Đà Nẵng:

Thí sinh cao 1,2m và ước mơ vào giảng đường ĐH

(Dân trí) - Đó là trường hợp thí sinh “tí hon” Cao Anh Duyên. Năm nay 18 tuổi nhưng nam thí sinh đặc biệt này trông chỉ như một cậu học trò tiểu học với chiều cao 1,2 mét và cân nặng chỉ 20kg.

Thí sinh cao 1,2m và ước mơ vào giảng đường ĐH - 1

Thí sinh "tí hon" Cao Anh Duyên dự thi vào Đại học Sư phạm Đà Nẵng.

Thí sinh “tí hon”, bẽn lẽn không chịu trả lời PV, ông Cao Văn Bốn, ba của thí sinh Anh Duyên trả lời thay con: hai ba con từ huyện Hoài Nhơn, Bình Định ra Đà Nẵng dự thi. Đợt 2, Duyên thi khối C vào Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Trước ngày thi em bị cảm nặng nên tôi lo không biết nó có đủ sức làm bài thi không. Trong đợt 1, Duyên cũng có dự thi cả khối A và bảo là làm bài được. Dù nhỏ nhắn, sức khỏe hay ốm vậy nhưng nó ham học lắm. Chuẩn bị thi đại học cứ ôm tập học suốt thôi”.

Thí sinh cao 1,2m và ước mơ vào giảng đường ĐH - 2

Cao Anh Duyên được nhiều người quan tâm hỏi han khi cùng bố tan trường thi.

Một thí sinh khác khá đặc biệt cũng dự thi tại điểm trường này là em Nguyễn Ngọc Hằng, học sinh Trung tâm hướng nghiệp- giáo dục thường xuyên Q. Thanh Khê Đà Nẵng.

Là nạn nhân chất độc da cam, bị khuyết tật vận động, nhưng Hằng vẫn nuôi dưỡng ước mơ đậu đại học, và đăng ký dự thi vào ngành Báo chí, ĐH Sư phạm Đà Nẵng.

Thí sinh cao 1,2m và ước mơ vào giảng đường ĐH - 3

Hằng ước mơ thi đỗ vào ngành Báo chí.

Hằng tâm sự: “Với điều kiện như em học ngành báo chí khó đi lại lấy tin như các anh, chị phóng viên nhưng nếu thi đậu, em sẽ cố gắng học thật tốt để xin làm công tác biên tập hay làm tại các đài phát thanh của địa phương. Dù chưa hình dung hết nhưng em rất mê nghề báo.”

Khánh Hiền