1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Thị trấn ma” sau vụ đột kích tiêu diệt Bin Laden

(Dân trí) - Kể từ vụ tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden, ngành du lịch tại Abbottabad - thị trấn nghỉ dưỡng bên sườn đồi ở phía bắc Pakistan - đã bị sụt giảm thảm hại.

 
“Thị trấn ma” sau vụ đột kích tiêu diệt Bin Laden - 1

Nhiều địa điểm du lịch tại Abbottab trở nên vắng vẻ trong những ngày gần đây.

Những nhóm du khách nhỏ đang tận dụng những giây phút đẹp nhất của một ngày u ám để tham quan tại khu nghỉ dưỡng Thandiani cao 2.740m nhìn xuống Abbottabad.

Họ phàn nàn về sự thiếu thốn các cơ sở vật chất tại một loạt nhà hàng vốn vừa được mở cửa cho mùa du lịch sau kỳ nghỉ đông kéo dài 8 tháng.

“Không có nước trong các nhà tắm, thậm chí nước rửa tay cũng không có. Họ cũng chỉ đưa ra thực đơn với rất ít các món ăn”, một du khách nói.

Các chủ nhà hàng lo lắng về quy mô kinh doanh của họ.

“Không có đủ du khách để trang trải chi phí. Chúng tôi thường kinh doanh tốt vào đầu mùa, nhưng vụ tiêu diệu Osama bin Laden đã làm hỏng kế hoạch của họ”, một quản lý nhà hàng cho hay.

Hình ảnh bị hoen ố

Mỹ đã tiêu diệt Osama bin Laden trong một chiến dịch bí mật tại Abbottabad hôm 2/5 đúng vào dịp khởi đầu mùa du lịch tại địa phương vốn kéo dài đến đầu tháng 9.

Vụ đột kích đã làm tổn hại tới hình ảnh của Abbottabab trên danh nghĩa là một trong ít những điểm du lịch nội địa cho du khách địa phương. Trong những năm gần đây, sự hoạt động mạnh của các phiến quân Pakistan khiến du khách phương Tây, vốn thường đổ tới vùng tây bắc Pakistan, đã không thể đến đây vì những lo ngại an ninh.

Và điều đó đã khiến các hoạt động thương mại liên quan tới du lịch phát triển mạnh của thị trấn bị tổn hại.

“Sau vụ tiêu diệt Osama bin Laden, chúng tôi ngay lập tức đã cảm nhận được sức ảnh hưởng”, Naeem Awan, người đứng đầu hiệp hội các thương nhân địa phương, nói.

“Một nửa thu nhập hàng năm của chúng tôi là từ 4 tháng cao điểm này. Nhưng kể từ cái chết của Bin Laden, mọi người chỉ đến thị trấn là để tìm kiếm thông tin. Chúng tôi muốn các khách du lịch, nhưng họ không đến”, ông Awan cho biết.
 
“Thị trấn ma” sau vụ đột kích tiêu diệt Bin Laden - 2
Trước kia du khách tới Abbottab rất đông (trái) nhưng nay hoàn toàn hoang vắng.

Sự ảnh hưởng càng rõ ràng đối với nhà hàng và khách sạn.

“Vào giữa tháng 5 hàng năm, tỷ lệ đặt phòng thường là 50% nhưng thời điểm này chưa tới 20%. Chúng tôi sự tin rằng tỷ lệ sẽ còn sụt giảm hơn nữa”, Bobby Joseph, quản lý khách sạn Sarban, một trong khoảng hơn chục khách sạn 3 sao tại thị trấn, nói.

Abbottabad là điểm kết nối giữa 3 điểm đến du lịch lớn tại Pakistan - Thandiani, Nathiagali và thung lũng Kaghan. Đó cũng là điểm trung chuyển cho các du khách đường dài muốn du lịch tới vùng Gilgit-Baltistan.

Ông Joseph trích dẫn các số liệu từ một hiệp hội khách sạn địa phương cho hay trước đây khoảng 500 du khách đi qua Abbottabad mỗi ngày trong mùa du lịch cao điểm.

Mùa khô tại Abbottabab là thời điểm khó khăn cho các doanh nghiệp nhỏ như nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, các tiệm bánh và các cửa hàng bên đường tại tất cả các khu vực và dọc theo các lộ trình kết nối các địa điểm du lịch.

“Mắt bão” 

Vài cơ sở kinh doanh lớn bên trong Abbottabad cũng bị đe doạ.

Aqeel Qureshi đã bỏ một công việc ổn định tại Islamabab để tham gia mở một chuỗi cửa nhà hàng Ấn mang tên The Nawab's tại Abbottabab 2 năm trước. Mùa năm ngoái, họ đã kinh doanh rất có lãi.

“Chúng tôi thường làm việc từ 10 giờ sáng và kết thúc công việc vào khoảng 2-4 giờ sáng sớm hôm sau. Thật là mệt nhưng chúng tôi thích như vậy. Mọi người đều được hưởng tiền hoa hồng hậu hĩnh”.

Nhưng năm nay, du khách không còn đến đây nữa.

“Các chủ nhân đang xem xét có nên tiếp tục đầu tư vào một ngành có thể di xuống hay không và các công nhân lo lắng về việc có thể tìm việc làm ở đâu trong một thị trường đang bị thu hẹp”.

Nỗi lo sợ bắt nguồn từ những nhận định rằng vụ tiêu diệt Bin Laden có thể có ảnh hưởng lâu dài đối với Abbottabab.

Nhiều người đã nhìn vào số phận của Swat, một thiên đường du lịch tại vùng phụ cận từng được yêu thích một thời nhưng đã bị các phiến quân Taliban chiếm giữ cách đây 4 năm.

Một chiến dịch quân sự sau đó đã biến Swat thành một vùng chiến sự mà kể từ đó nó chưa hồi phục. Họ nghĩ rằng Abbottabab giờ đây đang trong “mắt bão”.

“Mọi người lo sợ rằng có thể xảy ra một vụ việc khác, một thủ lĩnh al-Qaeda khác trú ẩn tại Abbottabab hoặc một vụ tấn công trả đũa của các phiến quân nhằm vào các mục tiêu quân đội tại đây. Không du khách nào muốn vướng phải tình trạng rắc rối”, ông Joseph nói.

Giữa những viễn cảnh tẻ nhạt, một người bán đồ lưu niệm vẫn kiên trì mưu sinh tại địa điểm du lịch trên đồi Shimla của Abbottab. Chỉ có ít du khách tới đây.

“Tôi chuyển tới đây vài năm trước từ Swat, nơi việc buôn bán đi xuống do Taliban. Giờ đây nếu kinh doanh cũng đi xuống ở đây, tôi sẽ chuyển tới một nơi khác, có thể là Nathiagali. Một số người bán hàng rong như tôi đã chuyển tới đó hay các nơi khác”.

An Bình
Theo BBC