Tết sớm của bé lớp 2 địu em 8 tháng tới trường lay động dân mạng

(Dân trí) - Tết này các con đã có thêm áo quần, bánh kẹo... Nói chung, tết này các học sinh ở điểm lẻ Trường phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Trà Dơn (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) đã “ấm áp” hơn.

Chia sẻ với PV Dân trí vào chiều 24/1, thầy Trần Tuấn, giáo viên phụ trách điểm lẻ này cho biết, ngay sau khi bài viết "Hình ảnh bé lớp 2 địu em 8 tháng tới trường lay động dân mạng" được đăng tải, một số nhà hảo tâm đã chủ động liên lạc và gửi quà đến cho các học trò ở đây.

Nhung - cô bé có khuôn mặt nhem nhuốc, đượm buồn, địu em mới 8 tháng tuổi đến lớp, năm nay cũng có cái tết ấm áp hơn. Một số nhà hảo tâm gửi gạo, mì tôm, bánh kẹo... cho Nhung cùng các em khác.

“Thay mặt các học sinh ở Trà Dơn, em gửi lời cảm ơn đến các cô chú, anh chị đã quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ các cháu nơi đây. Cuộc sống này là cho đâu chỉ riêng nhận phải không ạ? Hạnh phúc đôi khi chỉ cần nhìn thấy niềm vui trên môi của người khác, hạnh phúc đôi khi chỉ là trao nhau lời động viên để người khác có thêm niềm tin và động lực để vượt qua khó khăn, hạnh phúc đôi khi là trao nhau những món quà nhỏ bé nhưng chứa đựng biết bao tình cảm vào món quà ấy ...

Và những tình cảm ấy càng được quí trọng hơn khi ngày tết lại cận kề, hiện hữu bên cạnh. Trước khi nhà trường nghỉ tết, em đã có một buổi sinh hoạt Tết 2017 của cả 3 lớp, để trao quà tết cho các con. Những món quà của các anh chị em đã trao tận tay cho các em rồi ạ”, thầy Tuấn tâm sự.

Như Dân trí đưa tin trước đó, một bức ảnh ghi lại cảnh bé lớp 2 địu em 8 tháng tới trường ở Trà My, Quảng Nam gây xúc động mạnh cho cư dân mạng.

Trao đổi với PV Dân trí, thầy giáo Trần Văn Tuấn, người đăng tải bức ảnh trên mạng xã hội cho hay, lớp học này là một điểm lẻ thuộc Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Trà Dơn, huyện Nam Trà My, Quảng Nam. Hình ảnh em bé địu em tới lớp là em Hồ Thị Nhung, người dân tộc Ca Dong.

Trao đổi với chúng tôi ngày 24/1, thầy Tuấn cho biết thêm, hiện có một số nhà hảo tâm đã gửi gạo và mì tôm cho học sinh nhưng do cận tết, thầy không thể về xuôi để nhận quà cho các con, phải dành ra tết. Đồng thời ra tết, một số người cũng dự định đến khảo sát địa điểm trường lẻ này để sửa sang lại lớp học cho học sinh.

Thầy Tuấn cũng chia sẻ là năm nay, thầy được thưởng tết 100.000đ. Tiền xăng xe, ăn uống dọc đường hết 150.000đ. Với số tiền lương 2,6 triệu mà mình vừa được lĩnh, thầy sẽ mua cho con nhỏ ít quần áo, chút bánh kẹo để tiếp khách.

"Tết với chúng tôi đơn giản vậy thôi. Người dân xung quanh điểm trường đóng không có tục lệ nấu bánh chưng. Họ chỉ có cơm nếp hoặc cơm lam nấu ống tre. Có năm, phụ huynh chỉ biếu thầy giáo ít cơm lam ăn tết vì người dân ở đây cũng nghèo lắm", thầy Tuấn nói.

Dưới đây là một số hình ảnh tết sớm của thầy trò điểm lẻ thôn 5, xã Trà Dơn, Trà My, Quảng Nam (ảnh do thầy Trần Tuấn chụp):

Buổi sinh hoạt tết cho học sinh được thầy Tuấn tổ chức từ ngày 23/1/2017
Buổi sinh hoạt tết cho học sinh được thầy Tuấn tổ chức từ ngày 23/1/2017

Hồ Thị Nhung (áo xanh), người được Dân trí đăng tải hình ảnh địu em đến trường.
Hồ Thị Nhung (áo xanh), người được Dân trí đăng tải hình ảnh địu em đến trường.

Tết sớm của Nhung và các bạn tại điểm lẻ Trường tiểu học Trà Dơn
Tết sớm của Nhung và các bạn tại điểm lẻ Trường tiểu học Trà Dơn


Thầy Tuấn cho biết, tết năm nay, các em đã đỡ khó khăn hơn mọi năm nhờ sự quan tâm của cộng đồng.

Thầy Tuấn cho biết, tết năm nay, các em đã đỡ khó khăn hơn mọi năm nhờ sự quan tâm của cộng đồng.

Tết sớm của bé lớp 2 địu em 8 tháng tới trường lay động dân mạng - 5

Tết sớm của bé lớp 2 địu em 8 tháng tới trường lay động dân mạng - 6

Hình ảnh Hồ Thị Nhung (lớp 2), địu em 8 tháng tới trường mà Dân trí đã đăng tải trước đó.
Hình ảnh Hồ Thị Nhung (lớp 2), địu em 8 tháng tới trường mà Dân trí đã đăng tải trước đó.

Mỹ Hà