1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“U19 Việt Nam khiến U19 Bahrain hoảng loạn”

(Dân trí) - Dù bị đánh giá là đội yếu hơn, nhưng theo cựu phó chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm, U19 Việt Nam mới là đội thi đấu có đường có nét hơn, đồng thời chính Bahrain mới là đội mất phương hướng trong trận này, chứ không phải U19 Việt Nam.

Theo ông thì mấu chốt giúp đội tuyển U19 Việt Nam vượt qua trận tứ kết là gì?

Dấu ấn chiến thuật theo tôi là dấu ấn rõ rệt nhất. Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn chơi với ý đồ rất rõ ràng: Tập trung phòng ngự trong khoảng thời gian đầu trận đấu, và bắt đầu phản công cũng như tấn công khi đối phương mất bình tĩnh và đẩy cao đội hình ở hiệp 2.

Ông có thể nói rõ hơn về điểm này, thưa ông?

Như tôi đã phân tích trước khi trận đấu diễn ra, miễn là U19 Việt Nam giữ sạch lưới trong khoảng nửa hiệp đấu đầu tiên, tức là khoảng 25 – 30 phút đầu, đối phương khi không thể khoan thủng hàng thủ kín kẽ của chúng ta sẽ đâm ra nôn nóng, mất bình tĩnh. Đấy cũng là trạng thái dễ gặp ở các đội bóng phía Tây châu Á. Họ giàu kỹ thuật, mạnh về thể lực, nhưng kỷ luật chiến thuật không cao.

U19 Việt Nam được đánh giá là chơi rõ nét hơn đối thủ Bahrain trong trận tứ kết
U19 Việt Nam được đánh giá là chơi rõ nét hơn đối thủ Bahrain trong trận tứ kết

Chúng ta cũng thấy đội tuyển U19 Việt Nam đá rất rõ nét trong từng trạng thái khác nhau: Công và ra công và thủ ra thủ. Hiệp 2 chúng ta tấn công nhiều hơn hiệp đầu vì đấy là thời điểm mà Bahrain đã mất bình tĩnh, nếu không muốn nói là hoảng loạn vì bế tắc. Điều đặc biệt là cầu thủ Việt Nam luôn đủ người ở các điểm nóng, cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

Để làm được điều đó, cụ thể là để rải đủ người ở các điểm nóng, chúng ta dựa vào yếu tố nào?

Thể lực! Đây là khâu được cải thiện rất đáng kể, cầu thủ Việt Nam riêng trận vừa rồi không thua Bahrain trong các pha tranh chấp lẫn đua tốc độ. Có nhiều tình huống cầu thủ của ta va chạm rất mạnh với cầu thủ của họ, xong sau đó lại đứng dậy và sẵn sàng va chạm tiếp. Điều đó không ít thì nhiều khiến đối thủ e dè.

Cũng cần nói thêm rằng chúng ta không ngại va chạm, sẵn sàng đá rát khi cần, nhưng đấy là các pha va chạm trong khuôn khổ cho phép. Thậm chí, ngay cả khi phạm lỗi, chúng ta cũng phạm lỗi cách xa khu vực 16m50 của đội nhà để tránh nguy hiểm. Đấy cũng là một chi tiết chứng minh khâu tổ chức của đội rất tốt.

Thế còn yếu tố may mắn thì sao, nhiều người đã nói đến yếu tố này khi U19 Việt Nam là một đội yếu, lại thắng đội mạnh hơn?

Chỉ một phần, phần nhỏ thôi. Phải thẳng thắn nhìn nhận năng lực của HLV Hoàng Anh Tuấn tại giải lần này. Riêng trong trận đấu với Bahrain, tôi cho rằng cậu ấy đọc tình huống, xoay chuyển tình huống nhanh hơn HLV của đối phương. Còn xuyên suốt cả giải, chúng ta thấy hành trình của chúng ta là kết quả của một sự chuẩn bị kỹ càng, là sự thăng tiến theo từng bước thông qua từng trận đấu cụ thể, vốn được lên kế hoạch từ trước.

Nói U19 Việt Nam giành vé vào bán kết giải châu Á và dự World Cup U20 nhờ may mắn là không chính xác. May mắn chỉ góp một phần rất nhỏ thôi, còn chủ yếu đến từ năng lực của đội bóng. Ở đây tôi muốn nói đến năng lực chiến thuật, năng lực thực hiện chiến thuật, cũng như năng lực kỹ thuật của các cầu thủ.

Xin cảm ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)

“U19 Việt Nam khiến U19 Bahrain hoảng loạn” - 2