1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Real Madrid gục ngã trước Celta Vigo tại Bernabeu

(Dân trí) - Real Madrid tiếp tục gây thất vọng lớn khi nhận thất bại 1-2 dưới tay Celta Vigo ở tứ kết lượt đi Cúp Nhà vua. Đây là trận thua thứ hai liên tục của “Kền kền trắng” sau chuỗi 40 trận bất bại.

Sau chuỗi 40 trận toàn thắng, Real Madrid đã kết thúc năm 2016 và mở màn năm 2017 đầy mãn nguyện, nhưng mọi thứ đã không như ý muốn của họ. Thất bại cay đắng 1-2 trước Sevilla cách đây 3 ngày cho thấy Real Madrid đã thực sự đuối về thể lực và phong độ.


Aspas mở tỷ số 1-0 cho Celta Vigo

Aspas mở tỷ số 1-0 cho Celta Vigo

Tiếp đón Celta Vigo trên sân nhà Bernabeu, Real Madrid muốn giải quyết ngay từ trận lượt đi, nhưng mọi thứ không hề đơn giản. Sau hiệp 1 bế tắc, Real Madrid đã nhận bàn thua trước với pha lập công của Aspas.

Marcelo đã gỡ hòa 1-1 cho Real Madrid, tuy nhiên trung vệ Jonny đã ghi bàn thắng quyết định để kết liễu số phận của mình. Ở trận đấu này, sự lơi lỏng nơi hàng phòng ngự là nguyên nhân khiến Real Madrid thất bại.

Thua 1-2 Celta Vigo tại Bernabeu, Real Madrid sẽ phải gồng mình trong trận lượt về tại Balaidos vào tuần sau nếu không muốn bị loại ở Cúp Nhà vua ngay từ tứ kết. Một lần nữa, Celta Vigo đã chứng tỏ được sự tinh quái và bản lĩnh khi gặp các đội bóng lớn tại La Liga.

HLV Zidane sử dụng đội hình 4-3-3 quen thuộc với Casemiro, Modric, Kroos ở giữa sân, nhiệm vụ ghi bàn được trao cho Lucas Vazquez, Asensio và C.Ronaldo. Tốc độ trận đấu được đẩy cao ngay từ đầu, cả hai đội đều muốn có bàn thắng sớm.


C.Ronaldo không thể hiện được nhiều ở trận đấu này

C.Ronaldo không thể hiện được nhiều ở trận đấu này

Cơ hội đầu tiên thuộc về Real Madrid, khi Lucas Vazquez dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc. Celta Vigo phòng ngự đầy chắc chắn khiến Real Madrid gặp nhiều bế tắc, khi C.Ronaldo gần như maats hút trên sân.

Phút 26, Vazquez thực hiện đường chuyền dài để Ramos bay người đánh đầu nhưng bóng đi chệch cột dọc. Celta Vigo có câu trả lời khi Bongonda chuyền bóng để Marcelo Diaz đá nối nhanh, nhưng thủ thành Kiko Casilla đã cứu thua cho Real Madrid.

Dấu ấn đáng kể nhất mà C.Ronaldo tại ra ở phút 39 khi anh đá bóng trúng tay hậu vệ Celta Vigo trong vòng cấm ở phút 39, nhưng trọng tài không cho Real Madrid được hưởng phạt đền. Sang hiệp 2, Real Madrid chịu tổn thất bại Asensio chấn thương và rời sân nhường chỗ cho Morata.

Morata đã để lại dấu ấn ngay khi vào sân khi nhận đường chuyền của Kroos, tiền đạo người Tây Ban Nha bật cao đánh đầu nhưng bóng đi chưa đủ khó để hạ Alvarez. Thi đấu nhạt nhòa, Real Madrid lại mắc những sai lầm trong phòng ngự.


Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Celta Vigo

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Celta Vigo

Từ đường thoát xuống đầy tốc độ bên cánh phải của Bongonda, Aspas tung cú dứt điểm trái phá hạ gục Casilla, mở tỷ số 1-0 cho Celta Vigo. Trong tình huống này dù rất nỗ lực nhưng Marcelo và Ramos không thể theo kịp tiền đạo của Celta Vigo.

Real Madrid nỗ lực tấn công và sau sai lầm của Roncaglia, Marcelo tung cú vô lê đẹp mắt không cho Alvarez cơ hội cản phá nào, gỡ hòa 1-1 cho Real Madrid. Việc hai bàn thắng liên tục được ghi khiến trận đấu trở nên đầy hấp dẫn.

Tuy nhiên đúng 1 phút sau từ sai lầm để mất bóng của Vazquez, Aspas thực hiện đường chuyền để Jonny dứt điểm gọn gàng hạ Casilla, nâng tỷ số lên 2-1 cho Celta Vigo. Trong 10 phút cuối, HLV Zidane tung Benzema vào sân nhưng không thể cải thiện tình hình và Real Madrid chấp nhận thất bại tại Bernabeu.

Đội hình thi đấu

Real Madrid: Casilla, Marcelo, Ramos, Varane, Danilo, Kroos, Modric, Casemiro, Asensio (Morata), Lucas (Kovacic), Ronaldo

Celta Vigo: Alvarez, Jonny, Roncaglia, Mallo, Cabral, Bongonda, Hernandez, Diaz, Wass, Radoja, Aspas

Thùy Linh