1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vào cuộc điều tra vụ sản phụ, thai nhi chết bất thường

Trước việc liên tiếp xảy ra 3 vụ sản phụ cùng con, thai nhi chết tại một số bệnh viện ở Quảng Ngãi, Công an tỉnh đã phối hợp với Trung tâm Pháp y thuộc Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) điều tra làm rõ và xử lý nghiêm cá nhân, đơn vị nào sai phạm.

Vào cuộc điều tra vụ sản phụ, thai nhi chết bất thường
Người dân tập trung tại bệnh viện Đa khoa Mộ Đức bức xúc trước cái chết của sản phụ Huỳnh Phan Thanh Tùng

Như Báo ANTĐ đã đưa tin, rạng sáng 9-6, tại bệnh viện Đa khoa Mộ Đức, sản phụ Huỳnh Phan Thanh Tùng, 33 tuổi, ở xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức đã chết cùng thai nhi trưởng thành trong bụng. Hàng trăm người dân bức xúc tập trung tại bệnh viện Đa khoa Mộ Đức yêu cầu làm rõ nguyên nhân.

Chiều tối 9-6, Trung tâm Pháp y thuộc Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an cũng đã có mặt tại bệnh viện Đa khoa huyện Mộ Đức phối hợp Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khám nghiệm tử thi trong sự chứng kiến của các ban, ngành chức năng và người thân sản phụ. Sau khi khám nghiệm tử thi, pháp y đã lấy mẫu phủ tạng và mẫu máu gửi Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an xét nghiệm kiểm tra. Đây là một trong 3 sản phụ cùng thai nhi và con chết tại bệnh viện trong thời gian gần đây tại Quảng Ngãi. Đại tá Lê Ngọc Thạch, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh và Phòng CSĐT tội phạm tập trung điều tra một cách chặt chẽ, công minh và sẽ công bố thông tin sau khi có kết quả điều tra.

Ngày 10-6, chúng tôi đến căn nhà xập xệ của cha mẹ sản phụ Lê Thị Hương, 23 tuổi, ở xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi. Từ khi vợ chết đến nay, anh Trần Công (28 tuổi), chồng của sản phụ Lê Thị Hương đã gửi đơn khiếu nại tới Bộ Y tế, các ban, ngành liên quan cho rằng y, bác sĩ của bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi đã thiếu trách nhiệm dẫn đến cái chết của vợ và con mình. Trước đó, tối 18-4, sản phụ Lê Thị Hương nhập viện bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, do không được cấp cứu kịp thời, sản phụ và con bị kiệt sức và tử vong vào ngày 20-4. Trong đôi mắt quầng thâm vì thiếu ngủ, anh Trần Công bức xúc cho biết: “Ở thành phố Hồ Chí Minh, vợ tôi luôn đi khám thai nhi ở các trung tâm y tế uy tín, đều có kết quả mẹ và thai nhi đều mạnh khỏe. Từ trước đến nay vợ tôi đi khám cũng không có bệnh tật gì. Nhưng vào bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi sinh con, thì các y, bác sĩ ở đây kéo dài thời gian không cho vợ tôi sinh và hậu quả là vợ tôi kiệt sức và cùng con chết trên bàn mổ”.

Được biết cả ba vụ sản phụ và con tử vong ở Quảng Ngãi đều là những cặp vợ chồng làm ăn sinh sống tại TP Hồ Chí Minh. Vì muốn về quê sinh con được ông bà ngoại chăm sóc thuận tiện, nhưng không ngờ dẫn đến hậu quả đau lòng.

Theo S. Luân

An ninh thủ đô