Nước mắt tủi hận của cô bé bị cắt tóc, xé áo làm nhục

(Dân trí) - "Những lúc ngủ con tui vẫn chưa hết sợ, nó hay giật mình gọi mẹ cầu cứu", người mẹ của nữ sinh 16 tuổi bị cắt tóc, làm nhục do đánh ghen nhầm sụt sùi kể lại.

Nỗi đau của nữ sinh 16 tuổi
 
Chiều 15/11, PV Dân Trí đã có mặt tại bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc, Hà Tĩnh để tiếp tục tìm hiểu về vụ em Q. bị một nhóm người cắt tóc, xé quần, làm nhục. Các bác sỹ ở đây cho biết, sau hơn một tuần nằm viện điều trị dẫu vết thương chưa lành, sức khoẻ còn yếu nhưng cháu Q cần được yên tĩnh nên các bác sỹ đã đồng ý cho gia đình đưa Q về nhà.
Nước mắt tủi hận của cô bé bị cắt tóc, xé áo làm nhục - 1
Em Q. vẫn chưa hết tủi hờn sau khi bị đánh đập, lột quần, cắt tóc
 
Cơn mưa tầm tã, cái giá lạnh đầu mùa cùng câu chuyện đau buồn khiến khiến căn nhà cấp 4 xập xệ của hai mẹ con chị An và cháu Q. ( xóm 5 xã Vượng Lộc)  thêm buồn lặng. Gặp chúng tôi, chị An oà khóc, khó khăn lắm chị mới cầm được mắt và cho biết Q đang ở trong phòng vì vết thương chưa lành và mệt mỏi. “Suốt cả tuần nay em nó hoang mang, thẫn thờ không ăn uống chi được. Nhiều lúc đang ngủ bỗng giật mình gọi mẹ cầu cứu...", chị An sụt sùi kể.
 
Nước mắt tủi hận của cô bé bị cắt tóc, xé áo làm nhục - 2
Mái tóc em Q bị nhóm người đánh ghen cắt cụt ngủn sau trận đòn hôm 7/11  
 
Tiếp xúc với chúng tôi, Q không cầm được nước mắt kể: “Hôm đó, cháu và ông Lan đi mua áo quần. Trên đường về thương cháu nhà nghèo ít được đi lại nên ông Lan đưa cháu vào khu di tích Nguyễn Du xem. Vừa bước ra cổng khu di tích thì một nhóm người lao tới giật mũ bảo hiểm, vật ngã cháu xuống đánh đập, đạp, rồi dùng ba cái kéo cắt tóc, xé áo em tan tành. Có một số người dân đến can ngăn còn bị họ dọa chém. Sau khi cháu được người dân đưa vào nhà mặc áo quần thì nhóm người này còn chạy theo tận vào nhà còn phá cửa để vô đánh và lấy điện thoại của cháu  nữa”.
 
Ghen nhầm con trẻ
 
Tìm hiểu từ các cơ quan chức năng tại huyện Can Lộc và huỵên Nghi Xuân cho thấy,  trận đòn mà cháu Q. phải chịu xuất phát từ cuộc đánh ghen tập thể của 7 người con trai, con gái và con dâu của ông Phan Sỹ Lan, trú tại xã Vượng Lộc.

Chị Trần Thị An vốn là cán bộ phụ nữ xóm 5 xã Vượng Lộc, còn ông Phan Sỹ Lan là một thợ chụp ảnh tại xã Vĩnh Lộc. Vì quen biết nhau nên chị An và ông Lan thỉnh thoảng có gặp nhau.

Hôm 7/11, ông Lan tiện đường ra TP Vinh rửa ảnh nên chị An nhờ ông Lan chở cháu Q, đi mua sắm áo quần.

Lúc ra TP Vinh thì người nhà ông Lan phát hiện, nghi bố “cặp bồ” nên các con ông đã chặn đường ở Thị trấn Nghi Xuân, rồi gây ra trận đòn ghen nhầm kinh hãi nói trên.

Được biết, những ngày qua người nhà ông Phan Sỹ Lan đã tới bệnh viện, nhà riêng đưa mẹ con chị An một triệu đồng tiền thuốc men và thừa nhận chuỵên đánh nhầm người.

Ông Nguyễn Văn Hùng,  Trưởng công an xã Vĩnh Lộc cho biết: “Hiện nay chúng tôi đã nắm được danh tính 7 đối tượng tham gia vụ hành hung cháu Q, Công an huyện Nghi Xuân đang tiếp tục làm rõ các thông tin liên quan".
 

Thầy Mai Đình Sơn - Hiệu trưởng trường THPT Nghèn thị trấn Can Lộc cho biết: “Em Q, là một học sinh ngoan hiền của trường. Từ trước tới nay, em luôn là một học sinh tiêu biểu cho sự vượt khó. Dù em không còn bố, cuộc sống gia đình khó khăn nhưng em vẫn luôn luôn phấn đấu trong học tập. Nay xảy ra sự việc này nhà trường cũng hết sức đáng tiếc. Mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc tìm hiểu vụ việc để trả lại danh dự cho em và nhà trường”

 
 
Văn Dũng - Đặng Tài