1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh:

“U19 Thái Lan vừa đá vừa biểu diễn vẫn trên U19 Việt Nam một bậc!”

(Dân trí) - HLV kỳ cựu Nguyễn Thành Vinh đánh giá thất bại của U19 Việt Nam chủ yếu là vì trình độ thua đối phương, cộng với việc chúng ta đánh giá sai đối thủ trước và trong khi trận đấu diễn ra.

Thua về trình độ

Về mặt tỷ số, ông có cho rằng tỷ số thua đến 0-6 của U19 Việt Nam phản ánh đúng cục diện của trận chung kết?

Đấy là kết quả đúng là hơi nặng nề, nhưng tôi cho rằng khách quan mà nói tỷ số đấy phản ánh đúng cục diện trên sân. Về mặt trình độ, U19 Thái Lan thế hệ hiện tại đang hơn U19 Việt Nam một bậc. Tôi có cảm giác rằng họ vẫn đá vừa biểu diễn vẫn hơn chúng ta. Họ nhỉnh hơn về kỹ nặng, về tư duy chơi bóng, về thể lực. Lối chơi cũng sáng tạo hơn. Mà nói một cách toàn diện, lứa này của họ được đầu tư tốt hơn chúng ta.

Có nghĩa là chênh lệch giữa đôi bên nhìn từ trận đấu này rất lớn?

Sự chênh lệch đấy có thể xuất phát từ trình độ, cộng thêm vấn đề thể lực, rồi có thể cộng thêm tính toán chưa hợp lý của HLV. Những tính toán sai ấy, những sự thua kém ấy dẫn đến việc chúng ta yếu hơn họ trong các pha tranh chấp tay đôi. Ngoài ra, cũng phải nói thêm rằng chúng ta chơi bị động vì tâm lý sợ phạm lỗi.

 

nguyenthanhvinh-4-9-15-1441376469369
HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng U19 Việt Nam đánh giá sai U19 Thái Lan

 

Trong một trận chung kết như thế này, trước đối thủ mạnh hơn, đôi khi chúng ta phải chấp nhận phạm lỗi, nhất là các pha phạm lỗi xa khu vực 16m50, nhưng các cầu thủ hơi e dè trong việc đó, dẫn đến việc e dè trong tranh chấp, để cho đối phương làm chủ trận đấu dễ quá, dẫn đến cảm giác nhiều khi họ đá như chỗ không người.

Đánh giá sai đối thủ

Có phải do không chuẩn bị tốt tâm lý nên ngay khi bị dẫn trước 1 bàn, U19 Việt Nam đã thể hiện sự hoảng loạn?

Tôi nghĩ như thế này, rằng cầu thủ của chúng ta nhập cuộc với tư thế sai. Sai ở chỗ chúng ta nghĩ rằng mình có thể đá sòng phẳng với Thái Lan, thậm chí có thể thắng họ bằng lối chơi đôi công. Thành ra, khi thua trước, toàn đội dường như có tâm lý hụt hẫng, mất phương hướng, dẫn đến các pha xứ lý quá vội vàng và nôn nóng. Tuy nhiên, như đã nói, đây chỉ là cách nghĩ của tôi thôi.

Vậy sai lầm đó có phải là từ HLV không, thưa ông?

Không nhập cuộc với tâm lý đúng, với tư thế đúng thì hẳn là chúng ta chưa hiểu mình hiểu người. Chúng ta chưa lường trước được việc vòng ngoài Thái Lan đá không hết sức. Chúng ta chưa nghiên cứu hết về họ, về điều này.

Tất nhiên, trong quá trình trận đấu diễn ra, họ có gặp may, nhất là trong bàn thắng đầu tiên của họ, hoặc một số pha mà U19 Việt Nam đá trúng khung thành đối phương. Nhưng nếu nhìn kỹ cách đá của U19 Thái Lan, sẽ thấy họ không tấn công và phối hợp theo kiểu hú họa. Tất cả đều có tính toán và có mục đích hẳn hoi. Ta tính sai ở chỗ ta đá sòng phẳng quá, ta sai ở chỗ ta tưởng mình ngang họ, rồi khi gồng lên đá để ngang với họ, ta mới thấy ta thiếu người trên từng khu vực.

Hàng thủ của U19 Việt Nam trước đó rất chắc chắn, nhưng trận này thì thủng lưới quá nhiều. Theo ông thì nguyên nhân do đâu?

Nguyên nhân chính là nhập cuộc sai. Các trận đấu trước chúng ta đá thận trọng hơn, nhưng trận này chúng ta không có sự thận trọng đó, không nghĩ đến việc có thể đưa trận đấu về loạt sút luân lưu, trước một đội bóng mạnh hơn mình. Chúng ta chơi trận này thiếu chặt chẽ bằng các trận trước đó. Chặt chẽ ở đây không phải là phòng ngự thụ động, nhưng trước tiên phải đảm bảo an toàn nơi tuyến dưới thì ta chưa làm được trong trận này. Nói chung, U19 Thái Lan hơn chúng ta một bậc.

Xin cảm ơn ông!

Trọng Vũ (thực hiện)

 

logobanthethao-840e5