1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Người nhà bị hại gào khóc trước lời khai của Nguyễn Thọ

(Dân trí) - Nghe Nguyễn Thọ khai rành rọt hành vi giết bà Bông, chị Hòa - đại diện bị hại - gào khóc xông tới đánh bị cáo. Công an tư pháp phải vào cuộc. Vừa khóc bà vừa la "Thôi đừng nói nữa, lũ ác ôn, đau lòng quá rồi!".


Bị cáo Nguyễn Thọ tại tòa

Bị cáo Nguyễn Thọ tại tòa

Vẻ mặt bình thản của bị cáo Nguyễn Thọ

11h25, Tòa tạm nghỉ, 13h30 tiếp tục

11h15, Nghe Nguyễn Thọ khai, chị Hòa - đại diện bị hại - gào khóc xông tới đánh bị cáo. Công an tư pháp phải vào cuộc. Vừa khóc bà vừa la "Thôi đừng nói nữa, lũ ác ôn đau lòng quá rồi".

10h53, Sau khi đại diện VKS công bố cáo trạng, Chủ toạ phiên tòa bắt đầu xét hỏi Nguyễn Thọ. Thời điểm này, nhân chứng Trần Văn Sáng vừa có mặt tại tòa.

Bị cáo Thọ bắt đầu khai: Ngày 23/8/1998, Thọ và Việt đi chơi sau đó lên kế hoạch vào gia đình bà Bông để trộm đồ vì nghĩ không có ai ở nhà. Khi vào nhà bị bà Bông phát hiện thì Thọ khống chế và dùng dây viết cổ nạn nhân tới chết.

Sau khi gây án Thọ và Việt rời khỏi hiện trường, ngày hôm sau thì kể lại cho Thành và Sáng biết mình đã giết bà Bông.

Chiều ngày 24/8, bị cáo đón xe đi TPHCM sau đó tiếp tục đón xe qua Bình Phước và qua Campuchia lẩn trốn.


Bị cáo Thọ khai không biết ông Huỳnh Văn Nén đã đi tù thay mình

Bị cáo Thọ khai không biết ông Huỳnh Văn Nén đã đi tù thay mình

Qua nhiều năm lẩn trốn, Thọ cho rằng mình không biết ông Nén đi tù thay mình. Do hối hận, tới năm 2015, khi bị CSGT Đồng Tháp bắt thì bị cáo mới khai nhận ra hành vi giết người.

Ngày xảy ra vụ án, Thọ cho rằng đã cùng Việt do uống quá nhiều rượu bia, nên mới đi lòng vòng trong xóm, từ đó phát hiện gia đình bà Bông không có người thì vào trộm đồ, chứ không có bàn bạc hay có ý định giết người.

Khi vào nhà bà Bông bị cáo đi trước, khi tới giếng nhà bà Bông thì Việt lấy sợi dây dù để trên thành giếng. Còn bị cáo thì quan sát xem có ai không, khi vào nhà thì Việt đưa sợi dây cho bị cáo.


Nhân chứng Trần Văn Sáng

Nhân chứng Trần Văn Sáng

2 nhân chứng đều đã có mặt tại tòa
2 nhân chứng đều đã có mặt tại tòa

10h25, Trước khi xét hỏi đại diện Viện kiểm sát công bố cáo trạng vụ án

Theo cáo trạng, ngày 23/4/1998, Thọ cùng Hồ Thanh Việt đột nhập vào nhà bà Bông (Hàm Tân, Bình Thuận), dùng dây siết cổ bà Bông đến chết rồi lột chiếc nhẫn một chỉ vàng trong tay nạn nhân. Sau đó cả hai về kể lại cho anh Nguyễn Phúc Thành nghe. Sau khi vụ án xảy ra, CQĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã khởi tố, bắt giam ông Nén vì cho rằng ông Nén là hung thủ. Đến năm 2000, ông Thành làm đơn tố cáo Thọ và Việt mới là hung thủ nhưng CQĐT đã không xác minh. Sau đó Việt chết vì bệnh, riêng Thọ bỏ trốn nhiều nơi. Ngày 20/10/2015, Thọ ra đầu thú tại Hồng Ngự, Đồng Tháp.

10h5, Nhân chứng Nguyễn Phúc Thành đã có mặt tại phiên tòa. Nhân chứng Nguyễn Phúc Thành là người đã làm đơn tố cáo Nguyễn Thọ. Chủ tọa cho biết, nhân chứng Trần Văn Sáng đang trên đường tới. Phiên tòa bắt đầu. Chủ tọa phiên tòa đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Chủ tọa bắt đầu kiểm tra nhân thân bị cáo Nguyễn Thọ (sinh năm 1976 tại Bình Thuận), trình độ học vấn 5/12, nghề nghiệp làm thuê, từng bị TAND huyện Cù Lao Dung tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích

Luật sư Hồ Sơn Hà (bào chữa cho gia đình bị hại) đề nghị hoãn phiên tòa, do thiếu nhân chứng cũng như người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. HĐXX hội ý tại chỗ và không chấp nhận yêu cầu của luật sư Hà.


Chủ tọa Lê Thị Thanh Thái công bố các quyền và nghĩa vụ của bị cáo Thọ cũng như gia đình bị hại.

Chủ tọa Lê Thị Thanh Thái công bố các quyền và nghĩa vụ của bị cáo Thọ cũng như gia đình bị hại.


Nhân chứng Nguyễn Phúc Thành

Nhân chứng Nguyễn Phúc Thành

9h50, Phóng viên trực tiếp gọi điện cho nhân chứng Nguyễn Phúc Thành thì được biết, xe hỗ trợ tư pháp đang chở anh từ huyện Hàm Tân ra TP.Phan Thiết. Anh Thành nhấn mạnh sáng nay anh nhận được điện thoại của tòa nhưng không nhận được giấy triệu tập của tòa. Trong khi thư ký thì cho rằng đã gửi giấy triệu tập cho nhân chứng, còn nhận được hay chưa thì không rõ!

9h15: Phiên tòa vẫn chưa bắt đầu. Thư ký phiên tòa cho biết, hai nhân chứng vẫn đang trên đường tới.

8h50: Hiện tại cảnh sát hỗ trợ tư pháp vẫn đang đưa 2 nhân chứng của vụ án từ huyện Hàm Tân ra để tham dự phiên tòa

8h40: Trao đổi với phóng viên Dân trí trước phiên xử, chị phạm Thanh Hòa đại diện bị hại cho biết sẽ yêu cầu bị cáo bồi thường 101 triệu tiền mai táng phí, 300 triệu tổn thất tinh thần.

Gia đình bị hại cho biết, họ ở huyện Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận), cách TAND tỉnh hơn 80km nên từ 5h sáng đã phải di chuyển. Họ còn cho biết thêm, vào thời gian ông Nén được minh oan, gia đình rất hoang mang còn đến thời điểm hiện tại thì trắng đen đã rõ, và mừng vì tìm ra kẻ đã sát hại mẹ mình cũng như minh oan cho ông Nén.

Người nhà bị hại gào khóc trước lời khai của Nguyễn Thọ - 7

Nhiều phóng viên báo đài tác nghiệp tại khu vực bị cáo Nguyễn Thọ ngồi

Nhiều phóng viên báo đài tác nghiệp tại khu vực bị cáo Nguyễn Thọ ngồi

8h30: Hai nhân chứng vụ án này, tuy đã nhận được giấy triệu tập của TAND tỉnh Bình Thuận nhưng hiện tại cả hai chưa có mặt nên chưa bắt đầu phiên tòa xét xử Nguyễn Thọ.

Theo thông tin từ thư ký phiên tòa, 2 nhân chứng đang trên đường tới, nên phiên tòa dự kiến bắt đầu lúc 9h sáng nay.


Ông Huỳnh Văn Truyền (cha ông Nén) cũng đã có mặt tại phiên tòa

Ông Huỳnh Văn Truyền (cha ông Nén) cũng đã có mặt tại phiên tòa

8h15: Phiên tòa vẫn chưa bắt đầu, phía gia đình ông Huỳnh Văn Nén có ông Huỳnh Văn Truyện (cha ông Nén) vừa tới phòng xét xử để tham dự phiên tòa. Gia đình ông Nén tuy không nhận được thông báo nhưng vẫn vượt hơn 70 tới tham dự phiên tòa kẻ sát hại bà Bông khiến ông Nén ngồi tù oan suốt 17 năm.

Theo quan sát, bị cáo Thọ khá bình tĩnh khi ngồi trước vành móng ngựa.

7h50: Bị cáo Nguyễn Thọ đã được áp tải tới tòa. Thư ký đang điểm danh những người được triệu tập tới tòa. Phía gia đình bị cáo cũng đã có mặt tại tòa.


Luật sư Nguyễn Thanh Nhiên (đoàn luật sư tỉnh Bình Thuận) tham gia bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thọ

Luật sư Nguyễn Thanh Nhiên (đoàn luật sư tỉnh Bình Thuận) tham gia bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thọ


Quang cảnh phiên tòa lúc hơn 8h sáng nay

Quang cảnh phiên tòa lúc hơn 8h sáng nay

Sáng ngày 26/8, TAND tỉnh Bình Thuận bắt đầu xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thọ (sinh năm 1975, ngụ huyện Hàm Tân) phạm tội “giết người” và “cướp tài sản”. Phiên tòa do thẩm phán Lê Thị Thanh Thái làm chủ tọa. Thọ được xác định là hung thủ giết người thực sự khiến ông Huỳnh Văn Nén bị tù oan hơn 17 năm.

Theo nội dung vụ án, ngày 23/5/1998, Thọ và Hồ Thanh Việt (ngụ cùng địa phương) ngồi nhậu với nhau đến tối và bàn nhau đi cướp dây chuyền của con gái bà Lê Thị Bông sống cùng thôn.

Cả 2 đã chuẩn bị dây với ý định trói người trong nhà bà Bông để thực hiện hành vi cướp của. Tuy nhiên, do là người cùng thôn, sợ gia đình bà Bông sẽ nhận mặt nên Thọ và Việt chuyển ý định sang ăn trộm đầu đọc băng đĩa.

Rạng sáng 24/5/1998, trong lúc 2 thanh niên này đang cạy tủ để lấy đầu đọc băng thì bị bà Bông nhìn thấy. Thọ và Việt đã khống chế bà Bông, dùng dây mang theo siết cổ nạn nhân đến chết.

Sau đó, 2 đối tượng lột lấy nhẫn vàng trên tay nạn nhân và đến nhà bạn là Nguyễn Phúc Thành (sống cùng thôn). Tại đây, Thọ và Việt khoe vừa trộm được nhẫn vàng. Lúc này, tin bà Bông bị giết đã lộ ra, anh Thành nghi ngờ hỏi thì 2 thanh niên thừa nhận đã giết người phụ nữ cùng thôn để cướp tài sản.


Nguyễn Thọ tại cơ quan điều tra

Nguyễn Thọ tại cơ quan điều tra

Sau khi xảy ra vụ án, Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ một người dân địa phương là Huỳnh Văn Nén vì cho rằng ông đã giết bà Bông. Ông Nén bị kết án tù chung thân về các tội giết người, cướp tài sản và dẫn đến việc ngồi tù oan hơn 17 năm.

Còn ông Thành dính vào một vụ án khác và lĩnh 18 tháng tù giam. Trong thời gian thụ án, người đàn ông này nghe tin ông Nén bị bắt vì giết bà Bông. Biết ông Nén bị oan, anh Thành đã tố cáo Thọ và Việt đến các cơ quan có thẩm quyền nhưng không được xem xét.

Sau khi gây án Thọ lẩn trốn sang Campuchia thay tên đổi họ, sau đó trôi dạt khắp các tỉnh Miền Tây. Tới 10/10/2015, Thọ điều khiển xe máy thì bị CSGT Hồng Ngự dừng lại kiểm tra giấy tờ. Do không có giấy tờ xe cũng như giấy tờ tùy thân nên Thọ bị đưa về trụ sở. Tại đây, Thọ khai thật tên tuổi của mình cũng như hành vi phạm tội của mình. Sau đó, công an huyện Hồng Ngự lập biên bản đầu thú và giao cho Công an tỉnh Bình Thuận.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã cho Thọ thực nghiệm lại hành vi phạm tội như lời khai. Kết quả Thọ đã mô tả đúng hiện trường vụ án và diễn lại hành vi phạm tội của mình đúng như lời khai nhận tội.

Nhóm phóng viên