Quảng Ngãi:

Vụ "ém nhẹm" bản án: Công lý đã được thực thi và nước mắt hồi sinh

(Dân trí) - Sau hơn 10 kỳ báo điều tra của Dân trí, sáng ngày 8/10, tại nhà ông Nguyễn Văn Út (thôn Tập An Nam, xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ), UBND huyện Đức Phổ phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi tổ chức trao hơn 280 triệu đồng tiền hỗ trợ, bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1A.

“Khi nhận số tiền này, gia đình tôi mừng quá, cả nhà đều khóc trong niềm hạnh phúc. Trong chiều nay (8/10), gia đình tôi nhờ người đến tháo dỡ nhà cửa và bàn giao mặt bằng cho nhà nước ngay. Sau đó, tôi trả nợ hết cho phía ngân hàng”, ông Nguyễn Văn Út hạnh phúc sau chuỗi ngày mò mẫn đi tìm công lý.

Phóng viên giải cứu cuộc cưỡng chế giữa giờ G

Khoảng 14h ngày 29/7/2014, hai vợ chồng ông Nguyễn Văn Út và bà Nguyễn Thị Hạnh ôm tập giấy tờ “nhầu nát” phai mờ năm tháng đến gặp PV Dân trí. Trong cuộc gặp chốc lát, 2 vợ chồng ăn mặc mộc mạc ấy luôn gửi gắm “Cháu cố gắng giúp gia đình cô, chứ mai họ cưỡng chế rồi, cả nhà không biết làm sao và chẳng biết kêu ai”, bà Nguyễn Thị Hạnh nói.

Qua thông tin hồ sơ vụ việc, PV nhận thấy có điểm bất thường đã gấp rút vào cuộc. Ngay trong đêm đó, ông Nguyễn Văn Út gọi điện bày tỏ sự tuyệt vọng: “Chú đã mua canh xăng 20 lít rồi, sáng ngày chú đổ xăng quanh nhà và sẵn sàng tự thiêu nếu họ cưỡng chế”.


Hai vợ chồng ông Út và bà Hạnh gặp PV Dân trí chưa đầy 24 giờ trước khi đơn vị thi hành án tổ chức cưỡng chế

Hai vợ chồng ông Út và bà Hạnh gặp PV Dân trí chưa đầy 24 giờ trước khi đơn vị thi hành án tổ chức cưỡng chế

Đến khoảng 7h20 ngày hôm sau (30/7/2014), ông Út thông báo lực lượng cưỡng chế đã đến và gửi lời cầu cứu: “Cháu xem có cách nào giúp chú được không?”. Lập tức, PV Dân trí liên lạc với Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ (Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án huyện) cùng lãnh đạo cấp tỉnh thông báo tình hình, đồng thời đề nghị hoãn tiến hành cưỡng chế vì có nhiều điểm sai phạm trong quá trình tống đạt bản án và thực hiện thi hành án.

Kết quả đoàn cưỡng chế dừng lại ở hành động đọc lệnh cưỡng chế và rút khỏi hiện trường. Và gia đình ông Nguyễn Văn Út và bà Nguyễn Thị Hạnh cùng 3 con vượt qua cơn sóng dữ!

Thấp thỏm trên hành trình tìm công lý

Qua hành trình thu thập hồ sơ và gõ cửa các cơ quan, Dân trí bắt đầu phản ánh bài đầu tiên ““Ém nhẹm” bản án, Tòa đẩy người dân vào nguy cơ “màn trời chiếu đất”” (đăng ngày 15/9/2014), nêu sự việc TAND huyện Đức Phổ xét xử sơ thẩm về tranh chấp thương mại khoản vay 440 triệu đồng giữa Vietcombank - chi nhánh Quảng Ngãi và hai vợ chồng ông Nguyễn Văn Út, với bản án số 01/2013/KDTM-ST ngày 26/3/2013 nhưng không tống đạt bản án theo quy định.

Sau đó, Chi cục Thi hành án huyện Đức Phổ ban hành thông báo số 375/TB-CCTHA ngày 30/5/2014 về kết quả bán đấu giá tài sản hơn 1,1 tỷ đồng và giao tài sản cho người mua tại Hợp đồng bán đấu giá tài sản ngày 13/5/2014. Dẫn đến việc cưỡng chế vào ngày 30/7/2014 nêu trên.

Sau loạt bài điều tra của Dân trí, các cơ quan chức năng các cấp vào cuộc rà soát lại sự việc. Đến ngày 15/12/2014, trực tiếp Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh cùng Trưởng Ban nội chính Tỉnh ủy, Chánh án TAND tỉnh, Viện trưởng Viện KSND tỉnh và lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh, Công an tỉnh, Huyện ủy Đức Phổ, Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ tổ chức đối thoại với hai vợ chồng ông Nguyễn Văn Út. Ngay tại buổi tiếp xúc, TAND huyện Đức Phổ mới chính thức tống đạt bản án.

Hai vợ chồng ông Út nhận bản án chính thức dưới sự chứng kiến của Chánh án TAND tỉnh cùng lãnh đạo cấp tỉnh và địa phương
Hai vợ chồng ông Út nhận bản án chính thức dưới sự chứng kiến của Chánh án TAND tỉnh cùng lãnh đạo cấp tỉnh và địa phương

Vào ngày 26/12/2014, ông Nguyễn Văn Út gửi đơn kháng cáo. Đến ngày 15/4/2015, TAND tỉnh Quảng Ngãi tuyên hủy bán án sơ thẩm của TAND huyện Đức Phổ. 8 ngày sau đó (23/4/2015), Chi cục Thi hành án huyện Đức Phổ ra quyết định hủy toàn bộ các quyết định đã ban hành trước đó. Tuy nhiên, đơn vị thi hành án vẫn khẳng định Hợp đồng mua bán tài sản bán đấu giá trước đó (13/5/2014). Chuỗi ngày sau đó lại chìm trong im lặng, từng ngày trôi qua, gia đình ông Út như ngồi trên đống lửa và không biết điều gì sẽ xảy ra.

Trước sự lúng túng trên, ngày 24/9/2015, Dân trí tiếp tục phản ánh bài “Quyết định thi hành án bị hủy, hợp đồng mua bán tài sản vẫn có hiệu lực?”, với sự can thiệp của Chi cục Thi hành án huyện Đức Phổ khi ra sức bảo vệ người mua tài sản bán đấu giá và đề nghị Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi không chi trả tiền hỗ trợ, bồi thường cho gia đình ông Nguyễn Văn Út.

Ngay sau đó, các cơ quan từ Trung ương đến cấp huyện ráo riết vào cuộc, khẩn trương xác định và chi trả tiền hỗ trợ, bồi thường nhằm sớm giải phóng mặt bằng thực hiện dự án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 1A đúng tiến độ đã cam kết.

Gia đình ông Út nhận tiền bồi thường và tháo dỡ nhà cửa ngay trong chiều ngày 8/10
Gia đình ông Út nhận tiền bồi thường và tháo dỡ nhà cửa ngay trong chiều ngày 8/10

Niềm hạnh phúc vỡ òa bên mái ấm gia đình ông Út, khi UBND huyện Đức Phổ và Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi xác định đối tượng thụ hưởng tiền hỗ trợ, bồi thường dự án là gia đình ông Nguyễn Văn Út. Trong sáng ngày 8/10, ông Út đã nhận hơn 280 triệu đồng, giúp gia đình có khả năng trả nợ ngân hàng và tháo dỡ, bàn giao mặt bằng trong chiều cùng ngày.

Bà Nguyễn Thị Hạnh - vợ ông Út, bày tỏ: “Với số tiền vừa nhận, gia đình tôi mượn người quen và trả dứt điểm cho ngân hàng, không phải ra tòa sơ thẩm nữa. Gia đình tôi như vừa hồi sinh vậy, nếu không có báo Dân trí thì gia đình tôi coi như đã chết. Khi lo xong mọi chuyện ổn thỏa, vợ chồng tôi an tâm lo làm ăn nuôi các cháu ăn học đến nơi đến chốn. Nay gia đình tôi rất hạnh phúc khi công lý đích thực không bỏ rơi người nghèo”.

Hồng Long