Thú vị và băn khoăn

Bí thư Thành ủy TP.Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đã có buổi nói nói chuyện với hơn 4.000 cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của thành phố sáng ngày 24/2, được truyền hình trực tiếp trên Đài PT-TH Đà Nẵng.

Trong câu chuyện dài hơn 3 tiếng đồng hồ của ông Nguyễn Bá Thanh có ba ý mới, thú vị nhưng cũng đáng để băn khoăn.
 
Thú vị và băn khoăn - 1
Theo ông Nguyễn Bá Thanh, UBND TP Đà Nẵng đã thiếu quan tâm doanh nghiệp "sống chết" ra sao trong thời điểm nền kinh tế gặp nhiều khó khăn

Thứ nhất, chức chủ tịch UBND thành phố, phải tranh cử công khai, tất cả người dân có quyền bỏ phiếu lựa chọn. Khi ra tranh cử, ứng cử viên phải nêu ra kế hoạch hành động để thuyết phục mọi người và có quyền chọn các phó chủ tịch UBND TP.

Thật tuyệt vời khi có một ngày, người muốn làm chủ tịch UBND của tỉnh, thành phải  ra tranh cử như những nhà chính trị tranh chức thị trưởng ở các nước văn minh. Các chính khách chuyên nghiệp này sẽ thuyết phục người dân bằng tài năng, trí tuệ của mình để xin người dân từng lá phiếu. Lá phiếu lúc đó có thể được xem là đúng chất dân chủ, người được lựa chọn làm chủ tịch là người có thực tài.

Nhưng sau khi có cảm xúc rất phấn khởi từ ý tưởng đột phá (ở Việt Nam) của ông Thanh, có một điều rất băn khoăn là ai được đứng ra tranh cử công khai, hay cũng một vài người được chỉ định, và vài người đó cũng sẽ được chỉ định ai là người chiến thắng. Một hoài nghi nữa là Đà Nẵng có  bầu cử khác được cả nước Việt Nam không?

Thứ hai,  yêu cầu các lãnh đạo làm công tác cán bộ phải bỏ công sức, tiền bạc để đi tìm người có tài - đức, không được ngồi chờ họ đem hồ sơ đến xin việc rồi mới tuyển dụng, bổ nhiệm như hiện nay. Ý tưởng này không còn là đột phá mà là bay bổng, thăng hoa cho nên có một khoảng cách quá xa với hiện thực.

Phải ghi nhận một điều, ông Bí thư Thành ủy Đà Nẵng rất quyết tâm trong việc trọng dụng nhân tài, nhưng để làm được việc như ông nói e quá khó trong lúc này. Chỉ mong cán bộ làm được một nửa như ông nói, đó là khi người tài – đức đến xin việc thì nhận họ một cách công bằng và đừng đòi hỏi tiền bạc của họ. Được như thế là phúc cho dân cho nước lắm rồi. Đừng yêu cầu cán bộ lãnh đạo phải bỏ công sức, tiền bạc đi tìm người tài – đức. Dân không dám nhận ân huệ cao dày như vậy đâu.

Thứ 3, Đà Nẵng không có chuyện “mua quan, bán chức”. Ông Thanh khẳng định như thế và khuyến khích: “Những cán bộ trẻ hãy tin vào điều đó và chúng tôi luôn theo dõi để các bạn có cơ hội thăng tiến”. Một chính quyền loại sạch được nạn mua quan bán chức thì đã loại được một nửa đại nạn tham nhũng, thật đáng mừng nếu được như vậy. Chỉ có điều băn khoăn là ông Bí thư có đảm bảo là biết hết việc làm lén lút của bên dưới không?

Theo Lê Thanh Phong
Lao Động