1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ hai vợ chồng bị sát hại trong đêm: Lời kể của nhân chứng

(Dân trí) - Đang nằm ngủ trong nhà lúc nửa đêm, ông Đặng Văn Lạc (80 tuổi, bố đẻ anh Trường) giật mình nghe tiếng cháu nội tên Sơn (16 tuổi) kêu thất thanh từ phòng khách: “Ông bà ơi, kẻ trộm đâm chết bố mẹ cháu rồi. Ông bà cứu cháu!”...

Chiều ngày 17/8, trong cơn mưa tầm tã, phóng viên tìm về căn nhà 2 tầng ở khu phố Nam Tiến (phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên), nơi mà chỉ không lâu trước đó đã xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến vợ chồng anh Đặng Văn Trường (41 tuổi) và chị Nguyễn Thị Hoa (40 tuổi) tử vong trong đêm.


Chiều ngày 17/8, tang lễ của vợ chồng anh Trường được tổ chức tại địa phương. Lực lượng chức năng cũng có mặt để đảm bảo trật tự an ninh (Ảnh: Trần Thanh)

Chiều ngày 17/8, tang lễ của vợ chồng anh Trường được tổ chức tại địa phương. Lực lượng chức năng cũng có mặt để đảm bảo trật tự an ninh (Ảnh: Trần Thanh)

Nhiều người dân ở khu phố Nam Tiến bấy lâu nay sống trong cảnh yên bình đã tỏ ra lo lắng hơn bao giờ hết. Là một trong những người đầu tiên đến hiện trường, ông Hùng (71 tuổi, hàng xóm nạn nhân) kể: Gần 1h sáng cùng ngày, ông nghe tiếng hét thất thanh từ nhà hàng xóm. Ông vội chạy sang thì thấy người thân anh Trường run cầm cập, nói không ra lời.

"Tôi vào trong nhà thì phát hiện anh Trường nằm gục trên vũng máu ở cửa phòng ngủ, còn chị Hoa ngồi dựa vào thành tủ trong phòng. Máu chảy lênh láng khắp nhà, nồng nặc mùi tanh”, ông Hùng vẫn chưa hết hoảng sợ cho biết.

Ngồi sụp trong góc nhà, bà Dương Thị Thành (75 tuổi, mẹ đẻ anh Trường) vẫn chưa hoàn hồn với sự việc động trời vừa xảy ra tại gia đình mình. Theo bà Thành, nghi phạm cao chừng 1m70, đội mũ lưỡi chai đen. Khi bà từ nhà ngang chạy xuống, hắn đang cầm hung khí đâm con dâu bà. “Lúc đó là nửa đêm, trời rất tối song tôi vẫn nhìn rõ hình ảnh đối tượng cúi người, đâm con tôi nhiều nhát”, bà Thành vừa kể vừa khóc.

Cũng theo bà Thành, gia đình bà thường khoá trái cửa cổng mỗi khi đi ngủ. Cạnh nhà có một cửa ngách để đi vào nhà ngang và nhà chính khi cửa chính bị khoá. Cửa này luôn khép hờ, không bao giờ khoá.

Lối dẫn vào căn nhà của vợ chồng anh Trường mà kẻ lạ mặt đột nhập sát hại hai vợ chồng anh (Ảnh: Trần Thanh)
Lối dẫn vào căn nhà của vợ chồng anh Trường mà kẻ lạ mặt đột nhập sát hại hai vợ chồng anh (Ảnh: Trần Thanh)

Qua phán đoán của vợ chồng ông Lạc, hung thủ đã đu theo cành cây nhãn để trèo qua bức tường cao chừng 2 mét và đột nhập vào nhà. Gây án xong, hắn vẫn chạy theo đường này ra ngoài.

Không giấu nổi nỗi đau xót khi cùng lúc mất đi hai người con (con đẻ và con dâu - PV), ông Đặng Văn Lạc (80 tuổi, bố đẻ anh Trường) cho biết, khi đó ông đang nằm ngủ trong nhà thì giật mình nghe tiếng Sơn (16 tuổi, con trai anh Trường) từ phòng khách kêu thất thanh: “Ông bà ơi, kẻ trộm đâm chết bố mẹ cháu rồi. Ông, bà cứu cháu. Tôi liền vội bật dậy, chạy từ nhà ngang cách đó vài mét xuống để tìm hiểu chuyện gì".

Vừa đến cửa phòng ngủ của vợ chồng con trai, ông Lạc tay chân run lẩy bẩy khi thấy một người đàn ông đang cầm dao đâm liên tiếp chị Hoa con dâu mình. Cùng lúc này, ông thấy Sơn đang gào khóc, cầm dao định chạy đến cứu bố mẹ. Ông Lạc vội ôm Sơn lôi lại không cho tiến gần kẻ lạ mặt.

Ông Đặng Văn Lạc (80 tuổi, bố đẻ anh Trường) (Ảnh: Trần Thanh).
Ông Đặng Văn Lạc (80 tuổi, bố đẻ anh Trường) (Ảnh: Trần Thanh).

“Nếu lúc đó, tôi không kịp kéo Sơn lại để cháu cầm dao xông vào cứu bố thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra”, ông Lạc kể lại.

Ông Lạc để Sơn ngồi ở góc sân rồi chạy vào. Ông vừa vào đến cửa ngách căn nhà thì bị kẻ lạ mặt chạy ra xô đẩy ngã xuống góc sân khiến xây xát hết chân tay. Kẻ lạ mặt sau đó cầm hung khí chạy ngược theo cửa ngách ra sân rồi đu theo cành cây nhãn, nhảy vọt qua tường rào thoát thân. “Sự việc chỉ diễn ra chừng 5 phút. Hung thủ không nói câu gì”, ông Lạc cho biết.

Có mặt tại lễ tang hai vợ chồng anh Trường, ông Trần Văn Thiềm, 53 tuổi (anh rể nạn nhân Trường) cho biết, trước đây anh Trường làm xưởng mộc, sau đó vài năm nay ở nhà nuôi lợn, còn chị Hoa là Tổ trưởng tại xưởng may 10 tỉnh Hưng Yên. Hai vợ chồng anh Trường rất chăm chỉ làm ăn nên kinh tế thuộc loại khá của khu phố.


Chiều ngày 17/8, nhiều bà con hàng xóm sang chia buồn cùng với gia đình anh Trường (Ảnh: Trần Thanh).

Chiều ngày 17/8, nhiều bà con hàng xóm sang chia buồn cùng với gia đình anh Trường (Ảnh: Trần Thanh).

Trưa cùng ngày, sau khi lực lượng chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm, gia đình nạn nhân chuẩn bị tang lễ với sự giúp đỡ của nhiều hàng xóm, người thân.

Trần Thanh