1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giải bóng đá U19 Đông Nam Á 2012

U19 Việt Nam thua đậm trước Australia

(Dân trí) - Trong trận đấu thứ 2 của mình tại giải, U19 Việt Nam thi đấu kém hẳn so với trận đầu, trước khi thất bại đậm trước Australia với tỷ số 0-4. Thất bại này cột chặt thầy trò HLV Mai Đức Chung ở vị trí chót bảng…

So với trận ra quân gặp Iran, ở trận này, U19 Việt Nam có thay đổi nhỏ khi đưa Thái Sung – cầu thủ đang được đào tạo tại học viện bóng đá Aspire (Qatar), ra sân ngay từ đầu, nhằm tận dụng khả năng giữ bóng của tiền vệ trẻ này.
 
U19 Việt Nam (đỏ) gặp phải đối thủ quá mạnh - Ảnh: Sơn Dũng

U19 Việt Nam (đỏ) gặp phải đối thủ quá mạnh - Ảnh: Sơn Dũng

Thực tế là trong những phút đầu tiên của trận đấu, U19 Việt Nam là đội chơi hay hơn, giữ bóng nhiều hơn và sút trúng mục tiêu nhiều hơn hẳn đội bóng trẻ đến từ xứ sở chuột túi.

Phút 20, Thái Sung đột phá vào khu vực 16m50 của Australia, trước khi tung ra cú sút từ khoảng 15m. Tiếc rằng đường bóng đi quá nhẹ, nên không gây khó khăn cho thủ môn Munro bên phía đội khách trong việc cản phá.

5 phút sau, đội chủ nhà còn có một cơ hội khác tốt hơn nữa để mở tỷ số. Trong tình huống này, Xuân Nam đi bóng vượt qua 1 hậu vệ đội Australia, trước khi dứt điểm trong thế đối mặt với thủ môn Munro, nhưng một lần nữa thủ thành của đội bóng đến từ xứ sở chuột túi là người chiến thắng các chân sút chủ nhà.

Chưa hết, ở phút 31, Anh Tuấn sút bóng khá hiểm từ khoảng 22m, thủ môn Munro bó tay, nhưng bóng lại đi chệch xà ngang ra ngoài.

Tấn công liên tục, nhưng không ghi được bàn thắng. Ngược lại, hàng thủ của U19 Việt Nam lại thi đấu thiếu an toàn. Phút 29, từ một đợt tấn công gần như là đầu tiên của mình trong trận, Australia bất ngờ ghi được bàn thắng.

Woodcock xoay trở khéo léo giữa vòng vây các hậu vệ đội chủ nhà, trước khi nhả bóng cho Edwards sút sấm sét từ khoảng 15m, hạ thủ môn Sơn Hải bên phía U19 Việt Nam, đưa Australia vượt lên dẫn 1-0.

 
U19 Việt Nam thua cả hai trận từ đầu giải - Ảnh: Sơn Dũng

U19 Việt Nam thua cả hai trận từ đầu giải - Ảnh: Sơn Dũng

Cũng phải nói thêm rằng ở bàn thua vừa nêu nói riêng và trong cả trận nói chung, thủ môn Sơn Hải chơi khá kém. Trong bàn thua đầu tiên, thủ môn này không khép góc tốt, để đối phương sút bóng vào ngay góc gần. Còn ở những tình huống sau đó, thủ môn Sơn Hải thường xuyên ra vào thiếu hợp lý, tạo tâm lý bất an cho các hậu vệ đứng ngay trên anh.

Trong hiệp 2, U19 Việt Nam xuống sức thấy rõ. Chính điều này đã khiến cho các học trò của HLV Mai Đức Chung không còn đủ khả năng đeo bám các cầu thủ tấn công cao to của đội Australia.

Phút 55, đội khách có bàn thắng thứ 2. Đón đường tạt cánh của đồng đội, Daish ung dung đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 cho Australia. Sau đó 3 phút, bàn thắng thứ 3 đến với Australia đến từ một kịch bản tương tự như bàn thắng thứ 2. Lần này, người dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 3-0 cho Australia là Makarounas.

Chưa hết, trước khi trận đấu kết thúc chừng 7 phút, Taggart hạ thủ môn Sơn Hải trong pha đối mặt, ấn định chiến thắng 4-0 cho Australia, đồng thời khép lại một buổi tối đáng quên với U19 Việt Nam.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, U19 Iran thắng U19 Uzbekistan 2-1, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng sau 2 lượt đấu.

Kim Điền