Thanh Thảo: Không “ném đá” Bình Minh

(Dân trí) - Dù từ chối khẳng định hay phủ nhận tất cả những thông tin liên quan đến scandal gần đây với diễn viên Bình Minh và chỉ muốn nói về công việc hiện tại nhưng Thanh Thảo chia sẻ, cô không cố tình “ném đá” Bình Minh

Chào Thanh Thảo! Thấy chị đang khuếch trương công ty mới bằng dự án tổ chức thi tuyển ca sĩ mang tên “Be A Star” , có vẻ như chị rất tự tin vào việc “mát tay” của mình?

“Be A Star” là dự án đầu tiên của công ty tôi, tôi vẫn rất tâm huyết với việc tìm kiếm và đào tạo ca sĩ trẻ. Bên cạnh việc tuyển sinh cho Thanh Thao Production thì dự án “Be A Star” nhằm tuyển chọn gương mặt ca sĩ độc quyền, đại diện cho Thanh Thao Pro. Cuộc thi bắt đầu từ tháng 6 đến hết tháng 7 với 3 vòng thi, BGK gồm những nhạc sĩ và ca sĩ nổi tiếng sẽ chọn các thí sinh thông qua vòng sơ tuyển. Sau đó thì 30 thí sinh sẽ dự thi bán kết vào ngày 16/7/2011 để chọn ra 10 thí sinh vào chung kết ngày 24/7, BGK sẽ chọn ra 1 gương mặt được mời ký hợp đồng độc quyền với Thanh Thao Production, sẽ được đầu tư và đào tạo thành tên tuổi được yêu mến như Ngô Kiến Huy.

Thành lập một công ty  mới, bắt đầu lại từ đầu, hẳn không ít khó khăn?

Mọi hành trình đều gặp khó khăn buổi ban đầu và tôi cũng không ngoại lệ. Thanh Thảo Pro là hành trình mới của tôi nên chính bản thân tôi cũng dự phòng trước những khó khăn mà mình sẽ gặp phải. Nhưng, nếu nói đó là những khó khăn gì thì điều đó lại quá vô chừng.

Dẫu vậy, tôi có lòng tin với công việc cũng như hành trình mới của mình. Tôi tin bởi tôi có niềm đam mê, tâm huyết và luôn nỗ lực mỗi ngày cho mọi công việc mà tôi tập trung cũng như đầu tư cho nó. Hơn hết, đây cũng là một công việc quen thuộc, một việc mà tôi đã từng quán xuyến 4 năm trước đây nên mọi thứ không quá mới mẻ hay khó khăn. Có chăng, với những kinh nghiệm đã kinh qua, tôi sẽ cẩn thận hơn trong từng bước đi của mình chứ không chỉ tập trung cho chuyên môn như trước đây nữa.

Thanh Thảo: Không “ném đá” Bình Minh - 1

Sau nhiều sóng gió, chị vẫn tiếp tục mở công ty và kinh doanh giải trí, với nhiều người thì hẳn là đã nản lắm rồi?

Thanh Thảo cũng chỉ là con người bình thường chứ không phải cỏ cây, gỗ đá mà có thể phớt lờ những gì mà tôi vừa mới trải qua. May mắn cho tôi là còn có gia đình, người thân, bạn bè đồng nghiệp và rất rất nhiều khán giả ở bên cạnh những lúc tôi tưởng mình đã gục ngã. Như bạn cũng biết, thời gian có sức mạnh chữa lành mọi thứ. Thanh Thảo cũng không ngoại lệ.

Tôi đã đau đến cùng cực và rồi đến lúc tôi phải đứng dậy bởi mọi thứ luôn tiếp diễn và tôi không cho phép bản thân mình đứng im tại chỗ hoặc đi thụt lùi. Tôi còn rất đông các em học viên và cộng sự, họ đang trông chờ tôi từng ngày, tôi không thể cứ để nỗi đau đè nặng lên mình.

Sau những sự cố, người ta sẽ ngồi lại và nghĩ xem mình đã được gì và mất gì?

Tôi thì chẳng được gì cả! Mất thì rất nhiều! Người ta kinh doanh hàng chục, hàng trăm tỷ, có chuyện gì xảy ra còn chưa hô to lên, đằng này có vài tỷ hay vài trăm triệu, bằng người giàu mua một cái túi Hermes, vậy mà cứ tùm lum lên. Hay ho gì mà để cộng sự khai vanh vách công ty lời lỗ bao nhiêu, rồi chia ra sao, kinh doanh thế nào, ai đúng ai sai chưa biết nhưng hành động này chỉ làm cho những người kinh doanh thật sự cười vào mũi mình. Tôi không truy cứu gì nữa là vì càng nói lại càng làm trò cười và vô cùng ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của mình trên thương trường sau này.

Được và mất luôn là những gì vô chừng nhất nhưng lại hiện hữu một cách trung thực nhất trong cuộc sống mỗi người, nhất là với nghệ sĩ. Ở tuổi này, tôi chấp nhận những được và mất và điều đó cũng đồng nghĩa, hơn 15 năm theo nghề, tôi cũng đã vất vả lắm mới tạo dựng được vị trí hiện tại. Thử hỏi, ở địa vị tôi, ai không quý trọng những gì tôi đã có đựơc hôm nay?

Tôi chỉ biết, với những gì đã xảy ra, trái tim tôi có lúc co thắt lại. Chẳng phải vì chuyện thua lỗ, chẳng phải vì những được và mất, nhưng vì trong tôi có những khoảng trống vô hình vì những điều chưa bao giờ tôi ngờ lại có trên đời này. Đó là lòng người.

Thanh Thảo: Không “ném đá” Bình Minh - 2

Nhưng 1 lần nữa chị lại đánh mất mình khi tự nhận là “người thứ ba” xen vào chuyện gia đình diễn viên Bình Minh? Bình Minh lên tiếng phủ nhận, và chị không khẳng định rõ ràng, nhưng dư luận vẫn nói “không có lửa làm sao có khói”?

Chuyện gì đã qua thì không nhắc đến nữa, tôi không thích thanh minh hay giải thích gì ở đây hết, những gì tôi phải gánh chịu đã quá đủ rồi. Không phải chỉ mới đây mà cả một thời gian dài tôi cũng là người phải chịu rất nhiều điều tiếng, cũng rất đau khổ và thiệt thòi, hay ho gì mà tự nhận mình là “người thứ ba” để người ta dèm pha?

Tôi không phải là người dại dột tung tin ra để hủy hoại thanh danh của mình. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là tất cả ai đến thăm tôi trong những ngày đau buồn thì đều là người thân, không nghĩ rằng người ta lợi dụng thông tin về gia đình mình để gây ra những chuyện ồn ào.

Tôi chưa đến lúc cần đến một scandal như vậy để đánh bóng tên tuổi, hơn 15 năm qua, chưa bao giờ tôi dừng lại trong lĩnh vực hoạt động nghệ thuật của mình, vẫn cống hiến và vẫn có những thành tựu đáng kể, nên chẳng cần mượn những chuyện hại người, hại thân để PR.

Tôi tin rằng những ai đã từng công kích tôi sẽ có lúc nhìn lại và chợt nhận ra, tôi không đến mức dại dột để gây ra những chuyện làm “muối mặt” mình, nhất là trong thời gian gia đình đang có chuyện đau lòng. Bản thân tôi chịu đựng dư luận quen rồi, nhưng chuyện xảy ra làm ảnh hưởng đến gia đình là điều làm tôi ân hận nhất.

Nhưng dư luận vẫn có thể nghi ngờ chị đang có hành động “trả đũa” vì nhiều nguyên nhân?

Tôi chẳng có lý do gì để làm như thế cả! Chúng tôi là bạn tốt của nhau, và Bình Minh vẫn thăm hỏi bình thường với tư cách bạn bè, gần nhất là khi gia đình tôi có chuyện buồn, Minh vẫn nhắn tin để động viên và chia sẻ với tôi, tôi lấy lý do hay động cơ gì để “trả đũa” Bình Minh hay bất kỳ ai? Ai đã từng đối xử tốt với tôi, tôi đều ghi nhớ trong lòng và gìn giữ chứ không hề đạp đổ bao giờ.

Trên đời này, ai cũng từng một lần yêu nên chuyện tình yêu cũng vô chừng lắm. Đúng với người này nhưng dở hơi với người khác. Tôi cũng chỉ là con người nên có thể khi yêu, tôi cũng cư xử một cách cảm tính. Dẫu vậy, ở tuổi tôi, khi đã vài lần yêu, đã có những trải nghiệm, tôi tin mình cũng có cách hành xử đúng mực.

Chuyện riêng tư tôi thấy không cần thiết phải nói gì thêm nữa, tất cả chỉ có người trong cuộc hiểu rõ nhất mà thôi. Tôi phải sống như thế nào thì khi tôi xảy ra chuyện không may, vẫn còn rất nhiều anh em bạn bè luôn bên cạnh bảo vệ và động viên, ở đời đâu thể giả tạo và gạt người mãi được! Tôi chỉ cần những người thương yêu tôi hiểu tôi là đủ rồi, còn người đã ghét cũng đã ghét rồi, có giải thích thêm thì cũng chẳng lợi ích gì.

Thanh Thảo: Không “ném đá” Bình Minh - 3

Lý do đích thực của chuyện này là gì? Những hành động bộc phát khi quá đau khổ nghe có vẻ là một lý do hợp lý?

Trong cuộc đời ai không vài lần vướng vào yêu và đau khổ trong tình yêu? Nhưng không phải cứ chia tay là chơi xấu hay nghĩ xấu về nhau để rồi phải cư xử không hay với nhau. Tôi luôn trân trọng quá khứ nhưng không bao giờ tiếc nuối quá khứ, có khi chia tay lại tốt cho cả hai, vì chắc gì đến với nhau một cách trọn vẹn mới thật sự hạnh phúc.

Có những cuộc tình đã sai lầm từ ngay lúc ban đầu, sớm nhận ra và dừng lại nhiều khi lại là may mắn còn hơn là sống trong đau khổ và dằn vặt lương tâm của mình. Dĩ nhiên là chia tay hay mất mát ai mà không đau khổ, nhưng không thể ngã gục vì tình cảm được, tôi còn công việc, sự nghiệp và nhiều thứ khác quan trọng hơn.

Từ bây giờ tôi tập cho mình cuộc sống khép kín sau những sóng gió đã qua để trân trọng và gìn giữ những gì mà mình đang có hiện nay. Nhiều người lợi dụng cơ hội này để dồn tôi vào đường cùng, nhưng tôi rất may mắn vì vẫn còn sự yêu thương của gia đình, bạn bè và khán giả, họ đã tiếp thêm sức mạnh, thông cảm và thấu hiểu cũng như động viên tôi. Quan trọng là họ tin tôi.

Chẳng ai có thể biết đến bé trai bị nghi ngờ là con riêng của Bình Minh cho đến khi xuất hiện bộ hình của chị và bé. Nói thẳng nhé, nhiều người nói chị dùng bé để công kích gia đình Bình Minh?

Không có gì để khẳng định là tôi đang công kích hay muốn chứng minh đứa bé là con của ai cả. Tôi có 2 con trai và thường xuyên chụp hình với các bé trước đây. Nói thẳng, cho đến nay, những thông tin bùng nổ bên ngoài cũng chỉ là những đồn thổi, đoán già đoán non hay suy diễn của mọi người.

Mọi việc bắt nguồn từ sự việc phóng viên nào đó “đục nước béo cò”, nhẫn tâm lợi dụng hình ảnh đứa trẻ vào đúng thời điểm để đổ thêm tội cho tôi. Cái tên Thanh Thảo do tôi vất vả tạo dựng, nên chắc chắn rằng, tôi chẳng dại gì tự mình đạp đổ nó. Hơn nữa, ở vị trí hiện tại, tôi đâu có dại sử dụng con dao hai lưỡi scandal mà tôi biết chắc nó sẽ làm hại đến mình hơn là đem lại lợi nhuận. Tôi chỉ biết rằng, đứa bé mà mọi người nói đến là con nuôi của tôi. Tôi yêu quý con của tôi và muốn hai mẹ con cùng chụp hình chung với nhau là nguyện vọng rất đỗi bình thường.

Thanh Thảo: Không “ném đá” Bình Minh - 4
Thanh Thảo và Bình Minh trong một video clip của Thanh Thảo

Nhưng tại sao chị lại chọn giải pháp im lặng, hủy bỏ show diễn và khóa số điện thoại, không giải thích rõ mọi chuyện, lý do là cố ý trốn tránh dư luận?

Tôi không trốn tránh, chỉ chọn giải pháp im lặng để tự bảo vệ mình và bảo vệ những người có liên quan, càng giải thích lại càng khơi lại mọi chuyện cho người ta có dịp bàn tán. Tôi cần sự bình an và tĩnh lặng sau hàng loạt sóng gió xảy ra, và cũng cần thời gian nghỉ ngơi cho mình. Nhất là giờ đây, tôi không chỉ nghĩ cho mình mà còn cho những người đang thương yêu và lo lắng cho tôi.

Mọi thông tin bất lợi cho tôi, không chỉ ảnh hưởng đến tôi mà còn làm tổn thương người thân của tôi, tôi không muốn trở thành tiêu điểm trên mặt báo mỗi ngày bằng những thông tin giật gân. Vì những điều vớ vẩn mà đánh mất những gì mình gây dựng hơn 15 năm qua, thật là không xứng đáng!

Phan Anh