An Giang:

Những “tử thần” nằm la liệt trên núi Cấm

(Dân trí) - Từ chốt chặn bảo vệ đến hiện trường xảy ra vụ lở đá làm 6 người thiệt mạng trên núi Cấm có trên chục tảng đá mồ côi nằm chìa ra ngoài. Những khối đá này lộ rõ những vết nứt lớn, chỉ cần một tác động nhỏ là có thể rơi xuống...

Trong chuyến khảo sát thực tế lần 2 tại hiện trường vụ đá khổng lồ rơi trúng xe khách làm 6 người thiệt mạng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang Trần Anh Thư lưu ý đơn vị thi công kiểm tra lại 2 bên khu vực mỏm đá nơi xảy ra sạt trượt xem còn đá cheo leo không. Nếu còn phải xử lý triệt để và phải làm từ trên xuống dần để đảm bảo an toàn, đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm mở đường cho dân lên núi.

Tuy nhiên theo ghi nhận của PV Dân trí, từ chốt bảo vệ (đường lên núi Cấm) đến hiện trường xảy ra vụ tai nạn (khoảng 3 km) có trên 10 tảng đá nằm cheo leo, lộ rõ những vết nứt và có thể rơi xuống bắt cứ lúc nào.

Đây cũng là vấn đề lo ngại của nhiều người dân và các nhà chuyên môn trước thông tin đường lên núi Cấm sẽ được thông xe trở lại.

Những “tử thần” nằm la liệt trên núi Cấm

Những tảng đá mồ côi cách chân núi khoảng 400 - 500m
Những “tử thần” nằm la liệt trên núi Cấm

"Tử thần" rình rập trên đầu du khách
Những “tử thần” nằm la liệt trên núi Cấm

Cách hiện trường xảy ra vụ lở đá khoảng 20m có những tảng đá nứt nẻ cheo leo thế này
Những “tử thần” nằm la liệt trên núi Cấm

Một tác động nhỏ là có thể lăn xuống
Những “tử thần” nằm la liệt trên núi Cấm

Ai biết những "tử thần" này sẽ giáng xuống lúc nào

Những “tử thần” nằm la liệt trên núi Cấm

Những “tử thần” nằm la liệt trên núi Cấm

Những “tử thần” nằm la liệt trên núi Cấm

Những “tử thần” nằm la liệt trên núi Cấm


Nguyễn Hành