1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Top 10 “món hàng hớ” của Juventus sau thời “hậu Moggi”

(Dân trí) - Sau Calciopoli, BLĐ Juventus đã đầu tư rất nhiều tiền với tham vọng phục hưng đội bóng nhưng khi số tiền khổng lồ đó rơi vào tay những “kẻ phá hoại” như Secco hay Marotta, nó đã không phát huy được tác dụng khi phần lớn những hợp đồng của họ đều thất bại.

 

Tiago: Tiền vệ người Bồ Đào Nha được cựu Giám đốc thể thao Secco đưa về thành Turin năm 2007 với mức phí chuyển nhượng 13 triệu euro sau hai mùa giải tương đối thành công cùng Lyon. Nhưng ngay trong mùa giải đầu tiên tại đội bóng mới, Tiago đã mang tới nỗi thất vọng tràn trề cho những Juventini khi anh không thể cạnh tranh vị trí những cùng Marchisio, Melo hay Diego.

 
 
Top 10 “món hàng hớ” của Juventus sau thời “hậu Moggi” - 1

Tiago nhanh chóng bị lãng quên ở Juventus

 

Ngoài ra, chấn thương cũng khiến phong độ của Tiago suy giảm khá nhiều. Kết thúc mùa giải năm đó (22007/2008), Tiago được tờ Goal bình chọn nằm trong top 3 cầu thủ có màn trình diễn tệ hại nhất Serie A. Sau những mùa giải tệ hại ở Juventus, năm 2010, Tiago được đội bóng này cho Atletico Madrid mượn và đầu mùa giải năm nay, đội bóng thủ đô Madrid chính thức mua lại tiền vệ này. Sau 3 năm thi đấu trong màu áo Bianconeri, Tiago chỉ ra sân đúng 42 trận và không ghi được một bàn thắng nào.

 

Marco Motta: Được Juventus mượn từ Udinese ở mùa giải trước, Motta được kỳ vọng sẽ là chốt chặn tin cậy bên hàng lang phải của Lão bà trong bối cảnh Caceres, Zebina ra đi còn Grygera thiếu ổn định. Nhưng đáp lại sự kỳ vọng đó, Motta liên tục mắc sai lầm khiến Bianconeri hứng chịu nhiều trận thua oan uổng đầu mùa giải.

 

Từ một hậu vệ đầy triển vọng của bóng đá Italia, Motta mất vị trí vào tay của “măng non” Sörensen. Tình hình của Motta chỉ được cải thiện hơn một chút ở giai đoạn cuối mùa. Mặc dù vừa mới được Juventus mua đứt từ Udinese nhưng hậu vệ này khó lòng cạnh tranh vị trí cùng Lichtsteiner và thậm chí cả Sörensen ở mùa giải tới.

 

Armand Traore: Trước khi tới Juventus, Traore được đánh giá là hậu vệ đầy triển vọng của Arsenal nhưng những chấn thương cùng việc không thể hòa nhập với môi trường mới khiến hậu vệ này “mất hút” ở Serie A. Ở mùa giải trước, anh mới chỉ ra sân đúng 10 lần (phần lớn từ băng ghế dự bị).

 

Sissoko: Lão bà chiêu mộ Sissoko từ Liverpool năm 2008 với kỳ vọng thay thế Viera. Nhưng rồi, một Sissoko mạnh mẽ tại Premier League lại không thể chứng minh được mình tại Serie A. Những chấn thương càng khiến tiền vệ Mali này mất phong độ. Hết chịu nổi Sissoko, BLĐ Bianconeri đang muốn bán tống bán tháo cầu thủ này trong “phiên chợ” Hè năm nay.

 
 
Top 10 “món hàng hớ” của Juventus sau thời “hậu Moggi” - 2

Sissoko không thể trở thành người thay thế Viera như kỳ vọng của Lão bà

 

Christian Poulsen: Với sự cần cù cùng khả năng thi đấu lăn xả, Poulsen luôn được Juventus giành mối quan tâm đặc biệt trong thời gian anh thi đấu tại Sevilla nhưng rồi sau khi chi ra 9,75 triệu euro chiêu mộ cầu thủ này, Lão bà đã gặp “món hàng hớ”. Ngoài việc luôn “mất hút” ở khu vực giữa sân, tiền vệ người Đan Mạch còn rất hay để mất bóng đẩy đội nhà vào thế nguy hiểm. Tới năm 2010, anh được “đẩy” tới Liverpool với mức giá 4,5 triệu euro. Và ở thời điểm này, The Kop cũng đang muốn “thải” cầu thủ này một lần nữa.

 

Iaquinta: Sau những mùa giải ấn tượng trong màu áo Udinese, Iaquinta đứng trước cơ hội “đổi đời” năm 2007 khi “cập bến” Juventus”. Nhưng đáng buồn, nơi đây lại là “cơn ác mộng” của cầu thủ này khi anh liên tiếp dính những chấn thương. Chỉ tính riêng trong mùa giải trước, tiền đạo này đã 6 lần phải nhập viện và hiện tại, anh vẫn đang phải điều trị chấn thương. Quá ngán ngẩm với “sát thủ” này, BLĐ Juventus đang muốn “thanh lý” anh càng sớm càng tốt.

 

Amauri: Cũng giống như Iaquinta, Amauri được kỳ vọng rất nhiều khi tới Juventus với mức giá 22,6 triệu euro (cộng thêm Nocerino và Lanzafame). Nhưng cũng giống Iaquinta, những chấn thương không cho phép Amauri cống hiến nhiều cho đội bóng (chấn thương 6 lần ở mùa giải trước).

 

Mặc dù vậy, khi được chuyển tới Parma theo hợp đồng cho mượn trong giai đoạn 2 mùa giải trước, tiền đạo gốc Brazil này lại thi đấu rất ấn tượng (ghi 7 bàn/11 trận), góp công lớn giúp đội bóng này trụ hạng thành công. Hiện tại, Amauri cũng đang nằm trong danh sách thanh lý của Lão bà do đội bóng này đang sở hữu quá nhiều tiền đạo.

 

Jorge Martinez: Là một trong những phát hiện thú vị ở Serie A trong giai đoạn thi đấu cho Catania nhưng khi tới Juventus, tiền vệ này lại không thể hiện được nhiều do phải giành phần lớn thời gian mùa giải trước chiến đấu với những chấn thương. Không muốn mất oan 12 triệu euro, BLĐ Lão bà quyết định trao thêm cơ hội cho tiền vệ người Uruguay ở mùa giải này.

 
 
Top 10 “món hàng hớ” của Juventus sau thời “hậu Moggi” - 3

Diego bị “bật bãi” khỏi Serie A sau 1 mùa giải

 

Melo: Ngay sau màn trình diễn ấn tượng tại Confed Cup 2009, Melo cập bến Juventus mang theo rất nhiều kỳ vọng. Nhưng rồi tất cả nhanh chóng nhường chỗ cho những nỗi thất vọng. Ngay trong mùa giải đầu tiên tại thành Turin, anh đã ẵm ngay giải thưởng Thùng rác vàng (giành cho cầu thủ có màn trình diễn tệ nhất). Mặc dù tiền vệ này đã phần nào thể hiện được mình ở mùa giải trước nhưng điều đó cũng không đủ để thuyết phục BLĐ Lão bà giữ anh ở lại. Hiện tại, Melo đang “trôi dạt” tới Galatasaray theo hợp đồng cho mượn (kèm theo điều khoản mua đứt).

 

Diego: Khi Diego “cập bến” Juventus năm 2009 với phí chuyển nhượng kỷ lục 25 triệu euro, báo giới Italia đã giành cho anh những ngôn từ mỹ miều nhất. Nhưng rồi “nhạc trưởng” của dàn ca thành Bremen ngày nào đã không thể “chỉ huy” được Juventus. Kết thúc mùa giải năm đó, Diego chỉ ghi được vẻn vẹn 5 bàn thắng sau 33 lần ra sân. Không lâu sau đó, anh được “thải hồi” lại Bundesliga khoác áo Wolfsburg, khép lại những tháng ngày tồi tệ ở Italia.

 

H.Long