1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Thua cá độ bóng đá, hoang báo mất 80 triệu đồng

(Dân trí) - Ham mê cá cược bóng đá và bị thua độ, Tân đã dựng lên một “màn kịch” rởm bày mưu hoang báo công an mất hơn 80 triệu đồng.

“Màn kịch rởm”

Khi vòng chung kết Euro 2012 chưa đi hết vòng loại nhưng túi tiền của Phạm Duy Tân (SN 1983, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã nhẵn. Càng cố gỡ cho những cuộc cá độ Tân càng cạn kiệt và nợ nần chồng chất.

Để “kéo” những gì đã mất, Tân nghĩ kế và tạo dựng ra một màn kịch khi chở hàng cho công ty từ Hà Nội vào TP Vinh (Nghệ An), đó là thông báo mất trộm hơn 80 triệu đồng hòng chiếm đoạt số tiền trên để trang trải các khoản nợ.
 
Tân cùng chiếc xe được đưa về tại cơ quan công an khi dựng lên màn kịch vụng.
Tân cùng chiếc xe đã dựng lên màn kịch vụng.

Theo cảnh sát điều tra CA phường Lê Lợi, TP Vinh (Nghệ An), vào khoảng 19h30' ngày 17/6, trực ban CA phường Lê Lợi đón tiếp một thanh niên với bộ dạng hớt hải vào trình báo về việc bị mất trộm hơn 80 triệu đồng và nhờ công an “cứu”.

Tại Công an, người thanh niên này giới thiệu tên là Phạm Duy Tân, trú tại Hà Nội - là tài xế lái xe cho Cty TNHH Điện tử Hoàn Kiếm (Hà Nội). Tân cho biết, sáng 17/6, lái xe chở hàng của công ty từ Hà Nội vào TP Vinh (Nghệ An) để giao hàng cho các đại lý ở thành phố này.

Sau khi dừng xe vào một quán bên đường (thuộc địa bàn phường Lê Lợi) để ăn cơm, Tân lên xe để đi giao hàng thì phát hiện túi xách đựng hơn 80 triệu đồng tiền mặt để trong cabin đã không cánh mà bay.

Lật tẩy “màn kịch vụng”

Nhận tin báo của Tân, lãnh đạo công an phường Lê Lợi tiến hành lập tổ công tác nhanh chóng đến quán ăn (nơi Tân ăn uống - PV) để xác minh, điều tra làm rõ sự việc.

Tại hiện trường, qua quan sát chiếc xe ô tô do Phạm Duy Tân điều khiển, tổ công tác nhận thấy 2 cánh cửa cabin không có dấu hiệu bị cạy phá. Bên cạnh đó, cảnh sát đã làm việc với một số bảo vệ quán ăn thì được họ cho biết việc canh giữ xe cho khách tại đây rất an toàn. Từ những điều trên, cảnh sát xác định nguyên nhân của vụ việc rất khó xảy ra việc mất trộm.
Tân cúi đầu nhận tôi sau khi màn kịch vụng bất thành.
Tân cúi đầu nhận tội sau khi màn kịch vụng bất thành.

Với những chứng cứ trên và bằng những kinh nghiệm trong điều tra nên tổ công tác công an phường Lê Lợi nghi vấn và nhận thấy có nhiều tình tiết mâu thuẫn từ lời khai cho đến hiện trường. Ngay sau đó, cảnh sát điều tra đã tập trung đấu tranh lấy lời khai trọng tâm của bị hại.

Sau nhiều giờ đấu tranh, khuyên răn và cuối cùng tổ công tác đã làm rõ kẻ cắp số tiền trên không ai khác chính là bị hại. Và chính Phạm Duy Tân đã bày ra màn kịch nói trên. Tại đây, Tân đã khai nhận là mình tự dựng chuyện để nhằm chiếm đoạt số tiền trên của Công ty vì do thời gian qua thua độ bóng đá quá nhiều.

Theo Tân, trong lúc chở hàng vào Vinh có cầm hơn 80 triệu đồng của công ty trong tay. Biết có số tiền này, y đã dựng lên màn kịch hòng chiếm đoạt.

Hiện đối tượng Phạm Duy Tân cùng tang vật đang bị tạm giữ tại CA phường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An tiếp tục làm rõ.

Ngày 18/6, lãnh đạo Công ty TNHH Điện tử Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã vào làm việc với CA phường Lê Lợi để giải quyết vụ việc trên.

Nguyễn Duy