Nghệ An:

Tưởng trúng xe SH, mất không 25 triệu đồng tiền thẻ điện thoại

(Dân trí) - “Bác đã trúng thưởng trong chương trình quay số ngẫu nhiên. Bác cào thẻ điện thoại nạp cho tôi, sau đó bác làm giấy tờ, đọc số CMTND để nhận giải thưởng...” - đó là chiêu bài lừa đảo khiến nhiều người mắc bẫy ở Nghệ An.

Ngày 5/2/2012, ông Nguyễn Xuân K., trú tại phường Đông Vĩnh, TP Vinh nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 01677.905.752 thông báo: số thuê bao của ông đã trúng thưởng 15 triệu đồng trong đợt quay số ngẫu nhiên của Viettel. Người gọi yêu cầu ông đọc số chứng minh thư nhân dân, địa chỉ cụ thể để làm hồ sơ nhận giải. Đồng thời đối tượng cũng yêu cầu ông K. phải cào 3 thẻ Viettel mệnh giá 100 ngàn đồng rồi nạp vào số điện thoại của đối tượng để "làm thủ tục".

Với chiêu bài đó, trong buổi sáng ngày 5/2, đối tượng này đã gọi điện thoại cho ông K. tới 4 lần hòng đốc thúc việc nạp tiền vào điện thoại nhưng gia đình ông K. đã nhận ra đây chỉ là trò lừa đảo. Bị bóc mẽ, đối tượng tắt máy luôn từ đó.
 
Tưởng trúng xe SH, mất không 25 triệu đồng tiền thẻ điện thoại - 1
Số thẻ mà ông Học mua về cào cho đối tượng lạ mặt...

Một vụ việc khác: ngày 15/2/2012, ông Hà Phi Học - Trưởng bản Huồi Muộng, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, Nghệ An nhận được điện thoại từ số máy 01666.934.533 vào máy bàn không dây Viettel của gia đình ông, tự nhận là người của Tổng công ty Viettel, thông báo ông Học đã trúng giải thưởng trị giá 180 triệu trong chương trình quay số ngẫu nhiên.

Theo ông Học, người gọi cho biết cơ cấu giải thưởng bao gồm một xe máy SH trị giá 110 triệu đồng và 70 triệu đồng tiền mặt. Người này nói với ông Học đọc số CMND, đồng thời làm hồ sơ có xác nhận của chính quyền địa phương để nhận tiền mặt và hồ sơ xe máy. Đồng thời người này cũng đưa ra các “loại phí” gồm: đăng ký xe máy từ 1 - 1,5 - 3 triệu đồng và hỏi ông Học chọn loại nào.

Ông Học chọn mức phí 1,5 triệu. Sau đó, đối tượng này yêu cầu ông Học mua 15 thẻ điện thoại mệnh giá 100 ngàn đồng, cào rồi nộp vào số ĐT 01666.934.533. Tiếp tục đối tượng này còn yêu cầu ông Học cào thêm 5 thẻ Viettel mệnh giá 100 ngàn đồng (tương đương 500.000 đồng) gọi là phí vận chuyển xe máy. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng tiếp tục yêu cầu ông Học nộp tiếp 2 triệu đồng gọi là tiền quà ông trúng thưởng độc đắc, ủng hộ vào quỹ “Vì người nghèo”. Sau đó đối tượng lại yêu cầu ông Học nạp thêm 4 triệu đồng để mời phóng viên đài Truyền hình tỉnh đi quay phim, đưa tin... Tất cả yêu cầu trên ông Học đều thực hiện đầy đủ.

Ngày 16/2/2012, với nhiều chiêu bài khác nhau từ hoàn tất hồ sơ, tiền đi lại, tiền công quay phim, chụp ảnh, viết tin bài... đối tượng đã yêu cầu ông Học nạp tổng số tiền 25 triệu đồng vào tài khoản số 01666.934.533. Điều đáng nói, trong quá trình thực hiện trao đổi, đối tượng này căn dặn ông Học không được nói cho ai biết và tuyệt đối phải bí mật.

Ông Học cho biết đã phải nộp thành 9 đợt tiền thẻ cào và phải vay mượn hàng xóm gần 10 triệu đồng để nạp đủ số tiền nói trên. Sau khi “tỉnh lại” ông Học mới biết mình bị lừa và đã tố cáo với chính quyền xã Đồng Văn.
 
Tưởng trúng xe SH, mất không 25 triệu đồng tiền thẻ điện thoại - 2
Người sử dụng điện thoại cần biết những tin nhắn rác để tránh bị lừa.

Lúc 20 giờ 59 phút, tối 19/2/2012, PV Dân trí gọi đến số 01666.934.533, phía bên kia vẫn bắt máy. Hỏi: Có phải anh Quang không? Đối tượng trả lời: Đúng rồi tắt máy. Chúng tôi dùng một số điện thoại khác tiếp tục gọi điện đến số 01666.934.533 và đối tượng này tiếp tục nghe máy, dõng dạc: Anh nghe đây chú và tắt máy.

Trao đổi với PV Dân trí chiều tối ngày 19/2/2012, Đại úy Nguyễn Trọng Tính - Giám đốc Viettel Nghệ An - cho biết công ty không có chương trình trúng thưởng nào tương tự, đề nghị bà con nâng cao cảnh giác.

Tuy vậy hiện nay trò lừa đảo này vẫn đang khiến nhiều người dân nhẹ dạ, đặc biệt là người dân tộc thiểu số mắc bẫy. Rất mong cơ quan chức năng liên quan sớm vào cuộc truy tìm những đối tượng lừa đảo và tuyên truyền để người dân cảnh giác hơn trước các hoạt động tội phạm.

Nguyễn Duy