Tình yêu của cô gái bị nhục hình 10 năm

Quá khứ đau buồn với 10 năm liền sống kiếp nhục hình của Nguyễn Thị Bình đã khép lại, giờ cô vẫn làm công việc của người giúp việc, nhưng với tâm trạng của một người đang ngập tràn hạnh phúc.

Thiếu nữ với 424 vết sẹo

Cách đây vài năm, báo chí xôn xao với việc một cô gái mới lớn tên Bình bị vợ chồng chủ quán phở ở Thanh Xuân, Hà Nội hành hạ trong suốt 10 năm liền.
 
Tình yêu của cô gái bị nhục hình 10 năm  - 1
Nụ cười hạnh phúc của Bình hiện tại

 

Khi đó, VKSND quận Thanh Xuân truy tố Chu Văn Đức và Trịnh Thị Hạnh Phương bị truy tố về tội hành hạ và gây tổn hại cho sức khỏe người khác.

Trong khoảng 10 năm giúp việc, Bình chỉ được nuôi ăn, ở mà không được trả lương. Hằng ngày, Bình phải dậy từ 4h sáng dọn hàng, phục vụ việc bán phở, đến 14h chiều dọn hàng về, sau đó tiếp tục dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo...

 

Ngoài ra, Bình không được tiếp xúc nhiều với xã hội, không được học hành, mỗi khi mắc lỗi đều bị chửi mắng, đánh đập.

 

Trịnh Thị Hạnh Phương đã chửi mắng, dùng muôi múc nước nóng hắt vào người, đánh vào tay, đầu Bình; dùng roi tre, thanh gỗ đánh vào người, dùng chân đi sục đá vào mặt, âm hộ Bình.
 

Có lần, bà Phương bắt người giúp việc cởi hết quần áo quỳ dưới trời lạnh nhiều giờ.

Còn Chu Văn Đức thì thường xuyên chửi bới, dùng chân tay đá đấm, dùng gậy tre chọc vào đầu ngón chân cái, dùng kìm kẹp vào thịt hai bên mạng sườn, dùng dây điện chập lại vụt vào người Bình.

Viện pháp y Quốc gia kết luận, Bình không biểu cảm khi tiếp xúc, toàn thân có 424 vết sẹo, có nhiều vết da sậm màu, hậu quả của tổn thương tụ máu ở da và dưới da... Sức khỏe bị giảm do thương tích gây nên là 34%.

Tình yêu cổ tích

Với những gì đã gây ra, vợ chồng chủ quán phở đã phải nhận mức án nghiêm minh của pháp luật, còn Bình thì được bước ra từ bóng tối, bắt đầu một cuộc sống mới. Giống như bao cô gái khác, cô cũng đã tìm được tình yêu cho riêng mình.

Cách đây vài năm, khi tiếp xúc với Bình, hình ảnh một cô bé mới lớn với đôi mắt mở to đầy sợ sệt, cách nói chuyện rụt rè, có phần ngây ngô thiếu tự tin, nhưng giờ gặp lại, Bình đã khác.

Sau 4 năm, Nguyễn Thị Bình, cô gái giúp việc cho gia đình bán phở Đức – Phương, ở đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội giờ đã chín chắn hơn nhiều. Không còn vẻ rụt rè sợ hãi, thay vào đó, Bình luôn vui, ngời vẻ hạnh phúc.

Sau khi thoát khỏi ngôi nhà ám ảnh của vợ chồng chủ quán phở, giờ Bình vẫn đang làm công việc của một người giúp việc cho một gia đình ở ngõ Hòa Bình, quận Hai Bà Trưng.

Hàng ngày, Bình chăm nom cháu bé chưa đến một tuổi cho chủ, phụ giúp việc nhà và được nhận mức lương 2 triệu đồng mỗi tháng.

Những người thân thích nhất của Bình là bố và mẹ đều không ở bên cô. Bố có gia đình mới, dượng mất, mẹ đang sống ở Trung Quốc nên giờ chỗ dựa tinh thần duy nhất của Bình là tình yêu.

Cô chia sẻ về niềm hạnh phúc có được của mình từ hai năm nay: “Bọn em thường ngày vẫn khẩu chiến nhưng để thấy hai đứa có nhiều điểm chung và yêu thương nhau hơn”.

Năm 2007, sau khi được giải cứu từ vợ chồng chủ quán phở Đức – Phương với nhiều thương tích chằng chịt trên người, và một tinh thần còn nhiều bấn loạn, Bình nhận được nhiều chia sẻ từ xã hội cả về vật chất lẫn tinh thần.

Vào thời điểm đó, tình yêu đã đến với cô khi một lần tình cờ, một chàng thanh niên cao ráo, đẹp trai tìm đến làm quen với Bình. Bằng tấm lòng chân thành, cậu trai tên Lý Trung Tuyến đó mong được chia sẻ những đau thương cô phải trải qua.

Trước lạ, sau quen, dần dà giữa Bình và Tuyến xích lại gần nhau rồi họ yêu nhau lúc nào không biết. “Hoàn cảnh của anh ấy có nhiều điểm giống em nên cả hai thấy khăng khít”, Bình chia sẻ.

Tuyến là người dân tộc, quê ở Lạng Sơn, là con lớn trong gia đình, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Tuyến vào đại học và đi xuất khẩu lao động một thời gian rồi về Việt Nam và đang làm việc ở Hà Nội.

Mẹ của anh mất, bố lấy vợ hai, Tuyến cũng là người thiếu thốn tình cảm như Bình, vậy nên anh trân trọng tình cảm giữa hai người. Tuyến đã đưa Bình về nhà ra mắt người thân ở Lạng Sơn và Bình cũng được mọi người quý mến.

Giờ cả Bình và bạn trai đều ở Hà Nội, nhưng cả hai cũng ít có thời gian gặp nhau nhưng không vì thế mà tình cảm nhạt nhòa.

 

Bình xúc động khi nói về bạn trai của mình: “Em chưa từng được ai chăm sóc, yêu thương đến vậy. Anh ấy đã cho em sự tận tụy, tình cảm gia đình...”.

Đáng lẽ năm nay Bình và người yêu sẽ làm đám cưới, nhưng do còn khó khăn về kinh tế nên đám cưới được hoãn đến đầu hoặc cuối năm sau.

Hạnh phúc đang ngập tràn đấy nhưng đôi khi giật mình nhớ lại quãng thời gian bị đầy đọa, Bình vẫn rùng mình. “Em vẫn thỉnh thoảng đi qua chỗ đó. Cô Phương hình như vẫn bán hàng tại nhà”, Bình kể.

Khép lại quá khứ đau buồn, Bình luôn mong có một mái ấm gia đình hạnh phúc như bao phụ nữ khác.

 

Theo Võ Lê
Vietnamnet