Trăn trở phía sau cuộc đua mua đơn vào Trường Thực Nghiệm

(Dân trí) -Dù phụ huynh rất vất vả trong cuộc “chinh chiến” để mua được đơn dự tuyển thì cơ hội vào Trường tiểu học Thực Nghiệm vẫn rất mong manh bởi sau đó con em họ phải trải qua khâu tiến hành đo nghiệm. Tuy nhiên, phụ huynh không thể buông xuôi cho dù biết là khó.

Vì đơn, hết cả tình thương

Chất lượng đào tạo của Trường tiểu học Thực Nghiệm đã được các bậc phụ huynh ở Hà Nội truyền tai nhau. Do đó, việc cố gắng đưa con vào ngôi trường này là sự mong mỏi của nhiều gia đình. Tuy nhiên, với cơ sở vật chất hiện có nên hàng năm nhà trường chỉ tuyển khoảng gần 200 chỉ tiêu vào lớp 1. Nhu cầu của phụ huynh thì quá lớn vì thế chuyện phải xếp hàng thâu đêm để mua đơn dự tuyển luôn xảy ra.

Trong 2-3 năm trở lại đây, không ít gia đình có điều kiện vì ngại cảnh khổ sở “canh” cổng trường nên họ chọn giải pháp “thuê người đi mua đơn”. Chính vì thế, sức nóng tiếp tục được gia tăng bởi những người được thuê xác định bằng mọi giá phải có đơn. Cũng từ đây mà cãi vã, thậm chí là đe nẹt lẫn nhau, đã diễn ra vào giữa đêm khuya trước cổng trường tiểu học Thực nghiệm vào rạng sáng nay 12/5.

Chị Hương ở quận Hoàng Mai chia sẻ: “Cả hai vợ chồng đều có mặt ở đây từ rất sớm. Chị có nhiệm vụ trông xe còn chồng thì có trách nhiệm xếp hàng đăng ký. Tuy nhiên tình hình rất là lộn xộn, không có một quy cách nào cả nên chẳng ai phục ai”.

Cũng theo chị Hương, mặc dù rất mong muốn cho con được vào học nhưng cả hai vợ chồng xác định là tìm kiếm “cơ may” chứ không đặt mục tiêu bằng mọi giá phải đạt được. “Nghe nói đến cảnh xếp hàng xin học mà chưa được thực tế lần nào. Đi chuyến này cho biết, còn nếu không được thì cũng vui vẻ cho con về trường làng” - chị Hương cười cho hay.

Sáng nay, không chỉ những bậc cha mẹ trẻ tuổi mà kể cả các cụ già đã ngoài 60-70 tuổi nhưng vẫn lặn lội đêm hôm tìm kiếm cơ hội cho con, cháu.
Trăn trở phía sau cuộc đua mua đơn vào Trường Thực Nghiệm

Phụ huynh chen lấn nhau trong cuộc chạy đua sáng nay ở trường tiểu học Thực nghiệm.

Cụ Thành, nhà ở gần trường Thực nghiệm, chia sẻ: “Năm nay tôi có đứa cháu đang sống cùng gia đình ở Thanh Xuân Bắc. Không muốn con cái khổ sở đêm hôm phải lặn lội xuống đây nên tranh thủ ra xếp hàng. Tôi ra từ lúc 3 rưỡi sáng, ấy vậy mà đã có gần 100 người đứng xếp hàng rồi”.

“Tôi cũng chẳng biết chất lượng của trường thực sự thế nào nhưng con cái nó nhờ thì phải chịu vất vả một chút. Chắc sức tôi cũng chẳng thể chen lấn được. Hi vọng nhà trường sẽ phát ra nhiều đơn để mọi người khỏi khổ” - cụ Thành bộc bạch.

Sáng nay, khi cổng trường mở ra, đoàn người chỉ biết ào ào đổ bộ vào bên trong cho dù ngay dưới chân họ có người chẳng may bị vấp ngã nằm sõng soài

Nhà trường: Sung sướng gì đâu…, khổ lắm

Không ít người cao tuổi đua cùng giới trẻ chạy vào khu vực phát tích kê nhận đơn than thở: “Tại sao nhà trường không phát nhiều đơn, mới chỉ đăng ký dự tuyển chứ đã được vào trường đâu”.

Một giảng viên của trường ĐH Sư phạm Hà Nội cũng “nhẫn nại” xuống trường mua đơn cho cháu lắc đầu bộc bạch: “Tôi cũng đã từng góp ý với Hiệu trưởng là nên phát nhiều đơn. Nhà trường tính toán thu lệ phí thi hợp lý để đảm bảo ai đủ tiêu chuẩn thì vào. Tại sao lại cứ chọn cái cách “chẳng giống ai” khiến cho mọi người phải khổ sở”.

Trường học nào chẳng muốn nhận được sự tín nhiệm của bậc phụ huynh nhưng có ai hiểu nhà trường tiến hành đo nghiệm cần nhiều thời gian. Nếu phát đơn không hạn chế thì số lượng người tham gia rất lớn, thử hỏi lúc nào trường mới tuyển chọn xong.

Giáo viên của nhà trường chia sẻ: “Trường cũng muốn phát ra nhiều đơn nhưng quản lý khó lắm, tổ chức tiến hành đo nghiệm cho số lượng lớn trẻ tham gia thì không kham nổi. Chúng tôi cũng mong muốn trường được mở rộng để tiếp nhận nhiều chỉ tiêu hơn nhưng cơ sở chỉ có vậy, biết làm sao được”.
 
Trăn trở phía sau cuộc đua mua đơn vào Trường Thực Nghiệm
Chứng kiến cảnh phụ huynh mướt mát để mua đơn dự tuyển, nhà trường có sung sướng gì đâu.

Việc Trường tiểu học Thực nghiệm quyết định hủy không bán đơn mà chuyển vào ngày mai cũng là tính huống bất đắc dĩ. Bởi nếu cố tổ chức bán đơn thì dễ xảy ra mất an toàn mà điều này thì nhà trường hoàn toàn không mong muốn. Thông điệp từ phía Phó hiệu trưởng nhà trường trên loa là sẽ đảm bảo đủ đơn cho các bậc phụ huynh vào ngày mai nhưng đây cũng là giải pháp “xoa dịu” tạm thời, còn thực tế thế nào vẫn còn là một ẩn số.

Bảo vệ của trường không ngần ngại tiết lộ: “Nếu tình hình mà căng quá thì nhà trường hoàn toàn có thể ngừng tuyển sinh năm nay và lúc đó phụ huynh có muốn cũng chẳng được”.

Một cán bộ của Phòng GD-ĐT Quận Ba Đình cho hay, mặc dù đóng trên địa bàn nhưng hiện nay Trường tiểu học Thực nghiệm thuộc sự quản lý trực tiếp của Bộ GD-ĐT và Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Toàn bộ công tác tuyển sinh đều do Viện đảm nhận chứ không chịu sự giám sát của Phòng hay Sở GD-ĐT.

Nguyễn Hùng