Niềm vui nhân đôi, nỗi buồn sẻ nửa với cảnh "đón Tết đặc biệt"

(Dân trí) - Những cảnh đời được thông tin trên báo dịp Tết tiếp tục đón nhận phản hồi kỷ lục của bạn đọc. Một mặt giúp nhân rộng niềm vui của gia đình thủ khoa Đại học Y Hà Nội Nguyễn Hữu Tiến, mặt khác sẻ chia bớt nỗi buồn với gia đình chị Nguyễn Thị Tiềm.

Niềm vui nhân đôi, nỗi buồn sẻ nửa với những cảnh Tết đặc biệt
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan thăm hỏi, động viên hai anh em Tiến và Tiền trước ngày đến trường nhập học (ảnh: S.H)

Công cha, nghĩa mẹ
 

Với Nguyễn Hữu Tiến - người vừa được vinh danh 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô 2013, song song với những lời chúc mừng, đa số ý kiến bạn đọc cũng gửi lời tri ân sự hy vinh vô bờ bến của gia đình thủ khoa ĐH Y, nhất là người cha, cùng nhiều thông điệp với ngành y tế:

“Thật tuyệt cho những cảnh đời, số phận... Chúc mừng năm mới cả gia đình!” - Thanh Hàm: Phuan1900@gmai.com

“Ngày mai con có thành danh

Có làm “ông lớn” đua tranh với đời

Đừng quên ngô nướng, sắn lùi

Đừng quên bố mẹ nâng đời con đi” - Hồ Chỉnh: phuthuy_9x77@yahoo.com

“Chúc bà và bố mẹ em luôn mạnh khỏe. Chúc em luôn học giỏi và trở thành 1 bác sĩ giỏi cho nền y học nước nhà” - Coc sua: cocsua@hotmail.com

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ! Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha” -  Hiep Nguyen: hiepnguyenvantlcc@gmail.com

“Em phải tự hào vì có người bố, người mẹ tuyệt vời đến vậy, không phải ai cũng làm được như bố mẹ em đâu. Cố gắng nữa lên, em nhé!” - Nguyễn Văn Lai: lainguyen.vfu@gmail.com

“Điều này làm tôi nhớ lại công thức cho kết quả cuộc đời của Chủ tịch tập đoàn Kyocera: kết quả cuộc đời = năng lực x lòng nhiệt tình x cách tư duy. Tất cả các yếu tố của em Tiến đều đạt điểm tối đa. Hy vọng VN có nhiều người như vậy hơn nữa” – Hien: trhuuhien@gmail.com

“Mong sao khi cháu thành bác sỹ, nhớ thương mọi người nghèo khó, đừng lại tìm cách thu hồi lại "vốn" từ dân để bù lại cho cuộc sống nghèo khổ hiện nay. Nhưng chưa biết đâu, có khi thành danh rồi thì tư tưởng sẽ lại khác dân nghèo...?” - Tran Vy: haanh194466@yahoo.com.vn

“Mong bạn sẽ trở thành một bác sĩ có tài, có đức. Đừng lại vì đồng tiền mà đánh mất tất cả như đa số y bác sĩ hiện nay nhé!” - Bình An: binhan@yahoo.com

“Cố học để thành bác sỹ giỏi hàng đầu thì sau này em còn có chỗ đứng trong mấy bệnh viện lớn của đất nước. Còn nếu học xong mà tay nghề chỉ giỏi bình thường thôi, thì chắc em sẽ bị mấy cậu ấm cô chiêu con em trong ngành hoặc mấy người lắm tiền nhiều của cướp mất chỗ làm "ngon" đấy, em ơi. Ở nước mình tình hình vẫn là vậy. Buồn thay cho những người tài giỏi mà nghèo!!!” -  Cường cá: Nguyenbinh4466@yahoo.com

“Sau này thành ông nọ bà kia, đừng quên những lúc nhọc nhằn sớm khuya của cha mẹ, đừng quên dân khổ dân nghèo... em nhé!” - Tuấn Bảo: tuanbao64@gmail.com
Niềm vui nhân đôi, nỗi buồn sẻ nửa với những cảnh Tết đặc biệt
Xây nhà vệ sinh bị cho là vi phạm nên đã được chị Tiềm tháo dỡ, nhưng nhà chị vẫn bị cắt điện đúng dịp tết Nguyên đán (ảnh: Tuấn Hợp)
Lý và Tình

Đồng cảm với nỗi khổ cả gia đình chị Nguyễn Thị Tiềm (tổ 5, phường Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Hà Nội) vì bị cắt điện dịp Tết, nổi lên trong hàng trăm ý kiến bạn đọc gửi tới Dân trí ngay trong những ngày đầu năm mới là mong muốn lãnh đạo TP Hà Nội sớm vào cuộc xem xét kỹ vụ việc. Nếu cần thì “trảm” ngay những cán bộ bởi cách làm việc (có thể có lý vì vụ việc có những tình tiết phức tạp) nhưng rất thiếu tình thế này.

“Đúng hay sai còn phải chờ xem xét, nhưng chỉ đạo cắt điện ngày tết thì quá vô cảm. Trong khi Đảng và Nhà nước làm mọi cách để người dân có được cái tết no ấm, thì chính quyền nơi đây làm vậy khác nào NÓI KHÔNG với những cố gắng chung của cả đất nước?” - Minh:  Nguyenhoangquyen09@gmail.com

“Chắc chắn có bất thường trong vụ này” - Tung:  Tungthinhcuchi@gmail.com

“Đây là chuyện chúng ta thấy bất bình... "bình thường" ở Việt Nam ta mà. Chỉ khổ người dân nghèo thôi! Tôi nghĩ, chỉ cần chị có tiền... lót tay mấy vị ở đó thì ngay tức khắc họ sẽ... chăm lo chu đáo cho gia đình chị liền. Người dân đóng thuế để nuôi quan chức nhưng họ vẫn chỉ "hành" dân là chính? Nhìn toàn thể thì xã hội tốt thật, song tôi thấy vẫn còn quá nhiều con sâu đang đục khoét niềm tin của dân...” - Bùi Thanh Liêm:  btl.lth@gmail.com

 “Chính quyền phường làm vậy là hơi quá đáng. Tuy nhiên nghe qua tình tiết cũng phức tạp, chủ yếu là tranh chấp trong gia đình, điều đó cũng rất khó cho chính quyền giải quyết. Trước tiên chị Tiềm cần làm việc tốt với gia đình mình, nếu không ổn thỏa thì thật khó khăn. Xử kiện người trong gia đình là 1 việc rất khó cho pháp luật...” - Tran Vy:  haanh194466@yahoo.com.vn

“Đây đúng là sự thể hiện của tệ vô cảm mà dân vẫn phàn nàn về hệ thống chính quyền cấp phường/xã. Lẽ ra với địa bàn của một xã thì việc nắm dân, ông chủ tịch phải rõ hoàn cảnh tranh chấp và có đề xuất hoặc tờ trình đề giải quyết dứt điểm tranh chấp này mới đúng chứ”- Nguyễn Đức Thắng:  dongdoivietnam@gmail.com

 “Cách xử lý của ông Chủ tịch phường này là một điển hình của cách làm việc cửa quyền, quan liêu...Thay vì giải thích cho dân về quyết định của mình, ông lại chọn phương pháp tiêu cực theo kiểu... cắt điện. Bó tay...” - Nguyen Nhu Thang:  nhuthang1507@gmail.com

“Chúng ta cần lên án những cán bộ vô tâm, vô cảm đối với  người nghèo khổ. Ở đây mọi lý do và quá trình của sự tranh chấp này, tôi chắc là ông Chủ tịch UBND phường đều hiểu cặn kẽ và cũng thừa biết sai trái ở đâu cùng bức xúc khổ sở của người dân thế nào. Nhưng có lẽ do có sự thiên vị và vô cảm nên mới ra cái quyết định bức bách dân nghèo như vậy?... Cấp quản lý cần xem xét lại tư cách của ông Chủ tịch phường này, nếu cần thì cách chức để người dân tin tưởng...” - Bich Ngọc:  ngocbich@yahoo.com

“Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của chị. Bây giờ muốn làm gì liên quan đến chính quyền, dường như điều đầu tiên  phải là có mối quan hệ quen biết và tiền. Nếu không có một trong hai hoặc cả hai thứ đó thì rất khó để người ta giúp chị, còn chưa kể đến việc người tranh chấp với chị có lẽ đã biết dùng tiền để giải quyết tranh chấp? Thật khổ cho người dân!” - Nguyễn Ngọc Anh:  ngocanh_dqc@yahoo.com.vn

“Nếu vi phạm trong việc xây dựng, sẽ có chế tài xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực này. Việc UBND chỉ đạo cắt điện vì lý do này là trái luật và không có tình người. Tôi sẵn sàng đứng ra bảo vệ quyền lợi miễn phí cho chị Tiềm” - Trần Thu Nam:  luatsunam01@gmail.com
Vẫn chuyện hành là chính, là cán bộ xa dân, là cách làm việc cứng nhắc...Dân còn kêu đến bao giờ?

Kiều Anh