Quảng Ninh:

Vụ 8 người thiệt mạng vì mưa lũ: Người sống sót được cấp nhà đất

(Dân trí) - Sáng 2/8, UBNDTP Hạ Long (Quảng Ninh), đã tổ chức cấp đất và chuẩn bị xây dựng một căn nhà mới cho anh Cao Tiến Vĩ – nạn nhân duy nhất sống sót trong gia đình 8 người thiệt mạng vì sập nhà do mưa lũ.

29-2-f2287

Vụ sạt lở đất đã cướp đi 8 người thân trong gia đình anh Vĩ. 

Trước đó rạng sáng ngày 28/7, trận mưa lớn “khủng khiếp” đã gây sạt lở đất vùi lấp 3 ngôi nhà trong gia đình cụ Thược tại tổ 44, khu 4, phường Cao Thắng, TP Hạ Long, (Quảng Ninh). Vụ sạt lở đất đã cướp đi sinh mạng của 8 người trong gia đình cụ Thược và chỉ duy nhất có mình anh Cao Tiến Vĩ may mắn thoát chết trong đống đổ nát do bị văng vào khe tủ lạnh và được lực lượng cứu hộ tìm thấy sau nhiều giờ đồng hồ tìm kiếm.

Để khắc phục hậu quả, ổn định cho người dân thiệt hại do mưa lũ, ngày 1/8, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh – ông Nguyễn Văn Đọc đã giao TP Hạ Long thống nhất với gia đình anh Vĩ về vị trí, diện tích, thiết kế nhà và cho triển khai xây dựng nhà cho anh anh Vĩ, thời hạn trong 1 tháng phải hoàn thành nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, phù hợp với nguyện vọng của gia đình.

Sáng 2/8, anh Cao Văn Ca, anh trai của anh Vĩ đại diện cho gia đình đã lựa chọn vị trí ô đất số 16, diện tích 70m2 tại Khu tự xây ruộng rau Chiến Thắng, phường Cao Thắng, TP Hạ Long.

Theo đó, UBND TP Hạ Long đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố hoàn thành thủ tục cấp đất ngay trong ngày, bàn giao cho gia đình để Tập đoàn SunGroup xây dựng nhà mới giúp anh Cao Tiến Vĩ vượt qua khó khăn, mất mát, ổn định cuộc sống.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh – ông Nguyễn Văn Đọc cũng giao Công ty Than Hòn Gai (nơi anh Vĩ đang công tác), nghiên cứu bố trí, sắp xếp công việc cho anh Vĩ sau khi bình phục, phù hợp với tình trạng sức khỏe của anh.

Tuấn Hợp