1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tay vợt Quốc Khánh được và mất sau “nghi án trù dập”

(Dân trí) - Câu chuyện liên quan đến Quốc Khánh vẫn chưa được làm rõ. Song, một câu hỏi đặt ra, liệu sau khi có kết luận cuối cùng, Quốc Khánh sẽ được và mất cái gì, khi mà tay vợt này công khai chống đối, tố giác lãnh đạo bộ môn, HLV trưởng?

Rõ ràng từ hành động chơi bài ngửa của Quốc Khánh, có thể thấy tay vợt này đã xác định “chẳng còn gì để mất”. Sống trong môi trường vốn có tiếng là bè phái, mâu thuẫn, lại là một trong những tay vợt có thâm niên, Quốc Khánh quá hiểu những gì đang xảy ra.

 

Tuy nhiên, chỉ đến khi không thể chịu được nữa, Quốc Khánh mới tuôn ra hết những bức xúc và nhiều người đã hiểu rõ hơn về những thâm cung bí sử của quần vợt Việt Nam.
 
Tay vợt Quốc Khánh được và mất sau “nghi án trù dập” - 1
 Những lùm xùm liên quan đến "nghi án trù dập" vẫn chưa được làm rõ
 

Quốc Khánh không phải là trường hợp duy nhất phản ứng sau những quyết định của lãnh đạo. Hai năm trước, Quang Huy cũng nổi đoá với quyết định đầy cứng nhắc của bộ môn khi cho anh ở nhà không tham dự SEA Games.

 

Hồi đó, Quang Huy đã không làm tới cùng nên vụ việc chìm xuồng. Còn năm nay thì khác, sự bức xúc, ức chế của Quốc Khánh lên đến đỉnh điểm khi việc mình bị trù dập là hoàn toàn có cơ sở.

 

Khoan hãy nói việc các thành viên trong BHL cũng được chia thưởng theo mức A, B sau giải David Cup có đúng quy định hay không. Đơn giản bởi, dù không nói ra nhưng đây chính là luật bất thành văn ở các ĐT, chỉ đội nào công khai nói ra hay không mà thôi. Song, cái hướng mà dư luận quan tâm là sau khi Quốc Khánh ra mặt phản ứng, liệu trưởng bộ môn Đoàn Quốc Cường có trả thù hay không?

 

Tất nhiên, ông Cường phủ nhận toàn bộ những thông tin mà Quốc Khánh phát biểu trên báo chí. Thế nhưng, có một sự thật là, chính ông Cường đã tạo ra sự mâu thuẫn và người ta không còn tin ông nữa. Phía LĐ quần vợt TP HCM khẳng định không lựa chọn danh sách tham dự SEA Games vì không đủ thẩm quyền. Vậy thì ai là người đủ quyền, chẳng nói ai cũng đã biết.

 

Phản ứng của Quốc Khánh cho thấy sự kìm nén bấy lâu nay, không chỉ riêng mình anh mà cả các VĐV khác. Chắc chắn Quốc Khánh sẽ nhận được sự ủng hộ của những người từng rơi vào hoàn cảnh tương tự như anh, nhưng chỉ cần Khánh ra mặt là đủ.

 

Tính xác thực từ tin nhắn mà Quốc Khánh tiết lộ cần được các cơ quan trách nhiệm xác minh rõ. Nếu thực sự HLV Trương Quốc Bảo nhắn tin, thì HLV này đúng là không đủ tư cách đứng trong hang ngũ lãnh đạo.

 

Song, dù tin nhắn đó không đúng sự thật, thì tất cả những mâu thuẫn nội bộ, những bất cập, những chuyện ăn chia tiền thưởng với VĐV và cả những trò trù dập đã bị phơi ra hết.

 

Quần vợt Việt Nam rất cần một người như Khánh, dù không phải ai cũng dám làm tới cùng như anh. Khánh quyết nói ra tất cả, không chỉ giải toả nỗi bức xúc của mình, mà quan trọng hơn là muốn quần vợt Việt Nam cần có những thay đổi. Hay nói cách khác, hành động của Khánh như một phát pháo phá đi sự im lặng đáng sợ. Đó chính là cái được nhất dù kết luận cuối cùng sau sự cố này có kết quả như thế nào.

 

Trù dập thì cũng đã có rồi và chắc chắn Khánh càng trở thành cái gai trong mắt của một số người. Quốc Khánh có thể sẽ bị mất tương lai, nhưng bản thân anh cũng đã xác định điều đó.

 

SEA Games có còn giá trị gì với Quốc Khánh khi chính anh cho rằng những chuyến đi như thế, chẳng khác nào du lịch và đấu đá với nhau. Một câu nói đắng lòng xuất phát từ đáy lòng một VĐV, nhưng gần như có lãnh đạo nào quan tâm khi họ vẫn có trong đầu suy nghĩ Khánh chỉ là một kẻ học hành chưa đến nơi đến chốn?

 

Hiếu Minh