng). Mấy chục năm trời làm nông vất vả mới dành dụm được 16 triệu đồng mua gạch để chuẩn bị xây nhà ở cũng bị vợ chồng Sáu - Hiền lừa trắng trợn.

Khi nghe tin vợ chồng Sáu – Hiền bỏ trốn, ông bỏ công ăn việc làm chạy xe máy xuống xem thực hư thế nào. Nhìn cửa hàng của vợ chồng Sáu - Hiền bị đập phá tanh bành, ông Tụy đành ngậm đắng nuốt cay ra về.

“Tháng chạp vừa rồi, thấy cửa hàng “Sáu Đại Hưng” bán gạch xây nhà giá rẻ hơn so với các nơi khác nên tôi cầm 16 triệu đồng xuống mua ký gửi của vợ chồng Sáu - Hiền, tính ra được 20.000 viên gạch, dự định đầu tháng 5 đến sẽ khởi công nhưng bây giờ bị nó cướp mất rồi”, ông Tụy nói như khóc.
Xôn xao một doanh nghiệp ôm hàng chục tỷ đồng bỏ trốn
Đơn tố cáo, hợp đồng của người dân, doanh nghiệp gửi cho Công an huyện Đại Lộc

Theo người dân ở đây cho biết, Chủ nhật ngày 22/4 vừa qua, vợ chồng Sáu - Hiền vẫn ở địa điểm kinh doanh nhưng qua hôm sau thì không thấy nữa. Theo thống kê, chỉ trong ngày 25/4, Công an huyện Đại Lộc đã tiếp nhận hàng chục đơn thư của người dân tố cáo vợ chồng “Sáu Đại Hưng” có kèm theo hợp đồng ký gửi, biên lai nhận tiền mua bán vật liệu xây dựng lên đến hàng tỷ đồng. Một số trường hợp cụ thể như ông Võ Quy với số tiền 41 triệu đồng, bà Lê Thị Trang với số tiền 72 triệu đồng, ông Trương Xuân bị lừa gạt số tiền 143 triệu đồng, Đỗ Thị Tố Nga với số tiền 138 triệu đồng…

Không những hàng trăm người nghèo bị lừa gạt lấy tiền tỷ mà nhiều Công ty, doanh nghiệp của các tỉnh thành lân cận kinh doanh vật liệu xây dựng cũng bị lừa gạt số tiền lên đến gần chục tỷ đồng.

Công an huyện Đại Lộc đã tiếp nhận đơn của Công ty TNHH Vĩnh Đại Hưng (TP Đà Nẵng) tố cáo vợ chồng Sáu - Hiền nợ số tiền hơn 850 triệu đồng, Công ty CP gạch gói Đồng Nai (thuộc Bộ Xây dựng, CN Đà Nẵng) số tiền hơn 88 triệu đồng, DNTN Thành Nguyệt (TP Đà Nẵng) số tiền hơn 69 triệu đồng, Công ty CP Đại Hưng (huyện Đại Lộc) số tiền hơn 500 triệu đồng, đại lý vật liệu xây dựng Nhân (Thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc) cũng bị quỵt hơn 1 tỷ đồng...

Ngoài ra, hàng chục công nhân làm bốc vác cho Công ty TNHH Nam Bình cũng bị vợ chồng Sáu - Hiền quỵt tiền, vàng. Điển hình như chị Trương Thị Vũ, làm công nhân bốc vác gạch mỗi ngày được vài chục ngàn đồng nhưng cũng bị quỵt, chị Lê Thị Thanh và Lê Thị Phượng bị quỵt 2 triệu đồng tiền công bốc vác, bà Trương Thị Bưởi bị quỵt 16 tấn xi măng mua làm nhà…

Vợ chồng “đại gia” này còn gạ gẫm mượn vợ chồng chị Vũ 2 chỉ vàng, chị Trương Thị Dung 8 chỉ vàng. Một cán bộ đang làm việc tại Bệnh viện đa khoa khu vực phía Bắc Quảng Nam cũng bị lừa gạt hàng chục triệu đồng...

Ngày 27/4, Công an huyện Đại Lộc cho biết sau khi bị người dân đập phá tài sản và trụ sở Công ty, vợ chồng Nguyễn Văn Sáu và Phạm Thị Duy Hiền đã về trụ sở Công an huyện trình diện. Theo đó Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an huyện đã lấy lời khai của cặp vợ chồng này.

Theo lời khai ban đầu, do làm ăn thua lỗ nên hai vợ chồng chỉ “tạm lánh mặt” trong những ngày qua chứ không có chuyện quỵt nợ. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đại Lộc củng cố hồ sơ để chuyển Công an tỉnh Quảng Nam để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

 Công Bính