1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tung tiền tấn mua Fabregas, Barca nghèo mà vẫn chơi sang

(Dân trí) - Nhà vô địch Châu Âu vẫn đang nợ ngập đầu và đã dành cả mùa hè này để huy động vốn hòng mang về cho CLB “ đứa con lưu lạc” Fabregas, nhưng vẫn còn đó yếu tố liều lĩnh mà chúng ta nhìn thấy được từ thương vụ này của đội bóng xứ Catalan.

 

Tại đất nước Tây Ban Nha, những người Catalan vốn được tiếng là tiết kiệm, làm việc chăm chỉ. Họ còn là những doanh nhân sắc sảo và rất biết cách chi tiêu hợp lý. Những con người tràn đầy kiêu hãnh đến từ vùng Đông Bắc  ấy còn được biết đến bởi chủ nghĩa thực dụng mỗi khi phải sử dụng tiền nong. Những lời đồn đại đó, ít nhất cũng phải có một phần sự thật.

 

Lần này, không thể lấy phẩm chất cố hữu của người Catalan để lý giải cho những cuộc đàm phán kéo dài và những tranh cãi liên miên với Arsenal về mức phí chuyển nhượng của “đứa con lưu lạc” Cesc Fabregas, họ cũng muốn mua lắm chứ ?! Nhưng họ không tìm đâu ra đủ tiền.

 
 
Tung tiền tấn mua Fabregas, Barca nghèo mà vẫn chơi sang - 1

Vẫn chi tiêu mạnh tay nhưng Barcelona “nghèo” hơn mọi người tưởng rất nhiều

 

Mùa hè năm ngoái, Barca đã hai lần hỏi mua Fabregas và câu trả lời nhận được từ Arsenal đều là CLB xứ Catalan cần đưa ra lời đề nghị hợp lý hơn nữa về mức phí chuyển nhượng. Cuối cùng thì nhà vô địch châu Âu năm 2009 chịu thất bại, họ chờ đợi và từ chối trả thêm tiền. Khi đó, Joan Laporta, vị chủ tịch thành công nhất trong lịch sử CLB, đã hi vọng có thể mua được Cesc về và coi đó như món quà chia tay, khi mà nhiệm kì của ông sẽ kết thúc vào cuối mùa hè năm 2010.

 

Tuy nhiên trong suốt “ triều đại “ của mình, Laporta đã quá phung phí, điển hình như bản hợp đồng đắt giá Ibrahimovic thương vụ thất bại khiến Los Blaugrana ngập sâu hơn vào nợ nần. Laporta đã nói rằng : “ Chúng ta (Barca) rất muốn kí hợp đồng với Cesc. Arsenal biết điều này, nhưng chúng ta sẽ không trả cái giá cắt cổ cho bất kì 1 cầu thủ nào.” Ai cũng biết rằng Barca đã trả khoản phí khổng lồ ( 65 triệu euro ) để mua Ibrahimovic, và để một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới, Samuel Eto’o, ra đi theo chiều ngược lại.

 

Có một sự lưỡng lự trong việc phóng tay để mua Fabregas, bởi cầu thủ này trưởng thành từ La Masia và việc trả nhiều tiền để mua lại một sản phẩm mà chính họ đã đào tạo rồi bán đi có vẻ không hợp lý cho lắm. Xem ra hy vọng mang Cesc trở về của chủ tịch Laporta khó khả thi.

 

Người kế nhiệm Joan Laporta trên cương vị chủ tịch ở Barca là Sandro Rosell. Mặc dù hai bên liên tục bất hòa trong nhiều vấn đề, thì cuối cùng đối với thương vụ Fabregas, họ cũng tìm được tiếng nói chung. Sandro Rosell đã gửi tới Arsenal lời đề nghị trị giá 35 triệu euro và ông nói với báo giới : “ Cả thế giới biết là cậu ấy (Fabregas) muốn tới Barca và chúng tôi cũng rất sẵn sàng kí hợp đồng với cậu ấy, nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ trả 50 hay 60 triệu euro cho Cesc.”

 

Thực tế thì Rosell rất lo lắng cho tương lai trước mắt của Barca. Số nợ vào khoảng 442 triệu euro đồng nghĩa với việc Los Blaugrana thậm chí còn không thể trả lương cho cầu thủ thêm nữa. Hậu vệ Dmytro Chygrynkiy đã được bán đi với giá 15 triệu euro (điều này trái với ý nguyện của Guardiola), để từ đó Barca có thêm một khoản tiền rất cần thiết bổ sung vào ngân quỹ của họ. Bên cạnh đó, “Gã khổng lồ xứ Catalan” lại vay của ngân hàng 150 triệu euro.

 
 
Tung tiền tấn mua Fabregas, Barca nghèo mà vẫn chơi sang - 2

Thương vụ Ibrahimovic đã khiến Barca ôm một khoản nợ khổng lồ

 

Kể từ đó, mặc cho những nỗ lực của Barca trong việc hạn chế chi tiêu thì số nợ của CLB vẫn tiếp tục tăng. Vào đầu mùa hè năm nay, Phó chủ tịch phụ trách các vấn đề kinh tế của đội bóng là Javier Faus tiết lộ rằng Barca hiện đang nợ 483 triệu euro, riêng trong 2 năm gần đây nhất đã thua lỗ số tiền lần lượt là 83 triệu euro và 21 triệu euro. Khoản tiền 420 triệu euro thu về chỉ riêng trong năm nay là tín hiệu lạc quan, nhưng dù sao Barca cũng vẫn nên thận trọng. “Trong vòng 2 hay 3 năm nữa chúng tôi sẽ trở thành một trong những CLB sạch nợ nhất thế giới” Faus lí giải. Nhưng ông vẫn dự báo thêm về tình hình CLB: “Chúng tôi không thể tiếp tục thua lỗ nữa”.

 

Trong khi đó Real Madrid (cũng đang có 1 khoản nợ tương tự như Barca) vẫn tiếp tục mang về các cầu thủ đắt giá cho tất cả các vị trí trong đội hình để có thể cạnh tranh với Barca, thì đương kim vô địch La Liga và Champions League, cho dù đã rất thành công trên sân cỏ, vẫn phải cần chi tiêu một cách khôn ngoan.

 

Đầu mùa hè năm nay, CLB xứ Catalan thông báo ngân sách dành cho chuyển nhượng là 45 triệu euro; người bình thường thì cho rằng đây quả là số tiền khổng lồ nhưng thực ra nó cũng chỉ vừa đủ để mang về một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Và để đảm bảo vị thế thống trị của mình thì Los Blaugrana buộc phải sử dụng các gương mặt ưu tú trong đội hình.

 

Những mục tiêu trong kì chuyển nhượng hè này của Barca rất nhiều, chẳng hạn như Giuseppe Rossi, Cesc, một hậu vệ dự bị cho Eric Abidal và một trung vệ để làm phương án dự phòng về lâu dài, hoặc ít nhất là để đề phòng trường hợp Carles Puyol chấn thương hoặc thể lực không đảm bảo.

 

Barca đã gửi lời đề nghị mua Rossi tới Villarreal, nhưng bị chủ tịch Villarreal Fernando Roig từ chối. Thực ra “Tàu ngầm vàng” rất sẵn lòng đàm phán, và cựu cầu thủ MU cũng phấn khích với viễn cảnh được gia nhập đội đương kim vô địch Champions League. Tuy nhiên thương vụ này đã đổ vỡ vì mức giá 25 triệu euro mà Vilarreal “hét“ cho cầu thủ người Italia.

 
 
Tung tiền tấn mua Fabregas, Barca nghèo mà vẫn chơi sang - 3

Dù sao đội chủ sân Nou Camp đã biết cách chi tiêu hơn trong vụ Fabregas

 

Sỡ dĩ có cái giá “trên trời” như vậy vì hiện tại đội bóng của chủ tịch Roig đang rất cần tiền. Trước đây Villarreal được “nuôi dưỡng” nhờ công việc kinh doanh đồ gốm phát đạt của Roig, nhưng nay thì “bầu sữa” ấy đang gặp khó khăn. Gã khổng lồ xứ Catalan không muốn trả số tiền như “Tàu ngầm vàng” đòi hỏi, và họ quyết định chuyển sự quan tâm sang cầu thủ người Chile Alexis Sanchez.

 

Barca muốn đưa Bojan Krkic và Jeffren Suarez vào như một phần của vụ chuyển nhượng để giảm bớt số tiền “tươi” phải trả cho Udinese. Nhưng cả 2 cầu thủ trên đều không muốn tới Udinese chơi bóng. Vì vậy sau nhiều bất đồng, cuối cùng 2 đội đồng ý với phương thức : Barca sẽ trả số tiền 26 triệu euro trong vòng 2 năm tới. Thực tế thì Udinese không còn lựa nào khác, bởi trái tim Alexis Sanchez đã hướng về sân Nou Camp và cầu thủ này cũng không muốn đến bất cứ đội nào khác ngoài Barca.

 

Trường hợp của Cesc có lẽ cũng tương tự với Alexis Sanchez. AC Milan và Real Madrid đều giành sự quan tâm tới tiền vệ này, nhưng Fabregas chỉ mơ về những thảm cỏ xanh mượt ở Nou Camp. Arsenal đưa ra mức giá 45 triệu euro, nhưng với một cầu thủ đang gây sức ép đòi ra đi thì “Pháo thủ“ biết họ cần phải nhượng bộ. Trong khi đó, Barca đang chuẩn bị đưa ra lời đề nghị quá hấp dẫn.

 

Barca đã miễn cưỡng bán Bojan cho Roma với giá 12 triệu euro với điều khoản kèm theo trong hợp đồng là họ có quyền mua lại tiền đạo này bằng số tiền nhiều hơn 12 triệu euro trong vòng 2 năm, trừ khi đại diện Serie A trả thêm 28 triệu euro để được quyền giữ chân chân sút gốc Serbia.

 

Gã khổng lồ xứ Catalan đã tính toán rằng với thỏa thuận như trên thì họ có thể mang Bojan trở về vào năm 2013. Đây có thể coi là 1 hình thức vay tiền trong vòng 2 năm, để trang trải cho nhu cầu hiện tại, và cũng là để giải quyết khủng hoảng về tài chính tại thời điểm này của đội bóng.

 
 
Tung tiền tấn mua Fabregas, Barca nghèo mà vẫn chơi sang - 4

Barca đang mạo hiểm để có được những danh hiệu cao quý

 

Jeffren cũng được bán cho Sporting Lisbon với giá 3,75 triệu euro, trong khi đó một sản phẩm khác của La Masia là Oriol Romeu tới Chelsea với giá 5 triệu euro. Với Guardiola, lý tưởng nhất vẫn là giữ lại được cả 3, nhưng đây là điều bất khả kháng và đổi lại việc bán các cầu thủ này có thể đem về nguồn thu lớn cho CLB.

 

Việc bán bộ 3 nói trên cho phép Guardiola và các cộng sự tiếp tục theo đuổi thương vụ mua Cesc. Hai đội đồng ý với mức phí 39 triệu euro, trong đó Barca trả trước 29 triệu euro, 5 triệu trả sau tùy theo thành tích và 5 triệu do Fabregas bỏ tiền túi. Barca đã hoàn tất thương vụ này bằng tất cả nỗ lực của họ mà không cần dùng tới bất kỳ khoản ứng trước nào.

 

Thương vụ đắt giá này vẫn còn chờ thời gian chứng minh. Guardiola cũng đã tuyên bố sẽ không có thêm bất kỳ cầu thủ nào tới vào mùa hè này nữa, trong khi đó, chấn thương vẫn đang hoành hành ở hàng thủ của đội bóng. Chúng ta vẫn nhớ hầu hết những thất bại của Barca mùa giải trước đều là những trận mà Puyol vắng mặt, đó chắc chắn không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

 

Ngọc Trung