1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Truy sát nhau bằng súng như phim hành động

(Dân trí) - Chiều ngày 1/7/2011, tại khu vực đường Hai Bà Trưng - Lê Chân - Hải Phòng, một vụ truy sát nhau bằng súng như phim hành động giữa hai nhóm côn đồ đã gây náo động cả dãy phố.

Sự việc xảy ra vào khoảng gần 15h chiều ngày 1/7. Theo lời kể của những người dân chứng kiến sự việc, vụ đấu súng diễn ra khá bất ngờ khi hai nam thanh niên điều khiển xe mô tô mang BKS 16L3-0462 đến đoạn đường trước cửa số nhà 123 Hai Bà Trưng là quán bánh Hillary De Paris thì dừng lại. Người thanh niên ngồi sau xuống xe gặp gỡ một nam thanh niên khác từ trong quán bánh chạy ra. Đúng lúc đó, từ bên kia đường, trong chiếc xe ô tô Kia Morning đã tháo biển đỗ trước đó đã lâu, một nam thanh niên khác bất ngờ hạ kính, chĩa khẩu súng ngắn về phía người thanh niên vừa ra khỏi quán bánh.

Sau một tiếng nổ chát chúa, người thanh niên bị truy sát khụy xuống với vết thương khá nặng, máu trào ra ướt đẫm áo. Ngay sau đó nạn nhân nhanh chóng bật dậy, ôm vết thương chạy vào ngõ 153 Hai Bà Trưng trốn chạy.

Ngay lập tức, người thanh niên vừa ngồi sau xe Jupiter cũng vội bỏ chạy về phía ngã tư Văn Tố. Chiếc Kia Morning màu vàng cũng vụt phóng đuổi theo hòng tiếp tục truy sát. Chạy được một đoạn, người thanh niên đang chạy bất ngờ xoay người lại, rút khẩu súng bút nhả đạn liên tiếp.

Người thanh niên đi xe máy lao vút đến trước mặt người thanh niên đang bị truy sát, người này nhảy lên và xe phóng đi. Chiếc Kia Morning tăng tốc bám đuổi “con mồi” tạo nên cuộc đua với tốc độ kinh hoàng khiến người đi đường hoảng sợ dạt hết sang hai bên.

Theo một lãnh đạo Công an Quận Lê Chân cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo sự việc, Công an quận Lê Chân đã triển khai lực lượng ráo riết truy bắt các đối tượng gây nên vụ đấu súng kinh hoàng trên để xử lý theo pháp luật.

Anh Thế - Quốc Đô