Mã số 454:

Xin cho em mãi hồn nhiên

(Dân trí) - Đứa bé hồn nhiên cứ thủ thỉ vào tai bà trong lúc đang phải truyền hóa chất “Cháu khỏi bệnh rồi sẽ làm bác sĩ để chữa bệnh cho ông nội bà nhé”. Ôm lấy cháu bà nội chỉ biết gật đầu rồi nước mắt cũng giàn giụa từ lúc nào …

Tại phòng 604 - Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương (Hà Nội), cậu bé Bùi Đức Duy khiến người khác phải chú ý bởi nụ cười không ngớt trên môi cho dù em đang phải nằm truyền hóa chất. Ngồi bên cạnh, bà nội Phạm Thị Nhung lúc nào mắt cũng ươn ướt nhìn đứa cháu tội nghiệp rồi lại bặm môi để không bật khóc. Duy giơ ngón tay đếm đếm, nhanh nhảu nói với bà “Cháu sắp được 5 tuổi rồi đấy bà ạ. Bà hứa là chữa khỏi bệnh rồi cho cháu về đi học để lớn lên làm bác sĩ đấy nhé” rồi em lại nhoẻn miệng cười đáng yêu đến tội nghiệp.

Xin cho em mãi hồn nhiên - 1

"Bà thương cháu lắm, cháu cố lên nhé", bà Nhung chỉ biết động viên cháu những ngày dài ở viện 

Gần 1 năm ở viện, Duy chỉ có một mình bà nội đi chăm, hễ có ai hỏi bố mẹ em đâu là bà lại bật khóc dù chưa kịp nói gì. Đôi bàn tay nhăn nheo dặt những đốt xương bà quệt ngang dòng nước mắt giọng yếu ớt tâm sự: “Bố nó không được khôn như người ta nên không thể đưa con đi viện được. Còn con dâu tôi thì vừa mới sinh được mấy tháng…Ở nhà lại có những 2 người nữa bị tâm thần nên chỉ có mình tôi đi chăm cháu”.
 
Vừa kịp dứt lời bà Nhung lại nức nở rồi quay sang nhìn cháu, thấy thế Duy vội lay lay vào người bà thủ thỉ “Mai này cháu khỏe rồi cháu sẽ giúp ông và chú, để bà không buồn nữa”. Tiếng thằng bé con 4 tuổi nghe đáng yêu  hồn nhiên đến lạ nhưng dường  như có trăm nghìn mũi dao cứa vào trái tim già nua của bà bởi bản thân Duy còn chưa hình dung hết những đớn đau của căn bệnh ung thư máu quái ác.
Xin cho em mãi hồn nhiên - 2

Nụ cười hồn nhiên đáng yêu của bé Duy tại viện huyết học truyền máu TW

Cuộc đời của người đàn bà tên Phạm Thị Nhung cũng lắm những nỗi truân chuyên. Khi  lấy chồng mới được 2 năm thì ông nhà lăn ra đổ bệnh. Thế là từ một người chồng, người cha xốc vác mọi chuyện trong gia đình ông trở nên ngơ ngẩn không còn nhận biết được gì nữa. Mọi gánh nặng trong gia đình từ đó lại dồn hết lên đôi vai gầy của  bà. Cắn răng chịu đựng, người phụ nữ tảo tần ấy vừa lo công việc đồng áng lại tranh thủ chạy chợ nuôi chồng và hai đứa con thơ.

Nhưng… một lần nữa bà Nhung như chết lặng khi chứng kiến cảnh đứa con trai út vừa đi bộ đội về liền mạng bệnh tâm thần như bố. “Tự nhiên nó cứ sùi bọt mép ra rồi la hét, không còn nhận biết được mọi người xunh quanh nữa. Đến tôi là mẹ đẻ ra nó mà nó còn không biết là ai, cứ lên cơn là đuổi đánh cả mẹ” – bà Nhung ngậm ngùi kể về bệnh tình của đứa con trai út

Chồng con đã thế, đến đứa cháu nội đáng thương thì tai họa cũng không buông tha. Ban đầu Duy chỉ bị một chiếc mụn nhỏ mọc trên đầu rồi lên cơn sốt cao và đi viện. Tưởng rằng cháu chỉ bị ốm sơ sơ mấy ngày là khỏi nhưng tin dữ bất ngờ được thông báo Duy đã bị căn bệnh ung thư máu. Mọi hi vọng yêu thương như sụp đổ hoàn toàn, bà Nhung gần người mất hồn lúc nào cũng đờ đẫn lo âu. Ngày đưa Duy lên bệnh viện Huyết học truyền máu để truyền hóa chất cũng là thời gian con dâu Phạm Thị Thu (mẹ của Duy) sinh thêm em bé. Lo cho đứa cháu lớn, trong lòng bà Nhung lúc nào cũng như có lửa đốt khi đứa cháu nhỏ sơ sinh ở nhà đồng thời bị phổi cấp nên lập tức phải đi viện cấp cứu. Thành ra nhà có bao nhiêu người là bấy nhiêu cùng phải ở viện…

Xin cho em mãi hồn nhiên - 3

Hàng ngày chăm Duy ở viện, bà Nhung ngổn ngang trăm mối lo cho đứa cháu sơ sinh ở nhà cũng đang phải đi cấp cứu

Dường như hiểu được những nỗi vất vả của bà nội nên Duy ngoan lắm, gần như chẳng khi nào khóc hay đòi hỏi gì. Chỉ có khi nào nhìn thấy một bạn phải “ra đi” là em lo sợ nói với bà “Bà xin nhiều cơm cho cháu ăn để cháu không phải chết như bạn đấy. Cháu còn phải làm bác sĩ nữa cơ”. Hỏi ra mới biết từ lâu hai bà cháu vẫn phải đi xin ăn bởi trong túi không có lấy một đồng. Sụt sùi bà Nhung cho biết “Ban đầu tôi cũng không dám đi xin đâu nhưng cháu không may mang bệnh “chết người” này rồi thì thân già này còn gì ngại ngần gì nữa hả cô?”...

Hết giờ truyền Duy liền chạy ra phía ngoài hành lang gọi với tôi “Cô ơi, chụp ảnh cho cháu” rồi em nhoẻn miệng cười thật tươi. Nụ cười trong trẻo hồn nhiên – và ước mơ được làm bác sĩ vẫn cứ được ấp ủ trong tâm hồn non dại của em.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Bà Phạm Thị Nhung (xóm Thái Học, xã Trực Cường, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định)

Số ĐT: 01656354022

Hiện tại hai bà cháu bà Nhung đang ở phòng 604 Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, đường Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

 * Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK -  MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

 VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269 

 

Phạm Oanh - Thế Nam