"Trà chanh, chém gió" trong khuôn hình 9X Việt

(Dân trí) - Cho dù gặp những khó khăn nhất định về khoảng cách địa lý cũng như thời gian nhưng các HS, SV 9X Việt Nam trong và ngoài nước vẫn tạo nên một cuộc triển lãm ảnh đáng chú ý về “Sống”.

Vào hôm qua (18/7), một cuộc triển lãm ảnh do chính những bạn trẻ 9X thực hiện với tên gọi Chase Hanoi đã chính thức khai mạc. Điều đáng chú ý, không chỉ là nơi trưng bày tác phẩm của những tay máy trẻ tuổi trong nước mà các du học sinh Việt Nam tại Mỹ, Anh, Singapore cũng có nhiều bức hình đầy ấn tượng tại đây.

 

Với chủ đề Sống (Live), buổi triển lãm thể hiện góc nhìn, quan điểm và cảm xúc của bạn trẻ về thế giới xung quanh mình. Từ những quyển sách, đồ lưu niệm hay cảnh vật, bạn bè, những người không quen biết cho tới những khoảnh khắc tươi vui, thâm trầm của cuộc sống được mô tả đa chiều thông qua gần 100 tác phẩm được giới thiệu.

 
Trà chanh, chém gió trong khuôn hình 9X Việt

Những câu chuyện của tôi và em cũng như cốc trà chanh có đủ cả chua chát và ngọt ngào, chỉ khác một điều rằng - giữa thế giới này, chúng ta có nhau” (“Sống” - Bùi Nguyễn Thiên An”).

 
Điều đáng chú ý, "trà chanh, chém gió" trở thành một phần không thể thiếu trong khuôn hình 9X Việt về chủ đề cuộc sống. Với cả hai tác giả Bùi Nguyễn Thiên An và Đỗ Thu Hà, cốc trà chanh hay đĩa hạt hướng dương chỉ là cái cớ để bạn bè hay những cặp đôi trẻ tuổi được ngồi cạnh nhau, cùng thưởng thức hương vị cuộc sống.
 

Theo trưởng BTC Trương Ngọc Hà Linh, một du học sinh tại Mỹ cho biết, thông điệp của dự án Chase Hanoi thông qua hai cuộc triển lãm năm 2011 và 2012 này là sự gắn kết nghệ thuật giữa các bạn trẻ Việt Nam nhất là khi giới trẻ đang dần sa đà vào những xu hướng, hoạt động không thực sự lành mạnh, bổ ích.

 

Bên cạnh đó là sự gắn kết con người Việt cho dù mọi người ở nhiều nước, châu lục khác nhau, cùng nhau chia sẻ, quan tâm tới cuộc sống xung quanh mình…

 
Trà chanh, chém gió trong khuôn hình 9X Việt

“Chuyện linh tinh, không đầu không cuối, chủ yếu là cái cớ để bên nhau, cùng sưởi nắng vào một chiều dễ chịu” (“Mấy chuyện dễ thương” - Đỗ Thu Hà)

 

Còn theo đồng trưởng BTC Tôn Nữ Thùy Anh, cũng là du học sinh tại Mỹ, cho dù triển lãm gặp không ít khó khăn do các thành viên ở nhiều nước khác nhau, khoảng cách địa lý, chênh lệch múi giờ khiến việc tập trung mọi người rất khó khăn hay vấn đề về kinh phí, địa điểm tổ chức…nhưng đây là sân chơi, hoạt động Hè bổ ích cho các du học sinh, đồng thời cũng là nơi để các bạn trẻ thể hiện suy nghĩ của mình về cuộc sống…

 

Hãy cùng chiêm ngưỡng những tác phẩm của các bạn trẻ về “Sống”
 
Tác phẩm E thẹn của Đặng Trần Trường Giang.
Tác phẩm "E thẹn" của Đặng Trần Trường Giang.
 
Vũ Phong
"Art she said" - Nguyễn Hữu Hiền Nhân.
 
Vũ Phong


Vũ Phong
"By my side" - Nguyễn Quỳnh Trang

Vũ Phong


Vũ Phong


Vũ Phong
"Lonely" - Lê Thị Hương Giang 

Vũ Phong
"I wanna hold your hand" - Nguyễn Quỳnh Trang

Vũ Phong
"Their museum" - Nguyễn Hữu Hiền Nhân.

Vũ Phong


Vũ Phong
"Chỉ là một góc nhỏ trong một khu tập thể cũ gồm đại gia đình lớn, sống với nhau qua nhiều thế hệ. Cảm giác khi nhìn thấy hình ảnh này, đó là sự ấm áp" ("Together" - Lê Thị Hương Giang).

Vũ Phong
Tác phẩm của Nguyễn Nhật Linh

Vũ Phong


Vũ Phong
"Mọi người sẽ nghĩ tôi điên khi thấy tôi nằm trên mặt đất. Với tôi thì điều này thật tuyệt, cái mùi đất ẩm, mùi lá mục như xoa nồng mũi. Ánh sáng xuyên qua kẽ lá hay tán mây như lấp lánh hơn. Và còn gì thích hơn là để mặc cho toàn bộ xúc giác của mình được cảm nhận nét sần sùi của đất và cái thô ráp của lá khô" ("Đất" - Vương Đình Nguyễn)

Vũ Phong
"Cậu còn nói chuyện với tớ nhiều hơn bố mẹ tớ" - Đỗ Thu Vân.

Vũ Phong
"Life's a circle" - Đỗ Thu Vân

Vũ Phong
"Little thing in little city" - Phạm Thủy Tiên

Vũ Phong
"An Nhiên" - Lê Kim Anh

Vũ Phong
"Irony of love" - Đồng Sỹ Tâm

Vũ Phong

 

Vũ Phong